KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 10 Tháng sáu. 2011

Du học sinh năm 1969 có gì đặc biệt?




Tác giả: TungDX

Du hc sinh năm 1969 có gì đặc biệt?

Các bạn khoan khoan chớ vội đòi nhiều, cơm chưa ăn gạo còn đó; Trước khi viết tiếp về cái tập thể nhỏ bé, đầy ắp thông tin sôi sục như một quả bom, Tôi xin phép được viết về một tập hợp lớn hơn đó là "Du học sinh năm 1969"; Từ đó đã ra đời CL75, OB75, VL75... của chúng tôi; Có gì đặc biệt đây?

Tất lẽ dĩ ngẫu 69 là sau 68; Nhưng tết Mậu Thân oanh liệt ấy đã làm Mỹ Ngụy điêu đứng nên 69 là năm trả đũa không chỉ ở miền Nam mà còn đánh phá mạnh miền Bắc; Tuyến đường sắt phía bắc là đường giao thông huyết mạch chuyển vũ khí vào nước ta vì thế cũng bị đánh tơi bời khói lửa và Du học sinh 69 không thể xuất ngoại bằng đường bộ; Do đó đã có một chuyến đi độc nhất vô nhị, ai đó hãy cố kìm lòng ghen tỵ, của các thế hệ Du học sinh Việt nam là đi bằng đường biển: Hải phòng - Находкa Владивосток - Xuyên Xiberi- Matcova - Mondova; Tức là một chuyến đi trong mơ tuyệt vời, trên cả mọi tuyệt vời, cổ tích hơn cả truyện cổ Grim, nhất là đó lại là chuyến ‘bay' đầu tiên của những con "chim non mới ra ràng" 17 tuổi; Có lẽ ngay cả sau này cũng ít ai có được chuyến đi xuyên từ Đông sang Tây hết chiều ngang của CCCP; Vậy là khi cùng cất lên bài hát Nga: Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...thì cảm nhận của Du học sinh 69 mới là đầy đủ, trọn vẹn; Tự hào lắm, ấn tượng lắm và không thể kể hết được niềm sung sướng, ngây ngất đến bây giờ các cảnh đẹp thần tiên vẫn lớp lớp hiện ra, lướt trong trí nhớ; Những gì đọc được, nghe được, học được, mơ ước bây giờ đã hiển hiện trước mắt;

Đây rồi một cõi thần tiên

Ước mơ cháy bỏng dân trên một miền

 

 Số phận sắp đặt sao quá hay - Du 69 là những chàng trai, cô gái tuổi rồng - 1952; Có gì hoành tráng hơn "Hổ về rừng"? Đó chỉ có thể là: Rồng gặp nước"; Vậy là một số trong các chàng trai cô gái sau khi "chân đất vượt lũy tre làng", đã làm thêm một kỳ tích là "viễn dương du học comple chân giầy":

Một buổi chiều vào tuần cuối, khoảng 23-24 tháng 8 - 1969, Tàu hỏa bí mật, âm thầm chở chúng tôi xuống Hải phòng, phân chia vào các kho hàng trống ngủ qua đêm; Ban đầu còn dựa cột sợ bẩn mất cái áo cánh phin trắng nhà nước phát; Thao thức, bồi hồi nhớ nhà, xen lẫn lo lắng liệu máy bay Mỹ... Đêm mệt mỏi, tất cả nằm thẳng cẳng trên sàn; Trong cảng Tàu Liên xô mang tên V.I.Lenin đã chờ sẵn; Xin kể chuyến xuống tàu rời quê xa nước bằng mấy vần sau:

RỜI QUÊ - XA NƯỚC - DU HỌC

Hải phòng thao thức sàn kho

Sáng mỳ một bát con gà, không rau

Thấp cao chân bước xuống tàu

Mồ hôi lăn giọt, ướt đầu, đẫm lưng

Lên giường một giấc ngon lành

Giật mình tỉnh dậy, chạy vùng lên boong

Đã ra hải phận số không

Râm ran chào vẫy tàu mình quay vô

Tiếng ai với, ấm dặn dò

Xốn xang lay động đến giờ chưa nguôi

"Đi nhé! Gắng học thành tài

Về mà góp sức dựng xây nước nhà"

