Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 7953 - Tổng số hồi đáp: 15




Posted By: ThanhLK on 14/02/2011 15:56:18


Thấy diễn đàn vui vẻ, tôi xin phép tham gia một chuyện "nói nhịu" của bản thân như sau: cơ quan tôi có anh Phan, chủ tịch công đoàn nhiều năm rất có khiếu nói. Một lần liên hoan văn nghệ, tôi muốn giới thiệu tài của anh nên phát biểu trên sân khấu: "...Sau đây tôi xin mời lên sân khấu một người bà con của anh Lại Văn Sâm, đó là anh Lại Văn Phân..." mọi người trong cơ quan cười vỗ tay vì cứ tưởng tôi pha trò, thật ra tôi muốn nói "Lại Văn Phan" lại nói nhịu từ "Phan" thành "Phân", đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy "tự xí hổ" với mình quá.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 14/02/2011 09:07:31


Bác 3Chai ơi, trên sân khấu Nhà hát Lớn ở HN, trong một vở kịch nước ngoài do một đoàn kịch VN dàn dựng, nàng Lisa kiều diễm nức nở: "Em xin trao ph. gửi thận cho chàng!"???

Cả khán phòng lặng đi vì xúc động!

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 10/02/2011 18:02:19


Hôm nay mới đọc kỹ cái "Xóa đ. giảm ngòi" của cô Hạnh. Cười gặc cả sạch. Ý quên, sặc cả gạch.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 01/02/2011 22:19:46


Thầy giáo dạy môn pháp luật quốc tế hùng hồn khẳng định: "Đường" biên gi...quốc giơ" của chúng ta là thiêng liêng, bất khả xâm phạm!?

Còn cán bộ ngân hàng thì tự hào "tuyên bố": Ngành NH chúng ta đã góp phần quan trọng trong công cuộc "xóa đ... giảm ngòi"!?

Đây là 2 câu chuyện có thật 100% mà em được chứng kiến. 

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 01/02/2011 15:10:09


Tôi cũng đã từng bị nhịu khi nói về chương trình xóa đói giảm nghèo.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 01/02/2011 12:57:19


Anh Khánh ơi, em còn nhớ câu: "Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch" anh ạ. Mà phải đọc thật nhanh cơ!

Trở về đầu
30/06/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |