Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8990 - Tổng số hồi đáp: 21




Posted By: HanhLT on 08/01/2011 16:22:44


Đúng là  khóa 70-76 của chúng ta may mắn thật, từ mùng 3 đến nay ngày nào cũng rét (năm nay miền Bắc không ấm như năm ngoái) trên đường đi có 2 lần mình rất lo đấy là lúc oto lên dốc để lên tượng đài TG và lúc về phải qua quãng đường nhiều ổ voi.Hoài kỳ này vẫn xứng danh với chức Bí thư.

Trở về đầu




Posted By: Khửu on 06/01/2011 17:17:51


@Hạnh: Hạnh đã thấy Trời thương tụi mình chưa. Hôm đi Sóc Sơn 2-1 thời tiết rõ đẹp không mưa không nắng và không lạnh. Mọi người khóa 70-76 chúng ta vui thì thôi rồi (chắc các bạn đã đọc các comments và bài "Khóa 76 gặp nhau ngày đầu năm"). Chúc cho Hội 70-76 ngày càng kết hơn, vui hơn, khỏe hơn và gặp nhau nhiều hơn nữa.

Về cái giá rét nước Nga tôi cũng đã được trải nghiệm 1 mùa đông có lẽ không quên được trong đời, đó là đông 1975-1976 khi chúng tôi thăm quan TP Lvov, lạnh -28 độC. Đi cùng đoàn có Hoài, Hưng và 1 số VL77. Mà tôi lại đi giày hè và không có tất len, phải xỏ 3 tất nilon nhưng chân vẫn lạnh cứng khi ra đường. Lúc về hơ chân vào lò sưởi mayxo bị cháy chân mà không biết, đến khi ngửi mùi khét của tất thì chỗ thịt gót chân cũng...thơm rồi. Sợ quá!!!

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 23/12/2010 18:34:04


Mùa đông 1985 ở Mátcơva đang -15 độ, mình thấy bình thường ( tất nhiên là quần áo mùa đông ) nhưng đến Sverlovsk - Xiberi công tác thì - 40. Xuống máy bay vừa tiếp xúc với không khí ngoài trời đã thấy không chịu nổi - y như người cởi trần ( mặc dù thời SV mình cũng đã từng đá bóng mùa đông ở Kishinhốp) phải chạy vội vào nhà sân bay. May mà có người mang xe ra đón về KS . Mấy ngày công tác ở đó toàn có xe đưa đón chứ nếu phải đi bằng phương tiện giao thông công cộng thì chắc đã toi vì lạnh. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình được biết thế nào là mùa đông Xiberi và có lẽ cũng hiểu được tại sao người ta lại đày tù nhân đi Xiberi. 

Trở về đầu




Posted By: LienTT on 20/12/2010 18:45:41


Các anh chị ơi rét thế này có thấm vào đâu. Mà có rét đi chơi mới sướng,  tắm khoáng nóng cũng sướng, đốt lửa trại cũng sướng. Điều thú vị hơn nữa là có rét các anh các chị có cái cớ để ngồi gần nhau hơn sau bao năm xa cách. Em chúc các anh chị đi chơi vui vẻ.

Trở về đầu




Posted By: HanhLT on 20/12/2010 14:29:36


Hạnh làm chị hồi hộp không biết liệu có bị ướp đá hay không đây? KHi hứng khởi tổ chức đi rất lạc quan nghĩ trời không thể rét được, bây giờ lại thấy lo lo, hội 70-76 này 40 năm mới tổ chức gặp toàn khóa... rất sợ trời đổ bão giữa mùa đông, hy vọng mọi việc tốt đẹp.Mong mọi người "tu luyện sức khỏe" để đầu năm mới có cuộc đi chơi may mắn.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 19/12/2010 22:47:21


@Em Vân à, xét theo các tiêu chí trong bài thơ Bút Tre em sưu tầm được thì may quá chị thấy mình...chưa già thật, vì vẫn còn "lẻ tẻ" vài tiêu chí mình chưa đạt!

@Anh Hải Bột ơi, ngày mai em đi công tác Yên Bái quê anh 3 ngày. Anh có muốn em ghé thăm "bố, mế" của anh không? Nếu sẵn lòng mời thì cho em đ/c mau lên nhé! Không biết mùa đông Yên Bái có giống "Rét Thái Nguyên, rét về Yên Thế/ Gió qua rừng Đèo Khế gió sang..." không đây?

@Ace đoàn "Ét Ét" (SS-Sóc Sơn): Cầu mong ngày 02/01/2011 sẽ là một ngày nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá này để chúng ta, nhất là ace HCMKGU, khỏi bị "ướp đá" trên cái trang trại SS đó.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 19/12/2010 22:37:40


Thực ra bây giờ tôi chịu rét kém hơn cả người VN bình thường. Nhất là những ngày rét gió mùa đông bắc ở Hanoi. Ở Dubna ngoài trời -30 độ C nhưng trong nhà ấm ~20 độ. Còn ở HN ngoài trời 10 độ thì trong nhà may ra được 12 độ nên cứ cóng dần. Cách đây 2 năm có ngày trong nhà chỉ có 10 độ, kỷ lục, cảm thấy sắp chết cóng luôn. Cuống lên đi mua điều hoa 2 chiều thì toàn Hanoi cháy hàng, cũng phải cố lắp một chiếc không thương hiệu lắm. Không hiểu ông Hải năm ấy thế nào.  

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 19/12/2010 19:06:41


@Em Hoa, anh Khánh: Nếu có điều kiện, thì nhất định phải nghiên cứu đặc điểm Bộ gen (genome) người theo nhiều nhóm khác nhau. Nếu phân theo nhóm 12 con giáp, thì tổng số người trên Trái Đất (>6 tỷ), chia theo 12 nhóm, bình quân mỗi nhóm >500 triệu người. Như vậy, người tuổi Ngọ trên Thế giới như mọi tuổi khác cũng >500 triệu. Còn dân VN ta có >86 triệu chia cho 12 thì cũng mỗi nhóm cũng >7 triệu.  Như vậy, làm hết 1 nhóm (tuổi Ngọ hay tuổi gì cũng thế), mà nếu lại còn chia ra các nhóm nam, nữ hay theo độ tuổi... để tìm ra quy luật gì đó hay hay thì cũng không đơn giản một chút nào!   

@ Em Vân: Hồi nhỏ anh tên Vi/ hay Vy cũng không rõ! Vì tên ấy chỉ được dùng trong xưng hô, chưa bao giờ được viết ra, nhưng anh đoán có viết thì là "i", vì "y" gần đây mới hay dùng. 

@ Em Hạnh: Anh viết "nhầm", anh vừa "có Gen chịu lạnh" vừa "được rèn luyện từ nhỏ trong môi trường lạnh" mà nhiều người khác không có/ chưa rèn luyện!   

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 19/12/2010 18:53:09


Nhất trí với anh Khánh là  đề nghị anh Hải NV nghiên cứu thêm gennom  của tuổi ngọ vì khoá 77 bọn em đa số là tuổi ngọ hết, nhưng có lẽ nam và nữ tuổi ngọ thì khác nhau một cách đáng kể.

Trở về đầu

Posted By: Meomun trên 16/12/2010 13:12:19


Nhờ "đọc báo nghe đài" (!!!) mà em biết mấy hôm nay miền Bắc lạnh quá, 10 độ C. Cũng hơi ghen tị với các anh chị em ngoài đó vì trong này thời tiết chỉ man mát thôi, nhưng mong mọi người bảo trọng, hãy giữ gìn sức khỏe.

21/06/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>