Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10204 - Tổng số hồi đáp: 32




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 09/05/2011 13:26:10


Em thua anh keo này rồi.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 09/05/2011 00:22:43


Diện ơi,

Tỉ số đúng là: 2-1 nghiêng về MU rồi!

 

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 08/05/2011 09:45:59


1-1 thôi.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 07/05/2011 18:44:06


Xin dự đoán kết quả trận đại chiến vào tối Chủ nhật 8/5  Man United- Chelsea: 2-1!

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 06/05/2011 08:30:07


Xin các bạn theo dõi topic này hãy đọc báo Thể thao văn hóa ngày 5/5, có rất nhiều bài về trận bán kết lượt về, về Mou. Hoặc vào thethaovanhoa.vn, có rất nhiều bài. Thậm chí bài sau mà Mèo mun đọc chắc buồn lắm:

http://thethaovanhoa.vn/155N20110504202840288T129/real-madrid-cua-mourinho-bi-loai-la-tot-cho-bo ng-da.htm

2 trận siêu kinh điển vừa qua đã thấy rõ, tuy rất tài năng về chiến thuật "xe buýt 2 tầng" nhưng Mou vẫn bất lực để Baca loại R.M. Quan trọng hơn, thứ bóng đã đó, với lối đá có phần thô bạo của R.M (vốn là đội đá đẹp mắt) đã ko còn được mọi người ủng hộ. Các con số thống kê và diễn biến trên sân cũng nói lên tất cả (trận vừa rồi R.M chỉ có 03 cú sút trúng đích), lối đá phòng thủ rất khó chấp nhận với 1 đội truyền thống bậc nhất thế kỷ 20 như R.M

Trận chung kết tới, tôi ko biết ủng hộ ai, vì cả 2 vốn là đội bóng ưa thích của tôi. Nhưng rõ ràng về chuyên môn, tôi, cũng như hầu hết những người yêu bóng đá, xếp Baca cửa trên. Nhưng 1 trận đấu thắng thua trực tiếp, khó biết điều gì xảy ra. Năm 2009 người ta bắt MU nhiều hơn, nhưng Baca là đội vô địch.

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 05/05/2011 11:54:55


Lão Nghị ơi, em đoán đúng tỷ số đấy chứ, 4-1 là 4-1.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 05/05/2011 07:24:22


Nghị ơi, MU trước trận trung kết với Barca cách đây 2 năm  cũng hùng hổ lắm, nhưng khi gặp Barca thì sợ co vòi, nay lịch sử chắc lặp lại?!

À mà tối 3/5, chắc không có chị em nào tìm mình đâu. Mình rất xin lỗi và rất tiếc không tham dự được vì mình không có mặt ở HN. 

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 05/05/2011 06:37:08


 Không có sự kỳ diệu xảy ra Diện ơi. Trái với dự đoán của em:  Schalke04 -MU: 4-1 mà ngược lại Schalke04 đã thua: 1-4. Tổng cộng cả lượt đi, lượt về: 1-6. Thua đau quá!

Barca sẽ dạy cho MU một bài học gì đây anh HảiNH ơi!

Tối 3/5 rất nhiều chị đi tìm anh Hải. Không thấy anh, các chị cứ thắc mắc:- Tối nay sao lại không có anh Hải nhỉ?

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 05/05/2011 06:12:42


Diện ơi, Shalke không chọi được với MU, nên thua tan tác rồi, phải chờ đến lượt BARCA dạy cho MU một bài học!

Trở về đầu

Posted By: Meomun trên 21/04/2011 08:10:45


Tối hôm qua, lúc mình gặp một số anh chị trong buổi tiệc tối với anh Nguyễn Quốc Anh, một anh hỏi :- Nghe nói MM là fan của Chelsea?  Bối rối:- ....Dạ, thì ngày xưa cũng có, nhưng dạo này nó đá chán quá...

Thế là câu chuyện quanh về Chelsea và về ... Mourinho, "người cũ" của Chelsea, chứ không phải là về Ancelotti. Ai cũng thất vọng về Chelsea hiện tại. Nhưng mình có chút ngỡ ngàng khi cả mấy anh đều đưa ra một câu kết luận:- Từ ngày Mourinho rời Chelsea, mình chả còn muốn xem Chelsea nữa!

Hóa ra đó chính là trường hợp của mình. Thảo nào từ ngày Mourinho rời Stanmford Brige sang với Inter, rồi nay sang với Kền kền, mình thấy không còn hứng thú thức đêm mà xem Chelsea, vui buồn với Chelsea như xưa nữa. Đơn giản, vì "người ấy" đã ra đi, hihi!

Đêm hôm qua, ngủ gà ngủ vịt chờ xem trận "siêu kinh điển" Barca-Real. Thấy Mourinho trên khán đài, vẫn đẹp trai với khóe miệng đầy kiêu hãnh. Trước trận đấu, giới truyền thông quốc tế hầu như không có ai đứng về phe Mourinho, the "special one" như chàng ta vẫn tự nhận. Nhưng mình buồn cười nhất là cái tít "Mou, đừng sợ", trên báo TTVH. Thứ nhất, vì người viết "ăn theo" cái tựa của một bộ phim trong nước gây tranh cãi là "Bi, đừng sợ". Với lại, mình buồn cười vì Mourinho mà sợ thì chả còn là Mourinho nữa. Xem mãi chả có bàn thắng, mình ngủ mất tiêu. Sáng sớm chở em bé đi học rồi đi làm, mình vào luôn Liverscore.com và thấy kết quả Barca- Real là 0-1, Ronaldo ghi bàn hiệp phụ (lúc mình ngủ mất tiêu rồi, tiếc quá).

Thế chứ, MOU, có gì đâu mà sợ!  

    

01/07/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>