Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 4843 - Tổng số hồi đáp: 3




Posted By: HaiNV on 03/01/2011 17:43:34


Em Vân à, Noel này anh làm được một việc (tự cho là hữu ích) là post được các bài hát cho Album "Marry Christmas" với tất cả 22 bài hát (Album lớn nhất trong số Album nhạc mà anh đã sưu tầm và post lên studentkgu.vn).  

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 23/12/2010 07:43:12


Anh HienVC đã có mục chúc mừng ở ngoài mặt tiền, nhưng em lỡ chui vào hẻm để tán chuyện rồi.

Anh Hải ơi, trong SG mà đi ra phố vào tối Noel thì thật khủng khiếp, đông lắm. Noel trong SG hàng năm thường lành lạnh, thậm chí rất lạnh như năm 1999. Một dịp để dân tình diện áo khoác chứ so với mùa đông HN thì chẳng thấm vào đâu.

Tuy không có đạo nhưng Noel nào em cũng về Biên Hòa chơi. Ở Biên Hòa có rất nhiều đồng bào Công giáo di cư năm 1954, sao bao nhiêu năm vẫn nói tiếng Bắc. Ở các xóm đạo, người ta kết hoa đăng, làm hang đá, mỗi xóm làm một kiểu trang trí khác nhau rất đẹp.  

 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 22/12/2010 22:43:35


Em Vân lại làm cho anh gợi nhớ những mùa Giáng Sinh tại Liên Xô (Kisinhốp, Kiép) và sau này là ở Đức, Nhật. Giáng Sinh phải thật lạnh và có Tuyết rơi mới đẹp. HN mấy hôm nay cũng lạnh lắm, nhưng chỉ có mưa phùn. Anh nhớ có lần (cùng "vợ sắp cưới") đi chơi Noel vào Nhà Thờ Lớn HN xem làm Lễ Thánh, người ta chen chúc mới đáng sợ làm sao! Đó là lần duy nhất trong đời anh đi chơi Noel ở HN, VN. Tưởng như mới hôm nào mà nay đã gần 30 năm rồi...      

Trở về đầu

Posted By: Meomun trên 22/12/2010 15:55:44


Chúc người KGU mình một Giáng sinh an lành và mọi điều tốt đẹp nhất.

23/09/2024