Lời bình dị, ý nôm na

Mà mang tình nghĩa Ông Bà, hồn quê

Chân đất vượt khỏi rặng tre

Viễn dương du học comple, chân giày

Rồng con đất Mẹ chiêm lầy

Sải mình bay tới trời Tây từ giờ

Đến tận bây giờ, mỗi mgồi nhớ lại cái giây phút chia tay trên biển tôi vẫn lặng người rbồi hồi rưng rưng nước mắt; Trong ảnh: Nguyễn Quang Dũng (đen) Hà nội OB75; Bạch Thành Công Hà tây VL75; Cao Thế Hà Hà nội CL75; Ngồi: Trần Bá Hưng Hà nội nhưng sơ tán về Hà tây OB75; Đỗ Xuân Tung Hà Tây CL75; Ba tên Hà tây chúng tôi học cùng một trường Nguyễn Huệ;

Tàu Lenin rất lớn, chuyến đi không chỉ đến Nga mà cho cả Đông Âu; Lênh đênh trên biển 8 ngày, khi qua Đài loan, Nhật bản luôn có máy bay lượn trên đầu; Ban đầu tầu lớn, sóng nhẹ nên chưa có vấn đề; Đến ngày thứ hai thi hầu hết ngả mặt xanh nanh vàng vì say sóng; Chỉ còn một số chúng tôi trụ được thì thả sức tung hoành trên các mâm ăn đồ Tây lạ miệng; Hàng ngày ngắm nước biển xanh biếc, sóng bạc đầu ào ạt từng lớp, xem những con cá chuồn bay  rất xa trên biển không biết chán; Thỉnh thoảng lại reo lên khi thấy đàn cá heo bơi cạnh tàu; Lúc thủy thủ rỗi rãi thì cố gắng trổ hết vốn tiếng Nga ít ỏi thời phổ thông để nói chuyện; Một số thủy thủ là sinh viên kết hợp làm kiếm tiền hè và du lịch;

Một buổi sáng cuối tháng tám tàu cập cảng Находкa của Владивосток; Bấy giờ mới chỉ hiểu nghĩa sơ sơ chứ chưa am tường cát ẩn ý đằng sau của cái tên này; Bạn tổ chức linh đình và trọng thị lắm, hoành tráng lắm; Cả đoàn sau khi vượt qua cơn vật sóng, lên bờ bắt đầu hồi sức, lại người; Nhân dân, công nhân, sinh viên, học sinh...đông nghịt, với người dân Viễn đông được đón một đoàn học sinh lớn từ Việt nam nổi tiếng anh hùng đánh Mỹ như một món quà quý hiếm từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống; Đến ga nào của thành phố lớn Tiumen, Khabarov, Sverlovck, Yacut, Zabaican...đều như vậy, các lãnh đoàn thì lo phát biểu, cảm ơn, chọn một số đồng chí lớn tuổi có thành tích tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu để phát biểu, giới thiệu, lo tổ chức khỏi lạc mất người; Chính trong hoàn cảnh này đã xuất hiện một nhân vật là đ/c Thái Hình OB75; Sau một số lần tam sao thất bản từ tham gia đã thành trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ; Sự hiếu kỳ và cảm phục làm tiếng lành đồn xa lên trước; những thành phố sau càng đông hơn, tổ chức long trọng hơn; Các học sinh bạn thì cứ tập trung bên cửa sổ tàu để trao đổi địa chỉ bằng các trang vở học sinh; Trước đó đoàn đã công bố địa chỉ ngành nghề của mỗi người;(từ hành vi này đã nảy nở một câu chuyện tình cảm  lãng mạn của năm dự bị với cô học sinh Liuba ở TIUMEN).Cả đoàn có hai hoa khôi là Nguyễn Bạch Ngọc và Lê Hoàng Hoa thì đều về Kisinhop; Cứ như vậy con rồng lửa chở những con rồng con phơi phới đi trong mơ được ba ngày thì...

