KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng năm 2011

Bụt chưa thiêng




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Chí Phèo đi chặt củi, chẳng may làm rơi rìu xuống ao. Chí Phèo ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi làm sao con khóc? Chí Phèo kể hết sự tình. Bụt bèn lặn xuống ao vớt lên một chiếc rìu vàng và hỏi: có phải của con không? Chí lắc đầu. Bụt lại lặn xuống và vớt lên một chiếc rìu bạc rồi hỏi: có phải của con không? Chí lắc đầu. Bụt lại lặn xuống và vớt lên một chiếc rìu sắt. Thấy đúng rìu của mình Chí gật đầu. Bụt thấy Chí thật thà bèn cho Chí cả 3 chiếc rìu.

Hôm sau Chí Phèo cùng Thị Nở vào rừng hái nấm. Chẳng may Thị Nở trượt chân ngã xuống ao. Chí Phèo ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi làm sao con khóc? Chí Phèo kể hết sự tình. Bụt bèn lặn xuống ao vớt lên một cô gái đẹp như tiên và hỏi: có phải vợ con không? Chí Phèo lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Bụt tức giận mắng Chí gian dối và định trừng phạt. Khi đó Chí vừa khóc vừa thanh minh: con biết đây là hoa hậu hoàn vũ. Nếu con lắc đầu Bụt lại lặn và vớt lên cô hoa hậu Mitchell Park. Con lắc đầu thì Bụt lại lặn xuống và vớt Nở lên. Khi con gật đầu, giống như lần trước Bụt cho con cả ba cô. Như vậy ngày nào con cũng phải ăn 3 bát cháo hành thì chết mất. Huhu...


Người post: DienPT

Ngày đăng: 01-05-2011 14:02






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: TungDX
03/09/2011 18:12:52

cHÍ ĐÂU CÓ SỢ PHẢI ĂN 3 BÁT CHÁO. CHÍ SỢ SAU MỖI BÁT ĐÃ LÀ CHÁO LẠI CÒN BỊ "HÀNH" MỘT LẦN THÌ KHÔNG ĐỦ SỨC MÀ CHẾT



Từ: ThongNV
03/05/2011 07:47:38

Bạn tôi sinh ra ở nông thôn. Mỗi khi bị cảm, cúm mẹ ông thường nấu cho ông bát cháo hành để ông ăn, mô hôi toát ra là hết cảm. Sau này, dù ông đã giữ chức vụ rất to nhưng mỗi khi bị cảm ông cũng chỉ ăn cháo hành để giải cảm.


Tháng trước ông bị cảm đúng vào dịp vợ ông đi công tác, Osin về quê; ông bảo con dâu nấu cho ông bát cháo hành.


Ông vừa đưa thìa cháo vào miệng đã phải lập tức nhổ ra. Ông nhìn con dâu và hỏi: Con không biết nấu cháo hành à? Con ông trả lời: Con có xấu như Thị Nở đâu mà nấu được cháo hành hả bố.


Bố chồng. . .  . .?



Từ: NhuanNT
02/05/2011 20:06:48

Thực ra thì câu chuyện rất đơn giản. Thi Nở rớt xuống ao, CHí ngồi khóc, Bụt hiện hỏi làm sao con khóc. CHí kể lại sự tình. Bụt lặn xuống ao với lên một cô gái trẻ xinh xắn vả hỏi:có phải vợ con không? CHí chào cô, lả lơi với cô gái một chút rồi buồn bã trả lời: dạ không phải. Bụt lại lặn xuống và lần này với lên một bà sồn sồn nhưng vẫn tươi tắn và có vẻ tha thiết với Chí lắm. Chí xin phép Bụt cho  tìm hiểu kỹ hơn. Bụt hỏi : bao lâu, CHí bảo: dạ 2 tháng. Bụt nói: được, nhưng không thể lâu hơn. 2 tháng qua, tuy ăn nhiều cao lương mỹ vị mà Chí lại thèm bát cháo hành nên thú thực với Bụt, đây không phải Thị Nở. Bụt lại lặn xuống, lần này vớt lên một mụ xấu xí, Chí nhìn cái biết ngay là mụ vợ mình, nhưng mụ xám xịt như xác chết. Chí thật thà: đây là vợ con nhưng sao nó chết rồi, Bụt giúp con làm nó sống lại chứ cái lò gạch lạnh lắm. Bụt mắng: 2 tháng ở dưới ao, nhà ngươi có chịu nổi không? ta chưa cho nó chết đâu, mang về mà nuôi, nhà ngươi thật thà nhưng tham lam, tìm hiểu quá kỹ , thực ra 3 người kia chỉ là một Thị Nở của nhà ngươi !



02/05/2011 10:15:21

Chí vừa "thật thà" vừa "thông minh". Qua ngòi bút của Chỉ biết cười trừ, hình ảnh "Chí Phèo" đã được 'photoshop". Từ nay, Chí có thể tự hào! (Là con đẻ của Nam Cao: Chí say rượu, Chí chửi cả Làng Vũ Đại, Chí đầu gấu, Chí ăn vạ, Chí được Thị Nở... Được nuôi dưỡng bởi cái chợ quê KGU: Chí thành người, Chí khôn hơn, lập luận đâu ra đấy - chắc được đi học ở KGU - quan, Bụt thua Chí tất, Chí giàu có, Chí "được" hoa hậu... Nhưng chắc Chí không bao giờ quên Cha đẻ Nam Cao, quên Lò gạch và Làng Vũ Đại.



Từ: HaiNV
01/05/2011 19:08:51

Rốt cuộc Bụt có đưa ra biện pháp gì không mà bảo là không thiêng? Có lẽ biện pháp có tình có lý của Bụt là thế này: Ngươi rất thật thà nên ta không trừng phạt gì cả, hãy mau mau mang Thị Nở về nhà, từ nay về sau phải chăm sóc cô ấy hết sức cẩn thận, nếu để cô ấy phiền lòng điều gì thì ta sẽ hóa phép làm cho cô ấy quên cả cách nấu cháo hành thì lúc ấy ngươi đừng hòng có gì mà ăn! 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s