KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 01 Tháng sáu. 2011

Vọt lên 100




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Thị Nở đi chơi Mitchell Park, rẽ vào salon ôtô và được đi thử xe thể thao mới. Thích quá Nở về nhà tán Chí Phèo.

- Nở mê một thứ quá, anh Chí mua tặng Nở nhé.

- Cụ thể là cái gì?

- Nở vừa đặt chân lên nó là cái kim vọt lên 100 ngay.

- Chí hiểu rồi, Nở cần cái cân kiểm tra sức khỏe.

- ???


Người post: DienPT

Ngày đăng: 01-06-2011 10:10






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: TungDX
03/09/2011 17:36:41

Nếu là vọt lên góc 90 độ đã là ghê, Nở đòi lên 100 thì Chí không đủ sức là phải nên phải nói tránh sang cân đó thôi



Từ: ThanhLK
06/06/2011 19:49:05

Các anh ơi, Nở đẹp ở cái "phần ồn" nên quần áo và ân nặng chẳng có nghĩa lý gì...hi hi 



03/06/2011 07:06:54

@DienPT và NhuanNT: Chí vẫn là Chí thôi: hào phóng đấy, "ăn diện" đấy, có tiến bộ rùi nhưng mà "vẫn chậm hiểu" lắm. Thị Nở thì "thật thà một cách đáng yêu". Mình thích cái cách mà Thị Nở dùng từ: "be bé". Khôn ra phết.



Từ: NhuanNT
02/06/2011 17:53:51

-Chí lại 'phèo' (failed) rồi, em chả thích cái cân đo bằng pound ấy,  em chỉ thích cái xe be bé mui trần nhấn ga nhẹ một cái  là vọt lên 100 dặm ấy mà !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s