Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 8991 - Tổng số hồi đáp: 21




Posted By: HaiNV on 16/12/2010 15:24:55


Em Vân à, anh Hải ngày nay so với "thằng/ cu Hải" ngày ấy đã cách xa trên 40- 50 năm rồi, chứ không phải 30 năm đâu. À mà hồi nhỏ anh còn có "tên thường gọi" là Vi/ Vy ("thằng Vi/ Vy") vì bà chị cả, trên anh, tên là Vân mà (mọi người trong làng gọi Vân - Vi/ Vy cho "vần", đến nỗi không ai nhớ tên khai sinh của anh là Hải!)  

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 16/12/2010 15:13:20


Anh Hải ơi, vấn đề là ở chỗ anh Hải ngày xưa cách anh Hải ngày nay 30 năm đấy!   

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 16/12/2010 14:01:47


Đúng như em Vân đưa topic mới này, hôm nay HN rất lạnh. Nhưng tôi, với "tư chất" là một người "con của núi rừng", xuất thân từ một trong những nơi lạnh giá nhất của Việt Nam (Yên Bái - Lào Cai), có khi trời rét "cắt da" (nhiệt độ xuống 1-2  độ C), mà ngày ấy bọn trẻ con chúng tôi cũng chỉ có độc một manh áo, không giày, không mũ...thì cái rét này cũng chưa "thấm tháp" vào đâu! Đúng là có sự tương tác giữa Gen và Môi trường (lại "bệnh nghề nghiệp"!), nên sức chịu rét của tôi cũng "kha khá" đấy! Dù sao, tôi cũng "mạn phép" "nhân danh" những người Miền Bắc, cám ơn sự quan tâm của em Vân nhiều! Các anh chị em KGU, nếu ai "không có Gen chịu lạnh" và đã được "rèn luyện từ nhỏ trong môi trường chịu lạnh" như HảiNV thì nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe  nhé!

Trở về đầu
21/06/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |