KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 02 Tháng sáu. 2011

Tin về bà giáo chủ nhiệm của SV-76




Tác giả: TyTN

Xin thông báo với các ACE lớp SV 76 , tôi vừa nhận được thông tin từ thầy Arcadi là cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta- bà Жосан Елена Федоровна, vẫn còn sống khỏe mạnh, bà năm nay 87 tuổi. Bà vẫn nhớ tất cả chúng ta.


Người post: TyTN

Ngày đăng: 02-06-2011 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ManhNX
11/06/2011 13:39:07

Các bạn SV76 thân mến,


Thâtj là tuyệt vời.


Mạnh đã gọi điện cho Bà. Bà vẫn nhận ra. Qua giọng nói thấy Bà cũng mệt vì tuổi tác.


Dịp tháng 10 bạn Tỵ A chúng ta sẽ gửi quà cho Bà


Mạnh SV76


 


 



Từ: TungDX
05/06/2011 13:44:19

 


Поздравляю и очень завидую c вами OB76; С нетерпениеl 4; жду её фотографию;&nbs p;


 


 



Từ: TyTN
05/06/2011 10:33:55

Cám ơn Liên đã chia vui với bọn chị. Mọi người ở các khoa khác đều nới là không có cô giáo chủ nhiệm như bọn chị, vậy hóa ra chỉ có khoa sinh vật mình là được như vậy thôi. Cô giáo chủ  nhiệm của bọn chị thì tuyệt lắm Liên ạ, cô xem bọn mình như  con cái, và bọn mình cũng xem cô như mẹ vậy. 



Từ: LienTP
05/06/2011 08:49:00

Chị Tỵ ơi, em xin chúc mừng chị và các anh chị SV1976 nhé. Em cũng tưởng tượng ra các anh chị mừng đến như thế nào. Bao nhiêu năm qua đi, cô biết học trò tìm lại thế này thì thật không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng.


Em biết là lớp nào cũng có thầy cô chủ nhiệm cả. Chủ nhiệm lớp SV1980 là cô dạy tế bào học (cô ở khoa Động vật). Cô nghiêm và em ngại cô nên ít khi nói chuyện với cô. Bây giờ thấy tiếc quá.



Từ: TyTN
04/06/2011 19:16:04

Thoa ơi, bà giáo của bọn mình nguyên là ở khoa Triết, nhưng là thành viên của khoa ngoại quốc và được phân công phụ trách lớp SV bọn mình.



Từ: TyTN
04/06/2011 19:09:18

Thoa ơi, sao lớp hóa lại không có thầy giáo chủ nhiệm nhỉ? Lớp sinh của bọn mình có từ năm dự bị cơ, và bà đã phụ trách bọn mình trong suốt cả 6 năm học. Bà là nười khoa triết chứ không phải khoa sinh, nhưng bà được khoa đối ngoại phân công phụ trách lớp sinh 76. Bà  chăm lo đời sống, sinh hoạt , ốm đau cho cả  lớp mình, và đối với bọn mình thì bà chính là người mẹ thân thiết nhất trong những năm sống lên đó. Hàng năm bọn mình đến ăn tết nhà bà, còn bà thì thường xuyên muối cà chua mang tới kí túc xá cho bọn mình ăn đấy, cứ tết Việt nam là bà mua bánh cato tới cho bọn mình. Khổ nhất là bà không có chồng con gì cả nên bây giờ 87 tuổi rồi phải sống một mình tội lắm.



Từ: ThoaNP
04/06/2011 17:49:27

Chúc mừng cả lớp SV76 và đặc biệt là Tỵ A nhé. Các bạn chắc mừng lắm. Nhưng mình không hiểu sao hồi đó Khoa Hóa của tụi mình lại không có thầy cô chủ nhiệm nhỉ. Cô chủ nhiệm của các bạn là người khoa Sinh hay khoa nào? Trong các Thầy Cô mà lớp Hóa 76 gắn bó chung chắc chỉ có bà giáo dạy Sử, chúng mình có đến nhà nấu ăn tối, uống rượu, ... SơnTM ơi, có đúng là lớp mình không có Thầy Cô chủ nhiệm không?



Từ: TyTN
04/06/2011 08:54:23

Cám ơn em Huyền đã chúc mừng. Em biết không, hôm qua chị và rất nhiều anh chị SV76 đã gọi điện cho Bà hỏi thăm. Bà mừng lắm và đang trông chờ chuyến viếng thăm của chị tháng 10 này. Hiện nay sức khỏe của Bà không tốt lắm, cô Olga nói chân bà rất đau, bà sống một mình tội lắm, hàng ngày có một phụ nữ đến giúp việc một chút, sau đó là tự lo bản thân. Bọn chị nghe bà nói thấy thương bà nhiều lắm, thậm chí nhiều người còn lo không biết bà còn trụ được tới lúc chị sang không nữa. Bà như là người mẹ hiền của cả lớp sv76, mà xa quá không thăm viếng được thấy như mình thật có lỗi với người thân. Một số chị trong lớp nói với chị là muốn nhờ đến đại sứ Huyền thay mặt thăm hỏi trước giúp cho lớp trước nhưng chưa dám nhờ vì sợ em quá bận. Chị cũng đã gọi cho vợ chồng thấy Arcadi nhờ thầy cô thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi và thông báo giúp tình trạng sức khỏe của bà. Trong trường hợp có gì khẩn cấp thì bọn chị phải nhờ đến sự giúp đỡ của em đó Huyền nhé.  



Từ: HuyenBT
04/06/2011 07:04:14

Em chúc mừng chị Ty A. Cả Thầy Arcadi Ivanovich và cô Olga đã đến tận nhà gặp bà giáo chị, và đã hân hoan kể lại với em.


Thầy cô dự định bi xuống vùng Kotovski để tìm gặp Người xưa cho anh Quốc Hùng(Có nhiều dự đoán là nàng đã rời xa nhà của mẹ, theo chồng phương xa rồi anh Hùng ạ. Vậy có đi tìm nữa không?)



Từ: TyTN
03/06/2011 15:04:35

Hoa ơi thây Arcadi van dùng mail của con trai thôi, chắc là thầy vẫn chưa tự dùng được. Còn goi điện thoại thì rất dễ gặp thầy và cả vợ vì hai người vẫn thường xuyên ở nhà.


Hương ơi, đúng là bây giờ liên lạc tốt hơn nhiều. Cước cũng vừa phải, 3-4 ngàn/phút thôi.


Chị cám ơn các em đã chia vui với lớp chị nhé. Hôm qua chị thao thức tới 4 giờ sáng đấy.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s