BLOGS  
 
RSS
Góc nhìn từ cột Mốc 60 (2)
Ngày đăng 29/07/2011 15:46:50 bởi TungDX

 

Góc nhìn từ cột Mốc 60 (2)

Đời người hình như được chia làm hai "cái" năm mươi, khi các bậc phụ lão qua đời câu nói cửa miệng là cụ đã "hai năm mươi". Hạnh phúc khi qua được trọn vẹn hai "cái" năm mươi tức là đạt đỉnh Đại thọ;

Theo tổng kết thì năm mươi là cái mốc phát triển rực rỡ về trí lực; Sách dạy rằng :Ngũ thập tri thiên mệnh" nghĩa là tri thức và kinh nghiệm sống đã tích lũy đủ để hiểu biết và nắm bắt được quy luật mà đoán ra mệnh trời:

Năm mươi - cái mốc để đời

Trí phát đến đỉnh, sức người dẻo dai

Cương, nhu, xử thế, khoan thai

Cầm quân thao lược, tiến lùi phân minh

Trong số ACE ta có lẽ phần lớn mọi người được ban tặng sức khỏe, có thể băng băng vượt qua mốc năm mươi thứ nhất một cách dễ dàng, thậm chí còn không có khái niệm gì về hai cái hạn của đời là 49 và 53; Chúng ta chân thành chúc họ tiếp tục tiến lên gặt hái nhiều thành công và phục vụ cống hiến càng nhiều;

Những ai sau khi nghỉ hưu còn sức thì mở công ty tiếp tục hoạt động để thấy mình có ích cho XH và con cháu.

Tuy nhiên cái năm mươi thứ nhất tưởng là dễ mà cũng không ít người thân ta của khốn khổ không qua nổi; Tử vi sách có hạn 49 và 53 (bốn chín chưa qua, năm ba đã tới). Cũng có người bị kẹt giữa 49 và 53; hoặc có người qua thì cũng không qua tiếp được như bạn Dương thị Định và một số đồng đội khác của Viện TPTN (từ năm 2005 đến 2009 năm vị từ 40 đến  51); Bởi quá yêu thương và do y học bất lực ta tạm tin vào định mệnh. Dẫu lạc quan bao nhiêu thì cũng cần thủ thế cho phù hợp tình hình, để tự nhắc mình tôi tự giễu:

Quá Năm mươi - bệnh đầy người

Bán sức lao động, hỏi đời ai mua

Biết ta - con cháu được nhờ

Biết người - ứng xử chính là tự tôn

Già rồi, mà ngỡ còn son

Liệt rồi, cứ tưởng ta còn đang oanh

Bóng câu - cửa sổ, qua nhanh

Quá giàu tưởng bở, mau thành ngẩn ngơ

Biết và hiểu là thứ vũ khí khả dĩ trang bị để mà đối mặt và sống chung với lũ; Qua lần một năm mươi sang cái năm mươi thứ hai mọi thứ đã khác, cái khác của của một vòng xoắn chôn ốc mới, cao hơn, hiểm nghèo hơn, gần đất hơn và xa trời hơn; Song chất lượng của cái năm mươi thứ hai là điều ai cũng quan tâm hơn cả:

Theo Trung hoa lý sự thì để sống vui sống khỏe ta cần giữ vững nguyên tắc "Ba quên và bốn có",

trong đó ba quên là:Quên Tuổi già, quên Bệnh tật và quên hận thù,

bốn có là: Có gia đình, có nhà, có sổ tiết kiệm và có bạn tri âm tri kỷ; Ở Học viện Chính trị lại bổ xung thêm một điều có nữa là: Mỗi ngày hồ đồ một tí, mà hồ đồ là gì thì không giải thích, phải tự hiểu

Thật hạnh phúc là người KGU ta giàu có khoản thứ 4. Dựa trên ý này xin chúc ACE ta:

Chúc mỗi người có đều 5 Tí

1- NHÀ khoáng đạt nhỏ to hợp lý

2- GIA ĐÌNH ấm nuôi bền chí khí

3- TIẾT KIỆM gửi xu, hào vài tỉ

4- CÓ TRI ÂM TRI KỶ tỏ bày

5- Và hồ đồ một tí mỗi ngày

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: TungDX
24/08/2011 23:29:10

Chết! nói dạy là sao
Kêu dạy - anh hổng dám đâu Em à
TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA
AI MÀ CHẲNG THÍCH SỐNG VÀ THỌ CAO
MUỐN VẬY THÌ PHẢI THẾ NÀO
KHÔNG DƯNG TUỔI THỌ ĐÃ VÀO LẠI RA



Từ: LyTM
03/08/2011 07:05:49

Em xin bình thêm với anh Tung để cho thêm phần vui vẻ, xin lỗi nếu ACE nào không thấy vui ạ:


Năm "tí" có được trong đời,


Như anh Tung dạy, sẽ vơi nỗi buồn,


Con người ai chả vấn vương,


Mong này nọ, vẫn học nhường, học tha,


Học bao dung, học bình hòa,


Học nhiều cũng để mình, ta đủ đầy,


Đủ tình, đủ nghĩa, đủ tài,


Đủ tiền, đủ bạn, đủ ngày sống vui,


Học để biết đủ trong đời,


Ai mà học được là người mà Tiên!



Từ: LyTM
29/07/2011 20:19:07

Quá hay anh Tung, vừa qua 60 (+1) lại sang 60 (+2), hết triết lý công nghệ Yêu lại sang triết lý Biết sống! Các cụ nhà ta nói khôn chết, dại chết biết sống, nhưng thế nào là khôn, thế nào là dại, chắc cũng có nhiều triết lý kèm nữa. Anh Tung lại cho biết thêm chăng! Chúc anh có nhiều niềm vui nhá!