Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 9254 - Tổng số hồi đáp: 16




Posted By: HienVC on 17/05/2012 19:23:21


Không thể hiểu nổi , tại sao một đội bóng như MU mà lại tuột championship năm nay. Có lẽ chỉ có thể quay lại lý luận muôn thủa " Quả bóng tròn nên mọi sự đều có thể xảy ra"

Nhưng công bằng mà nói thì đội hình của MU năm nay " rất , rất có vấn đề"

Trở về đầu




Posted By: Khửu on 14/05/2012 09:38:49


Anh Hiền ơi, dù Sir Fergie vẫn trụ lại và đáng nể hay không thì sau vòng 38 tối qua Ngài chỉ có thể ôm đầu mà than: "Tại ta, tại ta tất cả, hu hu hu!". Đau quá!

 

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 28/04/2012 18:22:25


Thế mới càng  nể Sir Alex Ferguson, sau ngần ấy năm chinh chiến mà không thấy lúc nào nhụt chí cả.

Đúng là ông già gân !

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 27/04/2012 12:06:21


Nghe tin Pep quyết định ra đi, cũng buồn!

Trở về đầu




Posted By: ThoaNP on 27/04/2012 00:31:59


MM: Chị "nghe" bóng đá là chính chứ không phải xem. Mọi người cứ xem còn chị thì làm việc của mình, khi nào thấy la hét thì nghía vào xem pha quay chậm là chính. Vì có mình mình là nữ (trước khi có con dâu) nên cũng bị lây nhiễm, kiểu "gần mực thì đen' ấy mà.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 26/04/2012 14:59:38


Chị Thoa ơi,hôm nào em đến xem ké bóng đá với chị nhé, chứ ở nhà em xem 1 mình bùn lắm. Laughing    

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 26/04/2012 06:39:12


MM cũng không ngạc nhiên lắm, tinh thần Đức mà! Những năm 90 xem bóng đá Đức, Ý thích thế! Chúc BM chùn chân mỏi gối khi gặp Chelsea,

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 26/04/2012 03:35:51


Hai hiệp chính, hai hiệp phụ Real - Bayer 2:1.

Loạt penalty Bayer thắng 3-1

Chia buồn với các fan của Real.

Chúc mừng cho các fan của Bayer.

Phải ngủ bù thôi .

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 26/04/2012 01:55:44


Hiệp 1 : Real 2 - Bayer 1 , tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Ronaldo đã lên tiếng !

Trở về đầu

Posted By: Chỉ biết cười trừ trên 25/04/2012 08:01:45


Vào rạng sáng nay, lúc 1h30, sau một hồi ẩu đả kịch liệt (quãng 91 phút), thậm chí có thủ quân bị thẻ đỏ, một đội bóng lừng danh có tên Barca đã tử trận trong muôn vàn đau thương của cổ động viên nhà. Hai đòn chí tử ngay tại Nou Camp có lẽ là qsức Braca. Pep và toàn đội Barca có lẽ chết đến hết mùa bóng năm nay. Bao giờ họ tỉnh và sống lại có lẽ là một bí ẩn.

 

30/06/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>