Mình chưa bao giờ viết Blog, nhưng hôm nay là ngày 1/ 11/ 2011, ngày có đến 5 con số 1 (xin nói luôn là có 1 không 2 trong đời!), tự nhiên mình muốn viết trang Blog đầu tiên trong đời mình. Nhớ lại ngày HT Ngọc khai trương trang Web của Hội ta, mình đã cố gắng để viết và gửi lên mạng bài viết đầu tiên, và mình đã thành công. Ít lâu sau là đến một ngày, mình lại muốn post lên cái ảnh đầu tiên, rồi loay hoay mãi cũng đã thực hiện được. Đến lượt Album nhạc đầu tiên, bản nhạc đầu tiên cũng thế. Rồi đến một ngày, mình đã dịch bài thơ Nga (lời bài hát) đầu tiên, đưa lên còm, được bạn ThảoĐP góp ý "Hải cứ làm khoa học thôi, đừng dịch thơ làm gì"! Nhưng rồi sau đó, mình vẫn mạnh dạn dịch thêm một vài bài nữa, bây giờ lúc nào cần dịch thơ chắc cũng "xài" tạm được. Khó nhất là làm thơ (vườn), nhưng rồi mình cũng "liều" viết bài "thơ còm" đầu tiên sau khi đọc bài thơ "Nói với Tháng Năm" rất hay và ấn tượng của em HươngNT. Bất ngờ, còm thơ đầu tiên ấy của mình được mấy bạn khen, thế là dũng cảm lên rồi! Sau này, khi nào "hứng" lên (hãn hữu thôi) mình lại còm thơ tiếp, nhất là mình thấy rất phục em LýTM mỗi khi cứ còm là ra thơ! Một bước "đột phá" là sau khi có lời kêu gọi viết bài của HT Ngọc và làm thơ của em HuyềnBT nhân kỷ niệm trang Web của Hội ta tròn 1 tuổi, mình cũng đã "liều" thêm một bước là đưa bài thơ đầu tiên của mình lên "trình làng". Thiên hạ có lời khuyên: khi người ta lên U60, U70 hay nhất là U80 thì không nên bắt đầu một cái gì nữa. Nhưng mình thì nghĩ điều ngược lại: U nào thì cũng đều có thể bắt đầu một cái gì mới. Quan trọng là sự bắt đầu, con số 1, cái gì đầu tiên cũng khó khăn, "vạn sự khởi đầu nan" mà! nhưng khi ta mạnh dạn bắt đầu, dù ở tuổi nào cũng đừng ngại sự bắt đầu và khi thành công ta mới cảm thấy hạnh phúc làm sao! "Thà muộn còn hơn không", chẳng hạn như cái trang Blog đầu tiên này của mình...