BLOGS  
 
RSS
55 năm Đại học Bách khoa Hà nội+
Ngày đăng 16/10/2011 00:09:05 bởi Người làm vườn

Hôm nay, 15/10/2011, ngày trường Đại học Bách Khoa Hà Nội của tôi tròn 55 năm tuổi. Tôi đã về thăm trường, gặp lại đồng nghiệp cũ, đến thăm nơi tôi đã làm việc, những địa điểm nổi tiếng của trường, chạm vào hệ thống thí nghiệm mà tôi đã từng hướng dẫn sinh viên, ngồi vào nơi tôi đã từng làm việc suốt bao năm qua. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ chỉ có thời gian là thay đổi. Thời gian không bao giờ trở lại, mọi thứ đã trở thành kỷ niệm. Tôi chia sẻ cảm xúc này với anh chị em KGU bằng những bức anh tôi chụp được hôm nay nhé.

Đây là quảng trường C1 nôi diễn ra các sự kiện lớn của trường

Đây là thư viện Tạ Quang Bửu.

Đây là hồ Tiền.

Đài phun nước thư viện Tạ Quang Bửu

Còn đây là các đồng nghiệp của tôi:

Tình yêu của tôi

Phòng thí nghiệm nơi tôi đã làm việc:

Hệ thống chưng cất

Hệ thống cô đặc

Hệ thống thí nghiệm Raynon

Hệ thống thí nghiệm bơm ly tâm

Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

23/10/2011 14:03:59

Nguyệt à,các chị hóa vốn vui vẻ ,năng động từ hồi sinh viên ,bây giờ có tuổi rồi mà vẫn giữ được truyền thống như thế là tốt lắm.Còn bọn chị cũng ít hội họp,một năm cố gắng duy trì gặp mặt nhau đầu năm thôi.Có hiếu, hỷ thì mới có cơ hội gặp nhau.Vì mọi người vẫn bận bịu lắm.Chỉ có chị về hưu hoàn toàn thôi còn mọi người vẫn kí hợp đồng làm tiếp.Lại còn trông nom các cháu nữa.Chắc phải vài năm nữa mới hưu thật sự được, lúc bấy giờ mới nghĩ đến chuyện chơi bời,hội họp.Cũng may HT lập ra trang web này, ngồi một chỗ có thể biết được tin tức của mọi người,rồi giao lưu với nhau vui vẻ.Tác dụng của trang web vô cùng lớn.Cám ơn Ngọc lắm!(trong đó cũng có cả em nữa đấy).



Từ: NguyetTM
23/10/2011 01:37:47

Các chị khoa Lý có hay hội họp không? Các chị khoa Hóa hay hội hè lắm, vui lắm, thỉnh thoảng em cũng được mời tham dự (vì cũng sắp gia nhập đội về hưu mà). Thỉnh thoảng nhìn thấy các chị qua ảnh, qua trang Web luôn vui, vẫn trẻ, vẫn khỏe là cả hội sung sướng rồi.



22/10/2011 12:16:34

Nguyệt ơi,dù ở ngoài thế nào thì thấy mọi người khen là sướng rồi.Đúng là nhìn ảnh chị Hải phải trẻ ra đến 30 tuổi ý.Qui luật tự nhiên thì ai mà tránh được hả em. Ở ngoài thì vẫn như lúc em gặp chị thôi.Thỉnh thoảng lên chợ vui vẻ với mọi người một tý để chống street em ạ.



Từ: NguyetTM
22/10/2011 10:52:28

Lâu rồi không gặp chị Hải. Nay thấy ảnh chị mà không nhận ra vì thấy chị còn trẻ hơn cả những lần trước gặp chị. Cô giáo về hưu rồi mà nhu sinh viên vậy, rất xinh rất duyên dáng. Em chúc người làm vườn luôn có những rau tươi rất ngon và hoa tươi thật đẹp để mình cũng luôn tươi tắn như hoa nhé.



19/10/2011 13:01:01

Anh Lý ơi mỗi người thường có một khoảng trời riêng của mình mà."Tình yêu " của em chỉ thích đọc sách chuyên môn và xem tivi mục thể thao thôi.


Hoa ơi cậu đừng bị mấy cái ảnh nó đánh lừa mà chạnh lòng nhé.Chị em CL77 bao giờ cũng xinh đẹp ,trẻ trung,năng động hơn VL77.Còn anh em VL nào nói thế mình đoán chắc là anh ấy có vợ là VL77,đúng không?.



Từ: HoaNT
19/10/2011 09:47:57

Hải ơi nhìn thấy ảnh của bạn mà mình hơi chạnh lòng vì hôm vừa rồi nghe thấy anh em VL77 khen là nữ VL trẻ và đẹp hơn CL77, bọn mình nhìn lại thì đúng là như vậy đấy, các cậu bây giờ vẫn trẻ đẹp. Nhìn ảnh Hải lúc đầu mình tưởng là học sinh của bạn đấy. Chúc Hải trẻ, đẹp, khoẻ mãi và thu hoạch nhiều hoa và rau sạch nhé



Từ: LyMX
19/10/2011 07:12:22

Hải mặc áo dài vẫn để ngắn tay để làm vườn. Còn Tình Yêu của Hải comple-cavat thì có biết làm vườn không?



18/10/2011 10:56:56

 


Cám ơn chị Thoa đã trồng cho em một cây hy vọng.


Giảng ơi không phải vì về hưu mà vì nhìn trên ảnh và thực tế đấy.



Từ: ThoaNP
17/10/2011 23:14:23

Không sao, Hải ơi. Vẫn có cuộc thi "Hoa hậu qua ảnh mà". Năm nay đề nghị Hội trưởng mở cuộc thi này trên trang Web mình, bảo đảm em đạt Hoa hậu liền.



17/10/2011 21:03:16

LiTM ơi đọc bài thơ của em mà chị nở hết cả mũi.Chị khoe với chồng ,con chị mọi người cười rũ ra, bảo cái máy ảnh này nó biết nịnh người chụp thế,bao nhiêu chân chim ,chân gà,hào ,rãnh nó giấu đi đâu hết rồi.Trông trong ảnh thì thế thôi chứ bên ngoài thì chán lắm em ạ.Qui luật tự nhiên mà.Cám ơn em đã động viên chị rất nhiều.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>