Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 8046 - Tổng số hồi đáp: 16




Posted By: Kẻ ham chơi on 02/05/2011 10:00:57


@HuyenBT: Đúng là anh mù tịt về thơ. Chẳng hiểu gì hết và cũng không thích. "Nhà thơ vĩ đại" của anh là ông... Bút Tre, đã được nhân dân hóa.

Nhắc lại: anh sẽ gửi cho em cuốn Tago khi mọi người về nguồn nhé... phải nhận kèm cuốn "Lá cỏ" (thơ Uytman Mỹ) nữa đấy. (Kiểu như uống bia kèm lạc thời bao cấp!). Hehe.

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 30/04/2011 13:11:09


Em hiến kế cho anh MoN này: ở bên này các bà giáo mình trữ rất nhiều sách tiếng Nga hay, những bộ sưu tập rất quý. Có nhiều bà giáo bây giờ chỉ sống một mình, con cái, cháu chắt đi nước ngoài hết rồi. Làm con nuôi các bà giáo đi! Sẽ dược hưởng bao nhiêu là sách theo quyền thừa kế. Lần này, đoàn KGU về nguồn, anh nhờ máy chị làm việc đó cho.

PS. Anh thú nhận một điều rất đúng: anh không mấy quan tâm đến thơ! Trong bảng liệt kê bên dưới của anh, chẳng có trang thơ nào xuất hiện, trừ một ông kinh điển :Puskin.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 29/04/2011 09:26:13


Hóa ra Ngô Mơ có cả một kho sách văn học Nga à.

Thật là tuyệt!

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 22/04/2011 13:31:33


@Chỉ biết cười trừ: Cám ơn Diện trước. Mình gửi cái bản tiếng Pháp trước cho Diện nhé. Thank you so much!

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 22/04/2011 13:17:11


Архипелаг ГУЛАГ của Солженицин, издательство Тройка, Москва 1982 có được không? На русском языке, т.е оригинал.

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 21/04/2011 11:29:46


"Cậu bé kỳ quặc lớp 5B" chứ anh MoN?

Chính xác, sorry & thank Meomun!

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 21/04/2011 11:24:14


"Cậu bé kỳ quặc lớp 5B" chứ anh MoN?

Trở về đầu
01/07/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |