Hắn là người khôn. Hàng xóm ai cũng nói vậy. Khôn quá, hắn ăn hết hai mẫu ruộng dự án (1mẫu = 3.600 m2), vào tù để lại cô vợ dại và đàn con thông minh.
Xin nói một khía cạnh khác. Dân Việt Nam ta dường như ít người khôn hay sao ấy. Hay là dân ta dùng từ "khôn" ở nghĩa khác, không theo quan niệm là người có trí khôn. Ở quê tôi (và không chỉ ở quê tôi) có một số người tháo vát, làm ăn giỏi, trở nên giàu có. Dân quê tôi nói xỉa xói: Nó khôn quá! Giàu quá! Rồi con cái sẽ chẳng ra sao cho mà xem!
Đàn con thông minh không có của ăn của để sẽ học tập đêm ngày và hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống, tấm lòng của người mẹ, sự kỳ vọng của mẹ, thất bại của cha, những con mắt của người thân và xã hội,... Từ đó chúng sẽ có cách đứng lên bằng đôi chân của mình và thành công từ trái tim đã bị chút tổn thương nhưng cái đầu biết nghĩ và một mong ước với nghị lực chưa từng có: Làm cho Mẹ hạnh phúc! Chúng sẽ trở thành CON NGƯỜI đúng nghĩa đấy!
A, chào anh Ham chơi! Lâu lắm mới "gặp" anh trên chợ KGU, anh "lặn" kỹ thế! Khôn, dại, dại, khôn..., chuyện muôn thuở, không biết ai dại ai khôn, hihi.
The Provincial Story: Wise, foolish and clevers He was a wise man. All his neighbors say that. Wise too, he was accused of stealing Public Project land (7,200 m2). Now he is in prison, leaving the foolish wife and clever cubs.