KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 08 Tháng sáu. 2011

Nấu cháo hành




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

- Anh Chí ơi, Nở nấu cháo hành cho anh ăn nhé.

Chí Phèo xuống bếp và nói:

- Gạo phải vo thế này. Thêm lần nữa đi. Đổ nước vào, hơi nhiều đấy, bớt đi một chút. Cho lửa to lên một tý. Để ý không nó trào ra ngoài. Ấy chết, hành phải thái ngắn tý nữa. Nở nếm thử đi. Không được nêm Knorr đâu nhé. Cẩn thận ...

Thị Nở bật khóc tức tưởi.

- Anh Chí coi Nở không biết nấu cháo hành hay sao mà lại chỉ đạo như vậy.

- Chỉ để Nở hiểu được tâm trạng của anh khi lái xe mà có người ngồi bên cạnh liên tục 'lái thế này, vòng sang chỗ kia ...'


Người post: DienPT

Ngày đăng: 08-06-2011 02:02






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
13/06/2011 08:52:23

 


Nỗi khổ này không của riêng nấu cháo hay lái ô tô


Du xứ Đoài




Mười tám về cưới xứ Đoài


Atila phóng - Vợ ngồi kèm sau


Kẹo Cao su nhḠthay trầu


Lệch gương một quệt rẽ cầu Long Biên


Trần Phú - va nhẹ hông bên


Sơn Tây phanh gấp - mặt tiền không thông


Đằng sau ba mũi giáp công


Hai mõm giầy thúc, mồm không thua giày


Đi chơi thật quá đi đày


....


 


 



Từ: ThanhLK
11/06/2011 17:28:23

Cám ơn Chỉ biết cười trừ vì câu chuyện rất dí dỏm.


Các anh ơi, chị em cũng biết nói nhiều là không có lợi, nhưng nó là "bản chất" mất rồi nên đành cho qua đi thôi. Đúng như kẻ ham chơi đã nói, bác nào không có người chỉ đạo chưa chắc đã hạnh phúc..Hix



10/06/2011 16:31:04

Chắc nhiều anh có tâm trạng giống em và anh Minh CK nhưng chưa tiện nói ra. Rất vui là trong những người chỉ đạo việc lái xe có chị Nhuận NT đã lên tiếng.



Từ: MinhCK
10/06/2011 11:34:52

         Quá giỏi - đó lời khen của mình dành cho chỉ biết cười trừ vì nói đúng tâm trạng của các ông chồng khi lái xe phục vụ vợ. biết đấy hiểu đấy nhưng không phải ai cũng nói ra được như vậy. Nhớ trước đây khi mình mới lái xe, vợ ngồi bên cạnh luôn mòm nhắc: sao anh lại cán vạch liền, anh đi làn đường bên đó là không đi thẳng được đâu, anh đã đeo dây an toàn chưa... và v..v... Có những lúc mình phát cáu, khi đó mới thôi. Có ai hiểu được nỗi lòng người cầm lái khi có vợ ngồi cạnh không nhỉ ??? nếu ai cũng hiểu được tâm lý chung của phụ nữ là thế thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thi vị hơn rất nhiều



Từ: 3Chai
09/06/2011 20:47:16

Chí Phèo tự dưng chuyển sang đi xe/tàu công cộng. Hắn bảo là để "Bảo vệ môi trường", và "để khỏi lo đứa nào bắn tốc độ hay thử độ cồn".


Quen nết rồi, khi nào cần đi xe nhỏ, Chí tìm mọi cách tránh né vị trí có cái tay lái.



09/06/2011 13:38:15

Chỉ đạo là sở thích của phụ nữ, Thị Nở không phải là ngoại lệ. Mỗi nhà có một Thị Nở, khi nàng không còn muốn chỉ đạo nữa thật đáng buồn. Bác nào mà đi đâu không cần xin "viza" nữa... đừng vội mừng. Lão Chí bây giờ thành "triết gia" rồi đây!



Từ: ThongNV
08/06/2011 16:50:10

Đúng là anh Chí và Thị Nở thời mở cửa.



Từ: NhuanNT
08/06/2011 13:19:50

phải công nhận 'Chỉ biết cười trừ' thâm thật. Sao nói mọi thứ đúng thế !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s