Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8169 - Tổng số hồi đáp: 15




Posted By: TungDX on 28/07/2011 22:24:39


Bài này là dành cho Đức đây:  Linh, chỉ một Linh thôi

Anh xuống biển Đồ sơn tập huấn

Muôn lớp sóng reo dào dạt vỗ bờ

Như lòng Anh dâng cuộn những vần thơ

Về Em - người Anh yêu duy nhất

 

Xe hỏa đưa Anh vào Nam đá bóng

Giữa Sài gòn hào nhoáng phồn hoa

Cảnh đẹp, vui như ngàn vạn lời ca

Nhớ Em, Con - trông ngày về Anh ngóng

 

Anh lên rừng những ngày lạnh cóng

Lòng nhớ về nơi tổ ấm chúng ta

Tiếng con đùa và tiếng Em la

Lòng rộn rã, nhớ dồn vào tay búa

 

Nếu có việc phải bay vào vũ trụ

Thì giữa bao la Anh cứ hướng về

Sẽ hiện lên từ trái đất nhỏ ti

Mắt Em cười và dáng con đi

 

Lỡ công vụ có phen vào Địa ngục

Quỷ thả Anh vào vạc dầu sôi sục

Thịt xương Anh sẽ bốc thành hơi

Kết hình Em chỉ một Em thôi

 

Dẫu kẻ thù gây nhục hình thân thể

Móc tim Anh và xé làm đôi

Thì từ tim chảy dòng máu đỏ tươi

Kết hình Em chỉ một Em thôi

 

Anh yêu Em yêu trọn cuộc đời

Tình thuần khiết của thời trai trẻ

Em có hỏi vì sao lại thế

Bởi Anh yêu - yêu chỉ một Em thôi

 

 

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 18/07/2011 10:51:18


Hôm qua em đã tận mắt mục sở thị rồi các anh chị ơi! Mối tình đầu mà xây tiếp trong lâu đài đẹp đẽ, thoáng mát, lộng lẫy như của chị Linh thì .... ko cần dang dở làm gì đâu ạ

 

@chị LiTM: em ko dám chuồn đâu chị à, chỉ vì bận quá thôi à.

@chị ThanhLK: Em đâu có Công Tằng... đâu chị, còn Tôn Nữ thì có vì em là con gái của ông Tôn ạ


TungDX đã viết:

Giờ đã đến lúc Linh "dạy" lại thế nào là cái đẹp của tình yêu ban đầu trọn vẹn.

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 16/07/2011 13:39:20


Giờ đã đến lúc Linh "dạy" lại thế nào là cái đẹp của tình yêu ban đầu trọn vẹn.

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 15/07/2011 22:33:47


Đối với Linh & Đức thì mình xin an ủi bằng câu thơ sau:

"Tình chẳng đẹp nếu còn dang dở/Đời rất vui khi sống trọn câu thề!".

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 15/07/2011 10:37:17


Công nhận là sướng khi đọc vần thơ của TungDX, .

Sao mà tài thế. Câu nào cũng hóm lại trúng phóc (mọi đối tượng).

Tui ra HN thế nào cũng phải diện kiến các pác thôi.

 

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 14/07/2011 18:37:51


 

Nhầm to rồi! Nhầm to rồi! Mọi người bị sập bẫy LinhND rồi! Stop ngay!

Tình chỉ đẹp khi còn giang dở

Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi!

Xin mọi người đọc kỹ sẽ thấy:

1-Thứ nhất hai câu này chỉ so sánh đoạn nọ với đoạn kia của một mối tình đã đi đến tận cùng là kết hôn;Chỉ có đi đến kết hôn mới nhận ra nó, bởi vì:

Bởi chưa biết khổ, nếm đau

Săm săm cứ nắm tay nhau ký vào

Đăng ký kết hôn xong vỡ lở:

"Tình chỉ đẹp khi còn giang dở

Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi!"

2-Hai câu trên không hề đưa ra so sánh hay khẳng định giữa các mối tình thì mối tình giang dở đẹp hơn cả; Đây lại là một câu chuyện nhiều biến, đa hàm rồi.

Thế nên tôi xin đưa ra khái niệm thành công để đánh giá "Miền này", ý kiến của Huyền là xác đáng đấy, đây chỉ là cái bẫy thôi:

Yêu gẫy dang dở kém thành công

Bao nhiêu xúc cảm đổ xuống sông

Quay về vết thương lòng điều trị

Khích lệ con tim lại xung phong

Sao bằng một lần xong Linh - Đức

Thành công lại tổng lực tập trung

Đừng "vội" thương vay người sung sướng

Càng thương họ càng sướng trong lòng

Nếu tại hạ nói đúng xin một tràng URA

 

 

Trở về đầu




Posted By: ThoaNP on 14/07/2011 17:21:18


Lườm trộm gì nổi với Đức, LiTM ơi. Người ta bế quan tỏa cảng bằng đủ mọi loại bánh quy, ..., ở góc Đỏ; chưa kể các hàng rào vô hình, ... giăng khắp mọi nơi.

Vậy nên mình thấy "thương" Linh thật sự. Còn Đức á? Khuya nhé. Có ai tội nghiệp người đi săn bao giờ!!!

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 14/07/2011 12:06:47


Em nhớ ngày về Kis, nhìn thấy chị Linh còn sững người về vẻ đẹp rất tây của chị! chả lẽ lại bập lâm sàng ngay anh Đức? còn các người lườm trộm ở trường thế nào hả chị Linh?Cool

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 14/07/2011 09:22:35


Huyền chuyển sang topic này là hay đấy. Chứ cứ điểm danh, khảo cổ người KGU mãi chán chết!

Trở về đầu

Posted By: LinhND trên 13/07/2011 11:04:42


Hôm về miền Tây, chúng tôi lại có dịp chất vấn anh Uyển, tác giả Mối tình đầu về cảm xúc của anh. Anh thật thà bộc bạch:  Hơn 40 năm anh vẫn lặng lẽ, kín đáo và tế nhị dõi theo mọi thăng trầm của chị, âm thầm chia sẻ nỗi niềm của chị mà vẫn không quên làm người chồng, người cha tốt. Anh nói ngần đấy năm khó khăn làm mọi nghề để mưu sinh, tình nghĩa vợ chồng đã thử lửa, vàng thau đã rõ.

Không gian như trầm xuống, mỗi người theo đuổi cảm xúc của mình.

Bỗng em Cúc kết nối với CHỊ, cho CHỊ nghe ANH qua bài hát đại để ... chuyện chúng mình không thành lại hóa hay. Lâm ly và tâm trạng lắm ACE ạ. 

Tự nhiên em Cúc xướng lên: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi!

Tôi cũng hét lên: thế thì tụi tôi bị thiệt à, vì hai đứa là mối tình đầu mà nên đôi lứa.

Mong ACE an ủi tụi tôi nhé.

02/07/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>