BLOGS  
 
RSS
Dặn dò con trước khi vào đại học
Ngày đăng 25/08/2011 00:30:59 bởi Kẻ ham chơi

Dặn dò con trước khi vào đại học

(Xin chia sẻ cùng các bậc đàn anh, đàn chị KGU niềm vui của người bố lần đầu tiên có con vào đại học)

Hải Minh sẽ theo anh Hải Linh đi bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

Ngày mai con sẽ  nhập trường (1). Con sẽ phải đi những bước đầu tiên của người lớn. Con sẽ phải ở ký túc xá, xa bố, xa mẹ, xa gia đình, con sẽ phải tự lập.

Bố có mấy lời dặn dò con:

Môi trường mới sẽ nhiều cám dỗ nhưng cũng nhiều điều mới mẻ. Con hãy tránh xa những cám dỗ  và tận hưởng những niềm vui của tri thức mới và quan hệ mới. Con sẽ được gặp gỡ nhiều bạn  từ các miền quê, từ nông thôn lên học, cũng như bố ngày xưa. Gần gũi các bạn, con sẽ học được nhiều điều. Con sẽ học được cách các bạn trân trọng mỗi đồng tiền một nắng hai sương của các bác ở quê. Để được đến trường với con hôm nay các bạn đã phải cố gắng hơn con rất nhiều.

Cũng cần biết rằng trăm người trăm tính, có thể có bạn ích kỷ, có bạn còn vấn vương tính xấu. Nhưng có nhiều bạn tốt đấy con ạ. Con hãy chọn bạn tốt mà chơi. Hãy rộng lòng và  đừng nên đố kỵ.

Để đạt được thành tích cao trong học tập không có may rủi, phải lao động và lao động cật lực, như cái hồi con ôn thi ấy. Nếu con gặp chuyện buồn hoặc thất bại, như thi trượt chẳng hạn, điều đó cũng chẳng sao, thi trượt còn vinh dự hơn gian lận. Con trai cần phải cứng rắn. Con nên biết mỉm cười cả những khi buồn nhất. Nhưng nếu cần khóc con hãy cứ khóc. Con trai biết khóc cũng chẳng sao, miễn là khóc vào ban đêm ấy, đừng để các bạn gái nhìn thấy. Người ta không thích đàn ông yếu đuối đâu.  Hãy biết cách chấp nhận thất bại, có ý chí vươn lên và con sẽ  tận hưởng niềm vui chiến thắng (âm thầm thôi con nhé, niềm vui nhỏ không cần ầm ĩ!).  Bác Trưởng khoa con học cùng trường bố (2). Bố chỉ muốn gặp Bác khi con là học viên tiến bộ.

Không có bố mẹ bên cạnh con sẽ phải có những quyết định không cần xin phép, cũng chẳng biết hỏi ai. Con hãy tin vào bản thân mình. Hãy biết bảo vệ mình, nếu con cho là con đúng. Có những điều khó xử trong quan hệ với bạn gái, con hãy gọi điện hỏi chị Hạnh Linh (3), chị sẽ làm chuyên gia cho con. Dù sao, cùng tuổi, chị hiểu con và các bạn gái hơn.

 Mỗi Chủ nhật hãy về nhà  tận hưởng niềm vui xum họp. Con có thể mời bạn về nhà ta. Mẹ sẽ nấu những món ăn con thích. Em Minh rất ngưỡng mộ con. Hãy làm gương cho em con nhé.

Chúc con trai một khởi đầu mới tốt lành.

……..

 

(1) Con trai đầu của MoN, cháu Ngô Hải Linh năm nay vào Học viện Kỹ thuật quân sự, ngành công nghệ thông tin. Năm thứ nhất nhà trường yêu cầu nội trú, may là ở cơ sở mới của trường chỉ cách nhà chưa đầy cây số.

(2) Bác Đào Thanh Tĩnh, PGS, Tiến sỹ toán KGU.

(3) Con anh Phạm Quốc Vinh, khoa toán KGU là cháu Phạm Trần Hạnh Linh- chị họ của cháu Hải Linh đỗ thủ khoa Luật Đại học quốc gia.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ManhNX
02/12/2012 20:45:35

Chúc mừng bố con nhà Mơ đưa nhau vào ĐH. Nhà bác 2 anh đều đã tốt nghiệp ĐH và Cao học rồi. Hôm nào con về mời 2 bố con sang Trâu Quỳ chơi.


Mạnh SV76



Từ: LyTM
28/08/2011 20:45:48

 Thân tặng em MoN mấy vần thơ nôm na mà chị LyTM khi đọc lại lời răn con của MoN viết ra đây:


 Mười bảy tuổi con rời vòng tay mẹ,


 Giữa bạn bè con đâu thiếu chở che,


 Học với con là học để có những tháng hè,


 Học với cha là bộn bề cuộc sống,


 Mỗi ngày đến, con đừng vướng bận,


 Điều nhỏ nhoi, con quên nó dễ dàng,


Con hãy nhìn về những lũy tre làng,


Để sống tốt, nơi ấy cần con học! 


Con đừng quên bao mảnh đời khó nhọc,


Kiếp cần lao, đâu sống chỉ cho mình,


Dẫu cuộc đời đẹp muôn vẻ lung linh,


Con nhìn nhé, phía sau cần ánh sáng,


thêm nhiều bước, con sẽ thành trai tráng,


Biết giận hờn và cũng biết yêu thương,


Chỉ có điều dù đi dẫu muôn phương,


Cha mẹ vẫn bên con- những người bạn lớn!


 



Từ: TungDX
28/08/2011 12:51:56

Thân tặng bố con MoN lời tâm huyết


Xưa từ biệt lũy tre làng
Áo quần mẹ vá lên đàng chân không
sách đè sợi nhớ sợi mong
Học chưa đạt ý lòng không nỡ về

Nay học khó, khó học ghê
Đi - cám dỗ các kiểu xe, kiểu tiền
Ngồi - vây phim, nhạc, chát, game
Kẻ ham đắm đuối, khôn tìm đường ra

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tri chữ Chí khéo là kết nhau
Lớp cha trước, lớp con sau
Đã rành quy luật bảo nhau học, hành



Từ: HuyenBT
26/08/2011 18:39:55

Chúc cho con thuyền nhỏ lần đầu ra khơi thuận buồm, xuôi gió. Đi thật xa, biết nhiều chân trời mới. và vẫn  luôn biết đường trở về bến bờ cha mẹ.


MoN ơi, anh hay thật, dạy con trai biết khóc! Phục anh quá! Đàn ông phải thế: "Trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ, Cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng!". Đúng là chỉ cần biết khóc lúc nào, và với ai thôi. Nước mắt trong đời đáng quý lắm, và cần nữa.


Với những chàng trai thành phố, thì nên cho đọc :" Những bài học nông thôn" của Nguyễn Huy Thiệp



Từ: NgaHT
26/08/2011 16:21:36

Con  cái là tài sản vô giá của Cha Mẹ. Con ngoan, học giỏi là niềm tự hào của Cha Mẹ. Chúc mừng MoN có con đậu đại học



26/08/2011 00:14:20

Em cam on chi THoa em sua roi. Em co dinh chinh lai vi thich cai anh thang em dung ben cot co Lung Cu chi a.



Từ: ThoaNP
26/08/2011 00:11:56
Kẻ Ham chơi thật dịu dàng với con trai. Các cháu thật may mắn có người cha như MoN. Chúc mừng cả nhà và đặc biệt là phụ huynh nhân vật chính nhé.
Tiếp theo là dọn vườn, được không?: (i) "cám dỗ" chứ không phải "cám rỗ"; (ii) Sao không post thêm ảnh Hải Linh? Mặc dù Hải Minh thật xinh trai và ảnh rất đẹp. Nhưng nhìn ảnh và đọc tựa mình giật cả mình "Không lẽ cậu bé trắng trẻo, mới gặp ở Đầm Long hôm nào, đã vào ĐH???"


Từ: CuongLV
25/08/2011 23:55:52
Sự trưởng thành của con cái luôn là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Mừng cho gia đình MoN và chúc cháu Hải Minh luôn xứng đáng là niềm tự hào của Ông bà, Bố mẹ và những người thân.


Từ: Meomun
25/08/2011 21:19:10

@MoN:  Cậu bé áo đỏ là Hải Minh, nhóc sau của anh phải không? Bé xinh quá!



Từ: NghiPH
25/08/2011 18:16:39

Kẻ ham chơi sướng nhé. Được chị LyTM kêu là bố trẻ!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>