KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 07 Tháng năm 2011

Nhiều tiền cũng khóc




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Thị Nở tức tưởi khóc. Bụt hiện lên hỏi:

- Làm sao con khóc?

- Ở chợ Mitchell Park mới mở thẩm mỹ viện. Con xin anh Chí 5 triệu đồng để làm đẹp. Anh ấy nhìn con rồi cho những 50 triệu. Huhu ...


Người post: DienPT

Ngày đăng: 07-05-2011 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
10/06/2011 16:45:18

Sao sướng thế! tui xin 10 triệu, ổng cho có ba nhưng viết thư cho bạn nhờ vay gấp, thế chấp nhà cho đủ xài, vụ làm đẹp này không khéo ổng cho tui nắm sẹo để hổng nhận ra nhau!



Từ: TungDX
06/06/2011 15:56:01

 


Tặng những ai hâm mộ món cháo hành thị Nở và đã nhắc đến nó, bài thơ về cháo; Theo mình tầm vóc món cháo còn cao hơn nhiều; Nó là món "ẩm thực + thang thuốc cấp hiệu NHÂN DÂN giống như các chức danh khác.


CHÁO


Cháo là di sản tổ tiên


Ngàn năm văn hiến lưu truyền đến nay


Khật khừ như Chí Phèo say


Đến khi phải gió, Cháo tay Nở kề


***


Anh đi ba tháng xa quê


Xa tay chăm bẵm nái xề vợ yêu


Chẳng ra sớm, chẳng ra chiều


Bữa ăn giấc uống, ít, nhiều, lung tung


Khi sôi bụng lúc, đau lưng


Cực chẳng chịu nổi, quay dùng cháo xơi


***


Món CHÁO tuyệt nhất trần đời


Ai chê ăn Cháo là tôi "múc" liền


Mát như tay của mẹ hiền


Ấm như hơi thở nàng tiên trong nhà


***


Người ta đều có mẹ cha


Trẻ khỏe đi khắp gần xa chưa về


Đến khi mặt đất gần kề


Mới toan tính chuyện quay về gia tiên


***


CHÁO cũng thường bị lãng quên


Giữa bia rượu thịt nâng rền trăm/trăm


Cuộc đời ngắn ngủi tấc gang


Mấy ai thương cảnh Đông tàn khi Xuân


Moscva10/6/04 TungDX-CL75


Kết luận: Chỉ có những chú Chí không nhận ra Nở, không có Chí nào không biết ăn cháo hành 


 



Từ: TungDX
06/06/2011 15:49:14

 


Nhưng bổ xung ý thứ hai là: Nở đau lòng vì điều mà Chí nhận ra


 


 



Từ: TungDX
06/06/2011 15:42:36

 


Đồng ý với Thông; Tên nhà giàu nhưng keo rơi xuống nước, đầy tớ tri hô lên: "Ai cứu, tặng 100 quan"; Tên nhà giàu ngoi lên cố nói: "Đắt quá thà chết còn hơn"; Mức giá vì thế cứ giảm dần đến 1 quan, thế nhưng điệp khúc "đắt quá" vẫn tiếp diễn; Ông già đi ngang nói: "Thôi cứu đi, hắn biết giá trị mạng sống của hắn mà."./.


 


 



Từ: ChinhTT
13/05/2011 09:22:02

Hôm nọ vào nhà hàng thấy có món ăn đề:"Cháo Thị Nở" gọi ra ăn thử thì là bát cháo hành



Từ: HaiNV
10/05/2011 13:30:55

Có người "vi phạm bản quyền" chuyện của Diện ở đây:


http://nld.com.vn/2011051008528298p1011c1215/khi-chong-hao-phong.htm


Mình nghĩ rằng: Chí Phèo đã "lo xa", đưa thêm tiền để Thị Nở về làm đẹp tại VN, vì Chí cho rằng ở Úc bác sỹ thẩm mỹ không biết sửa sang sắc đẹp cho người châu Á như thế nào!  



Từ: ThongNV
09/05/2011 21:13:14

Thị Nở khóc vì biết anh Chí đã nhận ra nhan sắc của mình



09/05/2011 18:28:06

Chí cần cháo hành chứ đâu cần nhan sắc của Nở.



Từ: HanhLM
09/05/2011 17:40:06

Thị Nở cầm 50tr và BIẾN, chẳng trở về với Chí nữa đâu!



Từ: NhuanNT
08/05/2011 15:35:22

Bụt nói: con đừng buồn, cứ giữ lấy tiền, ta sẽ biến con thành hoa hậu Mitchell Park. Nhớ rằng đừng bao giờ quên món cháo hành, dù cuộc đời con có trôi dạt đi đâu...


- Nhưng con chỉ muốn ở xóm Lò gạch...




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s