BLOGS  
 
RSS
Ta là người cao tuổi
Ngày đăng 18/10/2011 12:47:07 bởi CuongLV

            &nb sp;                          Ta là người cao tuổi 

 

 

Từ khi cầm sổ hưu

Mình thành người cao tuổi

Già : niềm vui không nhiều

Nỗi buồn thì vô khối…

 

Đã làm phó thường dân

Việc nhà phải chăm chỉ

Vợ con ra chỉ thị

Không lương, thưởng… vẫn làm

 

Quen dậy muộn, thức khuya

Giờ phải đi ngủ sớm

Vợ gáy hơn kéo bễ

Mình cao thượng…nằm nghe

 

Thói quen thời bao cấp

Mỗi bữa - hai bát cơm

Vợ ( nghề Y) sợ béo

Dọa : cho đi đái đường

 

 - trông 3 đứa em

Lớn - chăm 2 con nhỏ

Già – 1 đứa cháu ngoại

Tên mình nằm Hộp đen.   

 

Cháu đái dầm, cháu đau...

Vợ mắng, con lo âu

May có chàng rể thảo

Cùng Bố cạn chén sầu

 

Xe máy con – còi tịt

Xe vợ - bẩn bugi

Toa lét bị thấm nước…

(Ông ở nhà làm chi ???)

 

Một năm cầm sổ hưu

Ta thành người cao tuổi

Nỗi buồn thì vô khối….

Nhưng niềm vui cũng nhiều.

 

Hội đồng hương, đồng niên

Rồi đồng môn, hưu hắt...

Alô gọi tới tấp…

(Khi đi nhớ mang tiền)

 

Vui tân gia, đám cưới

Thăm bệnh, viếng đám ma…

Biết tin là mình tới

Chẳng cần xin Sếp nhà

 

Đi xe – mua vé giảm

nhiều ít : một phần năm

Bao nhiêu U chân ngắn

Vẫn gọi mình là Anh

 

Vui nhất hai ông cháu

Ở cùng nhau hàng giờ

Cháu : lý sự như Cụ

để Ông cười ngây thơ….

 

 

 

 

Tags: Ta Người Cao Tuổi



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CuongLV
31/10/2011 20:15:50

     Tôi nghĩ đơn giản thôi : Về hưu cũng như '' sinh, lão, bệnh tử '' âu cũng là quy luật chung cho mọi người trong xã hội hiện đại ngày nay. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta phải có sức khỏe để đừng bắt con cháu phải lo lắng nhiều cho cha mẹ. Nếu có sức khỏe, chúng ta còn có thể giúp con cháu được trong một số công việc nào đó. Nhờ có Hội KGU với trang web thân thiết, tôi nghĩ nếu ai đó còn buồn, thì chắc là có ''vấn đề '' rồi.



Từ: LyTM
29/10/2011 23:27:26

Anh Cường, chị Vinh và các ACE ơi, có khi hôm nào tổ chức một buổi họp của những người nghỉ hưu cho vui đi! sang năm em cũng được nghỉ rồi! Em thấy nghỉ để mình có thời gian cũng vui chứ! còn nhiều công việc xã hội mình có thể làm theo khả năng và sức mình mà! Chị Vinh thích bài thơ này hả chị! em viết cũng là cho em mà! em buồn cười thấy chị bảo người già hơn mắng người già ít!lại còn gìa vẫn ham chơi!



Từ: VinhDT
29/10/2011 08:32:45

Anh Cường ơi


Về hưu hay lắm, lại được làm trẻ thơ. Đến lúc quên quên nhớ nhớ cùng bạn bè vui vầy, nói không biết chán, còn nghe thì chẳng được bao nhiêu. Ngày đầu tiên em đến UBND phường làm sổ hưu, được các bậc cao niên dặn dò đi họp hàng tháng, em liền hỏi: thế ngày đấy em đi chơi thì làm thế nào? bác đó liên quay lại rất dõng dạc nói: già mà còn ham chơi!


Thế đấy, người già vẫn con nhiều quyền uy, còn dạy bảo cả người ít già hơn mà.


@LiTM ơi, hình như là VTV có buổi bình thơ của người cao tuổi đấy. Chị rất thích bài thơ của em. Chị Tú - OB mà ngâm bài này cho hội mình thì hay phải biết 


 



Từ: ChiNB
26/10/2011 08:41:04

Anh Cường ơi, em đã nghỉ hưu được 3 năm rồi và em thấy nghỉ thật thích (có lẽ phụ nữ vẫn nhiều việc linh tinh để làm hơn nam giới nên khi nghỉ lại cảm thấy mình được nhiều thời gian để mà thực hiện những việc đó). Nói thật bây giờ mà phải đi làm, phải chịu những gò bó và ức chế thì không thể chịu được. Đến tuổi ta được nghỉ ngơi, anh còn sướng hơn em là có cháu để mà "tâm sự", em còn chưa có được hạnh phúc đó đâu. Anh tham gia các sự kiện của hội KGU nhiều vào, sẽ thấy thiếu thời gian ngay đấy.



Từ: CuongLV
26/10/2011 08:10:26

Cảm ơn LiTM rất nhiều đã có bài còm (bằng thơ) còn hoành tráng và hay hơn cả bài ''chính luận'' rất nhiều. Nhìn nhận nghiêm chỉnh thì mỗi người chúng ta thực sự nhỏ bé trước cuộc đời, trước vũ trụ bao la và huyền bí. Cho dù có cố gắng đến mấy, đến tuổi về hưu chúng ta ai cũng thấy (và sẽ thấy) là lẽ ra, mình có thể làm được nhiều việc hơn và làm tốt hơn trong những việc đã làm. Cái an ủi nhiều nhất là trong mọi việc chúng ta đã cố gắng hết mình, rằng ta sống (nói chung) có Tâm.     



Từ: LyTM
26/10/2011 06:35:15

Ai hạnh phúc đến ngày cao tuổi,


sau bao năm rong ruổi với trường đời,


Đã đến lúc được vui vẻ thảnh thơi,


Mình làm chủ cả một thời cao tuổi!


Nghe có vẻ như đùa như dỗi,


Với tháng năm sung sức nhất đã qua,


Nhưng cao tuổi đâu có nghĩa đã già,


Tháng năm vẫn là hoa theo từng phút,


Toả bóng mát, vì cháu con, chăm chút


Thành trẻ thơ với hạnh phúc ông bà,


Để ta sẽ trở lại chính ta


Để nghe sâu chuyện trời mây non nước,


Để lặng thầm hiểu thấu chuyện đã qua,


Để biết rằng trời đất giao hòa,


để thấm thía cơn gió thu se lạnh,


để mắt rõ bầu trời thu xanh lắm,


và mây bay đến nẻo đất khôn cùng,


để tai nghe bản nhạc thu nhẹ rung,


cả vũ trụ trong tâm người cao tuổi,


Để chắt chiu giọt nhựa đời sôi nổi,


Để lãng du nơi chưa đến bao giờ,


Để âm thầm chia sẻ những mộng mơ,


bao bạn hữu đã một thời nông nổi,


Để ngao du với con thuyền thời buổi,


Mặt trời lên thấy mình trẻ không ngờ,


Để sống sao cho vẫn sững sờ,


Ôi đẹp lắm, vũ trụ này quá đẹp,


Để ta bước ra khỏi nơi chật hẹp,


Trùm tầm nhìn lên vũ trụ bao la,


Để hiểu rằng nơi ấy muôn nhà,


Mỗi giây phút ta hiểu là đời thực,


để biết vạn vật là muôn cực


tháng năm trôi, thấy hạnh phúc tuổi cao!



Từ: CuongLV
20/10/2011 21:05:19

- Anh ThôngNV. Nguyên tắc sống của anh tưởng là đơn giản nhưng thực hiện được như anh nói thật không dễ chút nào vì chúng ta luôn chịu tác động từ nhiều phía. Tôi nghĩ : ngoài bản lĩnh, tư cách của mỗi người, sự hỗ trợ của người thân là rất cần thiết. Tôi cũng diện ít ốm đau, cái yếu nhất cơ thể là đôi mắt (bị cận từ 1968), tuy nhiên, bây giờ mỗi năm tôi cũng phải khám sức khỏe tổng thể 2 lần cho thêm tự tin.............. - Người làm vườn. Khoa Hóa TP thì anh không quen ai, nếu nhớ không lầm thì có chị GS, TS Ngọ (trước học dự bị ở Kis,sau về Tasken) thì phải.       



Từ: ThongNV
20/10/2011 19:30:27

Anh Cường LV: Không có bí quyết gì đâu anh Cường ơi! Nguyên tắc sống của tôi là đã làm việc gì là làm đến nơi, đến chốn. Việc đã xong cho qua, việc chưa đến chưa nghĩ. Vì vậy ăn ngon, ngủ ngon thôi anh.


Từ khi xa nhà đến nay (năm 68), trừ 7 lần vào Bênh xá quân đội do bị thường còn chưa một lần nào tôi phải vào BV. Hôm nhận số  hưu xong tôi mò vào BV Việt Xô tìm hiểu xem việc khám bệnh như thế nào. Cô nhân viên tìm gần 1 giời không thấy hồ sơ của tôi. Mở số khám bệnh ra xem, cô ta kêu trời: Từ khi làm số đến nay (năm 1991 ) bác chưa vào đây khám lần nào à? Có lẽ vì vậy, nên BV đã bỏ sổ khám của bác đi rồi. Cô nhân viên xin lỗi và bắt tôi phải nộp các giấy tờ để làm Hồ sơ mới.



20/10/2011 16:39:48

Anh Cường ơi trước đây em làm ở phòng chuyên đề vật liệu bán dẫn silic.Đến 1999 mới chyển qua bộ môn" Quá trình thiết bị hóa và thực phẩm" thuộc khoa Hóa.Anh có biết bộ môn của em hoặc quen ai không?.



Từ: CuongLV
20/10/2011 09:35:51

Người làm vườn : Anh đọc bài 55 Trường ĐHBK Hà Nội rồi cử tự hỏi, các bạn (2 Hải) làm ở Khoa nào thế ? Anh quen biết nhiều các thày cô, bạn đồng nghiệp ở Khoa Hóa, Khoa Luyện kim, TT Ăn mòn...của BKHN mà chưa bao giờ được diện kiến 2 bạn (Hải) nhỉ. Về hưu, anh nghĩ, chỉ là chuyển hướng hoạt động thôi, anh cũng đang có một vài dự định khác... quan trọng hơn chuyện trông nhà, giữ cháu như viết trong bài trên.


- ThịnhTT : Anh thì hơi khác em đấy, anh vẫn bảo với chị nhà anh rằng : Trẻ con cần ăn (cho lớn), người lớn (trai tráng, trung niên) cần cả ăn (để chơi) và chơi (để tiêu thức ăn) còn người cao tuổi thì chỉ cần chơi thôi, ăn lắm rồi mộng mị hết, dễ đi Bất Bạt sớm.


- Anh ThôngNV : Anh làm thế nào mà '' lên giường, sau có 3 phút anh đã ngủ một mạch đến 5h30 '' mà chị nhà không kêu là ''vô trách nhiệm '' thế. Tôi đoán là cả 2 anh chị đều nghỉ hưu nên 24/7 bên nhau, đúng không ạ ?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>