Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8416 - Tổng số hồi đáp: 12




Posted By: Kẻ ham chơi on 14/08/2011 00:34:30


Trong cái "mớ bòng bong" của ảnh hưởng VH tàu có "công to" của các Pak làm truyền hình. Không tin cứ mở lịch phát sóng phim truyện của các kênh TW và địa phương khắc rõ!

@ThanhLK: hôm nay TV đưa tin: quần thể Bái Đính, nơi có cái "chùa to" đang được đề cử lên UNESCO cái giải gì đó. (?), các Pak thạo tin thẩm định giùm.

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 10/08/2011 16:31:38


Tôi thấy kiến trúc chùa Bái Đính mới xây cũng là "bê của nước ngoài", lãng phí tiền của và trrong rất "lạc lõng". Không hiểu mọi người có thấy thế không ???

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 04/08/2011 15:54:23


 

Thực ra các chủ đề trang cãi đều liên quan với nhau. Bê nguyên xi của người ta đặt vào nước mình một kiến trúc như vậy cũng do nhận thức thức kém và không có tư duy về lịch sử (hoặc không hiểu lịch sử như chúng ta đang tranh luận về quá nhiểu điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi vừa qua). Không chỉ ở Dà Lạt mà ở Bình Dương người ta cũng đang xây dựng một khu phố Tàu giữa thành phố nữa kia. Hãy xem

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-08-03-su-ta-va-su-tau

 

 

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 04/08/2011 11:47:38


Xin chỉnh là NOT MADE IN CHINA. Sorry.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 04/08/2011 11:46:20


Đơn giản là ở VN mình tìm hàng tiêu dùng rẻ NOT MADE IN VN rất khó. Có lần mình đi chợ Đồng Xuân mua quà cho con cháu, được nghe là chỉ có người là Việt còn tất cả hàng hóa 99% là Tàu. Có người nói chúng ta đã bị Bắc thuộc về kinh tế rồi, mình không muốn tin điều này là thật.

 

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 03/08/2011 20:25:55


Hôm qua trên VTV có tin một nhóm thanh niên TP HCM ra thăm Đảo Lý Sơn trong Chương trình "chung tay bảo vệ biển đảo quê hương". Thế mà, các túi quà trao tặng dân đảo toàn chữ TQ. Thật là "hạt sạn" trong truyền thông không đáng có.

Trở về đầu




Posted By: BinhNH on 01/08/2011 13:11:49


Nói đến du lịch thì VN mình thật đáng buồn. Phong cảnh đẹp của nước mình chẳng thua ai, nhưng quy hoach tổng thể thì chẳng bao giờ có thì phải. Đà lạt đúng là 1 trong những nơi bị biến dạng nhanh nhất. Mình đi đà lạt cách đây 15 năm rồi , thế mà khi đó Hồ than thở, thung lũng tình yêu, đồi thông... đều hầu như không còn đúng nghĩa nữa, chắc bây giờ thì chẳng còn nữa...Để hôm nào mình gửi lại các ảnh hồi đó để các bạn so sánh với Đà lạt ngày nay nhé. Ảnh ngày xưa chụp bằng máy ảnh Nga và rửa phim,....

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 01/08/2011 09:49:22


Tôi cũng rất lạc hậu vì chưa được đến Đà Lạt lần nào và đang định tháng 8 tới sẽ đi thăm quan vài ngày. Cám ơn thông tin của anh Hải Bột. Em cũng rất "sốc" khi đọc thông tin chi tiết theo đường link của anh. Phải cố nén thôi không thì huyết áp tăng như bạn Bình đã khuyên. Nhưng tại sao làm lãnh đạo mà lại kém và "dốt" đến thế  

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 01/08/2011 09:03:58


Nếu chăm chỉ đọc báo,nghe đài thì bức xúc cả ngày và huyết áp sẽ tăng vùn vụt , ACE KGU ạ! Sao anh Hải lại chưa đi Đà Lạt nhỉ? May mà anh chưa đi trước đây đấy nên nếu giờ có đi thì cũng đỡ sốc. Em ở Đà Lạt hàng tháng trời từ Tây Nguyên 1, một người dân gốc Đà Lạt vào năm 1979 (tức là mới 4 năm sau GP) đã bảo là Đà Lạt chỉ còn 20% vẻ đẹp so với trước đó. Đến năm 1984, em hỏi lại bác đó thì bác bảo chỉ còn lại 5%. Em không tin và hỏi đi hỏi lại, thì ra bác ấy tính nhiều yếu tố, nhất là về văn hóa chứ không chỉ riêng cảnh quan.

Hồ Xuân Hương, thung lũng Tình yêu, hồ Than thở... đều bị khai thác và làm xấu đi với tốc độ chóng mặt. Nếu đi Đà Lạt thì chỉ còn những vườn hoa của riêng là còn đáng thăm và nhất là nhiều chủ nhân có trình độ văn hóa cao, nói chuyện rất thú vị. Đáng tiếc là những người như họ chẳng bao giờ được hỏi đến khi quy hoạch thành phố của họ!

Mà chủ đề này là đang hỏi về cái đầu của ai ấy nhỉ?

Trở về đầu

Posted By: HaiNV trên 30/07/2011 14:51:31


Tôi rất xấu hổ vì từng đi đây đi đó cũng nhiều, mà cho đến nay chưa có dịp nào vào thăm Đà Lạt. Hôm nay, tình cờ đọc được bài này trên Tuần Việt Nam, một cảm giác đăng đắng và nghèn nghẹn trong lòng...Không biết tôi có nên vào thăm Đà Lạt nữa hay không?

 

28/06/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>