Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 8179 - Tổng số hồi đáp: 24




Posted By: SonTM on 02/03/2011 11:16:43


Quang à vấn đề liếc ngang liếc dọc là chuyện trước kia thôi. Ngày nay khi ra đường để chống ô nhiễm môi trường chị em mặt mũi như NinJia, chả nhìn thấy dung nhan đâu nữa, thì còn gì để mà liếc! 

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 02/03/2011 09:06:45


Người ta đã nói rồi: "Vợ (Chồng) là cơm nguội nhà ta/ Nhưng là đặc sản của mấy cha (o) láng giềng mà".

Bởi vậy, lại có câu thơ về "chất lượng" rằng: "Ấy là nói chuyện ở nhà/ Còn sang hàng xóm vẫn là...như xưa!".

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 02/03/2011 08:36:13


Chị NhuậnNT ơi, có thể “hắn” lại liếc xéo sang các bà chị, cô em hàng xóm thôi!

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 01/03/2011 18:29:35


@ Quang : Hi Quang hơi 'siêu thực' đấy. Đường đông thế, bụi thế, chị em lại hay 'trùm mặt' may lắm là ngắm được eo của các em thôi. Cứ 'ấy' thỏai mái, nhớ đi an tòan, lạng lách nhiếu dễ gây tai nạn, sướng mình mà khổ vợ con!

@ TBT: chị em hổng có buồn được đâu. Có xinh đẹp mấy thì chồng cũng chẳng thèm ngắm nữa, nhưng bù lại, 2 ông hàng xóm 2 bên nhà lại cứ đon đả chào hỏi rồi liếc ngang liếc dọc (từ bên nọ sang bên kia, từ chân lên đầu), thế là vui lắm !

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 28/02/2011 20:21:11


Cái vụ này thì  mặc dù thế giới đã có các công trình nghiên kíu KH kỹ lưỡng không kém gì GS KhoaDV của chúng ta nhưng chắc là các pák vẫn có thể viết bài mới gửi đăng tạp chí NGUOIKGU, nếu nhanh chân còn có thể chiếm được chỗ trong tập sách mới nữa.

INTRODUCTION: anh QuangNH viết vậy khá chuẩn rồi.

RESULTS sẽ trình bày không chỉ thống kê tỷ lệ đàn ông thích nhìn chị em, mà kỹ lưỡng hơn phải phân tích được hướng của tia mắt đi vào bộ phận nào, giữ lại đó bao nhiêu % thời gian v.v... và v.v...

Sang phần DISCUSSION, phải nêu ra nguyên nhân, mối liên hệ với học thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, trong đó có vấn đề khả năng sinh đẻ và duy trì nòi giống v.v...

CONCLUSION? Chép nguyên văn lời Tổng Nghị. Hì hì hì.

P/S. Dàn bài này thiếu bộ phận gì?

 

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 28/02/2011 19:39:12


       "Ấy" ơi, anh em ta ra ngoài đường cứ gặp em nào có vẻ xinh xinh là tìm mọi cách quan sát: như ngoái nhìn, liếc nhìn, phóng vụt lên phía trước rồi lại lùi lại phái sau để nhìn cho đủ phía, v.v... là rất bình thường, rất "người". Chỉ trong trường hợp ngược lại mới là không bình thường và "nhe trelobek"!

 

       Chị em xinh xinh, chị em sinh ra để cho anh em chiêm ngưỡng mà. Anh em mà không ngắm nhìn nữa thì chị em sẽ buồn đến chết mất thôi!

Trở về đầu
29/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |