BLOGS  
 
RSS
Mong bạn chóng bình phục
Ngày đăng 23/07/2011 17:44:13 bởi Chỉ biết cười trừ

Lâu rồi không thấy Kẻ ham chơi (MoN) đi chợ KGU. Nhớ bạn gọi điện thì hay bạn đang nằm viện. "Chuyện nhỏ thôi nhưng phải nằm một thời gian. Trong bệnh viện không có internet nên không đi chợ được".

Chúc bạn chóng bình phục và sớm quay lại chợ KGU cho mọi người thưởng thức các bài viêt hay.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
05/08/2011 12:42:23

MoN ơi, em mừng là anh đã bình phục, đã đi chợ KGU! Dân gian có câu:"ăn trả bữa" là để nói đến chuyện của người vừa ốm dậy. Mong anh "ăn trả bữa" cho web đàn nhé. Cái câu:" vắng cô thì chợ vẫn đông" chẳng đúng tí nào trong trường hợp này, khi MoN ốm, nằm viện, không đi chợ KGu được. Anh khỏe nhé!



03/08/2011 19:22:26

Chân thành cảm ơn các anh/chị và bạn DIện. MoN em đã trở lại nè.


Mất một thời gian xa nhà,s  nay trở lại thấy nhiêuf chủ đề hay quá. Kẻ ham chơi sẽ 'tận dụng những ngày nằm nhà" để đọc và còm góp vui với chợ.


Một lần nữa xin đa tạ, đa tạ.



Từ: HaiNV
01/08/2011 17:21:14

Studentkgu khá vắng vẻ khi tạm thời "Kẻ Ham Chơi" chưa xuất hiện trở lại được. Cũng như mọi người KGU (nhất là các em), anh mong MơN chóng bình phục để anh em mình lại có nhiều dịp tranh luận trên Web đàn.  



Từ: Meomun
25/07/2011 10:24:32

Hihi, thế mà hôm trao đổi với Mon, em nghe thành BV xây dựng! Giao Thông cho nó thông suốt, mau hồi phục để còn đi chợ, mà em thấy đàn ông đi chợ thường mua may bán đắt, mà thực ra đến mức độ "nghệ nhân" thì nghề gì đàn ông cũng giỏi hơn đàn bà thì phải. 


  



25/07/2011 10:13:39

@Meomun: anh MoN nằm ở BV giao thông, vì phải mổ nên nằm viện mất gần 1 tháng. Hy vọng sẽ ra viện trong tuần này để về nhà tập đi như trẻ em 1 tuổi. MoN hứa khi về sẽ đi chợ KGU như cũ.



Từ: Meomun
25/07/2011 08:58:25

Hình như anh Mon vẫn còn ở BV xây dựng phải không anh Diện?  



Từ: TungDX
24/07/2011 21:12:50

 


MƠ "bị đứt dây chằng" là sao


Ai chả biết Mơ khỏe thế nào


Gốc rễ chùm lại nhiều dễ phụ


Mơ lan tỏa rộng, khỏe leo cao


 


"Posted By: Kẻ ham chơi trên 29/06/2011 14:54:40"


Tháng sáu, hai chín last seen


Bặt tin gần tháng - sao lâu thế?


Ai cũng mong Mơ bình phục khỏe


Trục trặc chắc chỉ thế thế thôi


 


 



Từ: NgaHT
24/07/2011 10:36:44

Thảo nào chị Nga chờ mãi mà không thấy Mơ đến ĐÀ Nẵng như đã hẹn. Hy vọng Mơ sớm bình phục. Trong những ngày nằm viện, Mơ hãy sáng tác nhiều bài. Khi ra viện sẽ gặp mọi người bằng một loạt bài.



Từ: ThoaNP
23/07/2011 22:50:13

Hôm đón Huyền ở Hà Nội là có MoN, vậy là vắng cũng gần tháng rồi. Có chơi bóng đá không mà đứt dây chằng vậy?


Chúc MoN mau khỏe nhé.



Từ: LyTM
23/07/2011 22:19:17

Mong cho MoN nhanh khỏe, nếu bị nặng thì Diện báo địa chỉ để thăm nhá!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>