KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng năm 2011

Chùm ảnh thầy Arkadi và Viện sỹ Riabukhin cùng các phu nhân chia tay NguoiKGU




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

10 ngày thăm VN đã kết thúc. Hôm nay thầy Arkadi và viện sỹ Riabukhin cùng các phu nhân.đã bay trở về Moldova.

Xin gửi các ACE mấy ảnh sáng nay khi các học trò chia tay thày Arkadi và viện sỹ Riabukhin cùng các phu nhân.

 

Tại KS Grand Plaza

 

 

Viện sỹ Riabukhin và học trò

 

 

Thầy Arkadi và các học trò nữ

 

 

Vợ chồng Thủy Huy và vợ chồng thầy Arkadi

 

 

Vợ chồng Ngọc Nguyệt và vợ chồng thầy Arkadi

 

 

Chia tay trước cửa vào biên phòng


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 04-05-2011 23:11






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: ThanhLK
17/05/2011 15:49:28

Mời các ACE vào góc ảnh xem tiếp các album ảnh về đoàn thầy cô. HT cũng đã post lên nhiều video có tính chất "lịch sử" về chuyến thăm Việt nam của Đoàn thầy cô vừa qua. Nhanh vào xem kẻo "chậm quá" đấy.



Từ: HuongNT
09/05/2011 12:54:49

Nhìn ảnh thấy thầy Arkadi vẫn chẳng thay đổi mấy, có phần mập hơn cách đây 37 năm thì phải. Tiếc quá bữa đó em không ở HN nên không được dự buổi gặp các thầy. Chị Bình Kều có hỏi được thông tin về bà giáo của chúng mình không hả chị?



Từ: SonTM
07/05/2011 22:25:43

Buổi chia tay tối 3/5 tại Ks La Thành thật cảm động. Các thày cô giáo đã cảm nhận được tình cảm thủy chung của sinh viên VN đối với các thày cô giáo Xô viết. Tôi nghĩ rằng trong số các sinh viên ngoại quốc học tại KGU chỉ có chúng ta làm được điều là mời được các thày cô đến thăm đất nước chúng ta. Cảm ơn tất cả các cựu SV đã có mặt trong buổi hôm đó. Cảm ơn ban liên lạc đã vất vả trong 10 ngày khi các thày cô ở VN kể từ khi đón đến khi tiễn đoàn rời VN.



05/05/2011 23:11:39

Chị Nhuận ơi, ở Góc Ảnh cũng xem to được mà, nó còn xem ở chế độ automatic nữa, lần lượt xòe các ảnh ra xem.



Từ: NhuanNT
05/05/2011 13:20:48

Cảm ơn Ngọc nhé, làm ảnh lớn thế này và có chọn lọc xem dễ và đẹp hơn nhiều.


Hoan hô HT !



Từ: HoaNT
05/05/2011 08:40:15

Mình mà đi tiễn chắc cũng khóc mất thôi. Hôm qua đi công tác Thái Bình sau kỳ nghỉ phép 10 ngày đi với các thày cô, có lẽ đây cũng là kỳ nghỉ phép dài. duy nhất trong cuộc đời làm việc của mình, vì mình hầu như rất ít nghỉ phép. Không đi tiễn được các thày cô ra sân bay mình cảm thấy hơi áy náy mặc dù đêm hôm trước đã về Khách sạn thu xếp đồ đạc cho thày cô cùng mọi người đã tạm biệt các thày cô. Thôi  cũng rất mừng là sáng nay đọc mail  của Huyền và Zenhia con trai thày Arkady cùng ảnh thấy các thày cô đi đến nơi về đến chốn an toàn



05/05/2011 00:08:08

Ko đâu Hạnh ơi, sáng nay mình thấy nhiều đôi mắt đỏ hoe, còn mình cũng suýt rơi nước mắt khi thấy cảnh chia tay bịn rịn của thày cô và các trò.



Từ: HanhLM
05/05/2011 00:04:03

Tiếc quá, hôm nay mình bận không đi tiễn các Thầy cô được. Trông cảnh thầy trò lưu luyến, bịn rịn trên sân bay thật xúc động.


Mà quả thật, người Việt Nam mình luôn vui tươi.


Đón chào - Cười! Cười vì gặp mặt.


Chia tay - Cười! Cười vì hẹn lại gặp mặt.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s