Hôm đó mấy bạn nữ chạy qua toa chúng tôi vừa chạy vừa khóc, thế là bị nhại và trêu tức thì; Một bạn đứng lại và trách, giọng đầy nước mắt: "Các bạn chẳng biết gì cả, Bác Hồ mất rồi" Hầu hết toa sững sờ, nhưng cũng còn người hoài nghi hét lên:"Nói bậy gì thế; Đây không phải là chuyện để đùa đâu nhé!"; Sau đó mấy phút thì anh Hảo, người nhà của Hoàng Hoa, phụ trách đoàn đến phổ biến thông tin, căn dặn một số điều cần thiết của công tác tư tưởng, và cách ứng xử ở các ga tiếp theo; Tất cả các toa đều vang lên tiếng khóc, những người gan lỳ thì ngồi lặng, nước mắt chảy tràn trên má; Một số nhanh chân trèo lên giường tầng 3 để kín đáo nằm khóc; Giờ đây con rồng Mẹ âm thầm uốn mình lặng lẽ chở đàn nghìn rồng non trong tiếng khóc như ri, thỉnh thoảng nó lại hú lên những hồi còi dài não nề. Mỗi ga bây giờ thay vào không khí náo nhiệt vui tươi là lễ tang chia buồn, những tiếng khóc nhỏ to, những đôi mắt đỏ hoe và tiếng nấc nghẹn ngào; Dẫu sao cái bản tính trẻ thơ vẫn tràn trề trong những tâm hồn trai gái mới 17 tuổi, những lời động viên kêu gọi biến đau thương thành hành động học cho giỏi đã dần dà phát huy tác dụng; Đó có phải là một nét đặc biệt 1969 không?

Tầu đi ngang hồ Baican thì biết đấy thôi rồi, một kỳ quan của thiên nhiên, mà đi đường bộ cũng qua đây rồi;

Đến Matcova được đi thăm một số danh lam như ВДНХ, Tháp truyền hình Ostankino; Một kỷ niệm nhỏ chắc mọi người đều nhớ, nhờ có sự kiện này mà toàn đoàn ai cũng biết bạn gái Mậu nhỏ nhắn; Sau bạn học OB; Số là bạn bị quân Tào Tháo truy đuổi và phải chốn vào những đống bê tông lúc bấy giờ đang xếp đầy xung quanh chân tháp;

Đi xuyên qua nước Nga mới thấy hết tầm vĩ đại, rộng lớn bởi vì mọi thứ đều trái với những gì Việt nam chúng ta có;

Kisinhop chào đón thật hoành tráng, có đội quân nhạc xếp hàng ở sân ga...

Sau khi ăn cơm Nga 2 tháng thì tôi tăng được 8 kg từ 41 khám tại ĐHBK lên 49; Tiếp theo là những ngày hãi hùng tẩy giun, tiêm phòng Холерa...

Còn lại xin nhường cho các bạn bổ xung

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 10-06-2011 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
14/07/2011 15:39:44

@NghiPH


"Khen cho con mắt tinh đời"


Danh TBT thật chẳng sai chút nào


Lỗi lạm dụng bị phát hiện làm mình nhớ câu chuyện tinh nghịch thuở lớp 8; Số là Thầy Khanh dạy văn có thói quen kết thúc câu bằng tiếng "hả" mà nó lơ lớ giữa hả với hẻ; Nghe mãi thấy...nảy sáng kiến và bảo với bạn Lộc ngồi cạnh: "Hai đứa đếm xem đến hết giờ sẽ là bao nhiêu tiếng "hẻ".Mọi sự bình thường cho đến khi tôi đạt 63 thì Lộc cãi là 64; Đang mải cãi thì bỗng tiêng Thầy đã ở ngay cạnh bàn:"Hai em cãi gì thế hẻ". Cả hai đứng dậy, chưa biết trả lời sao nhưng theo thói quen đếm 64, Lộc gân cổ cãi 65... và thế là cả hai phải ra khỏi lớp.



Từ: NghiPH
28/06/2011 00:23:54

 


Vừa mới đến Moskva mà các bác đã được đưa đi thăm một số danh lam như ВДНХ, Tháp truyền hình Ostankino thì tuyệt quá còn gì.


 


Bài viết này của bác Tung có một nét đặc biệt là loại dấu chấm phẩy (; )được dùng rất nhiều.



Từ: TungDX
17/06/2011 22:56:23

Nguyễn Vũ Thanh người Thanh hóa 1949-1950, OB75, Vợ tên cũng là Thanh cũng OB75, nhà ở Phố Hàng vôi, hai con gái; Thanh là một cầu thủ bóng đá xuất sắc; Gần đây có gặp ở đám cưới con HàCT; Vẫn còn tiếp tục đi làm tại Viện KHVN;



15/06/2011 19:08:49

@TungDX: Hồi mới sang Nga anh có 41 kg à? Em đã được cho là còi mà cũng được 44 kg đấy.


Hôm về nước cân được hơn 60 kg. Liên Xô cho mình 16 kí lô.


Hóa ra Bác Tung còn có tài Chu Dịch. Bái phục. Bái phục.



Từ: KhoaDT
13/06/2011 09:03:09

Hi Tung, thầy bói vườn sao mà trúng thế! Mình thích nhất câu 2, rất đúng với hoàn cảnh chúng mình. Chỉ có 2 vợ chồng dựa vào nhau để vượt qua tất cả trong những năm bôn ba nước ngoài, vợ lo chăm sóc dạy dỗ các con chồng lo học tập nghiên cứu... Mình có đạt được thành công gì đều có đóng góp quan trọng của vợ hiền. Chúc Tung và bà xã luôn vui khỏe và hạnh phúc cùng con cháu. Quên hôm nọ không nhắc tới Thanh - Thanh OB75, tuy không phải rồng nhưng cũng là khóa 69-75 và cũng là chỗ quen thân của mấy thằng VL76. 



Từ: HuongLH
12/06/2011 22:02:27

Thế thì có hai anh Trần Hưng, một Trần Hưng OB 73 và OB 75. Thế mà em cứ tưởng chỉ có một Trần Hưng thôi. Đúng anh Hưng 73 này có vợ mới rất trẻ, sinh năm 1980, trẻ hơn con dâu của anh ấy một tuổi. Thảo nào mà em bảo cái anh Hưng trong ảnh này trông béo hơn anh Hưng làm cùng cơ quan với chúng em. Eo ơi, "bé cái nhầm".



Từ: NhuanNT
12/06/2011 11:47:37

Anh Tung làm cho không khí hội mình vui vẻ hẳn lên. Ngày xưa có bao giờ để ý đến những chuyện này, Nếu anh không kể em không hề biết là các anh đã đi bằng tàu thủy. Và cũng may là bọn em không phải đi, nếu phải đi tàu thủy thì chắc em 'chết' vì say sóng rồi...


Ký ức ngày xưa nằm đâu đó thật sâu, đang được anh chùi cọ lại cho sáng ra đấy.



Từ: TungDX
12/06/2011 09:33:21

 


Khoa ơi! Trời xe duyên nên chúng ta gặp nhau và có những ngày tháng tuyệt vời ở KGU; Và cũng xe luôn cả cái nửa thứ hai là khỉ và gà; Vợ tớ 03/1/1957 nên mạng vẫn là Bính thân, Hòa vợ Dũng cũng thế, chỉ có Thủy vợ Hà và Mai Vợ Công là Đinh Dậu chính phẩm; Nhưng Tất cả những con rồng này đều nằm trong vòng cương tỏa của Hỏa hạ sơn cả thôi; Đã vậy thì tặng luôn Khoa bài thơ tự xem tử vi nhé; Nó là dự báo, tổng kết và đề ra sachs lược tề gia đấy; Hãy thử chiêm nghiệm xem thầy bói Vườn nhà đúng được bao nhiêu phàn trăm;


Tự xem tử vi


Tình lửa nước - Sách lược tề gia


 


Anh Nhâm Thìn, Tinh Rồng, Trường lưu thủy


Em Bính Thân, Tướng Khỉ, Hỏa hạ sơn


Lửa - Nước mà Tương Sinh, không hề khắc


Duyên Tấn Tần, bền Tóc Bạc Răng Long


 


Chảy đến đâu, nước cõng lửa trên mình


Như ta bên nhau thể hình với bóng


Lửa hun nóng, nước sục sôi khát vọng


Để hóa thân bay bỏng chín tầng trời


 


Nước lan rộng, chảy dài, cuộn mọi chiều


Lặng lẽ, hiền hòa nước điều chỉnh lửa


Như phối hợp cương nhu vào thế võ


Thủy-Hỏa tình kỳ ngộ đắc nhân tâm


Đỗ Xuân Tung


Nội dung chinh của cái tương sinh tương khắc là Hỏa đốt cho Thủy chuyển thành hơi bay lên trời chính là những khi Gà và Khỉ ca cẩm làm cho Rồng tức khí mà  lao vào công danh; Ngược lại Rồng không thụ động một chiều, Rồng điều chỉnh độ nóng của Hỏa bằng cái bản mệnh Thủy của mình, đó chính là khi ta lặng nghe để rồi khi phản công thì Gà Khr đều cứng cựa vì cái lý lẽ sắc bén của ta;


Còn OB75 là Nguyễn Đào Liêm người Phú thọ. Hiện là trưởng phòng Maketing của VINACOTROL; Vợ mất lhi đang là thiếu tá công an, hai con trai, khi đó thằng thứ hai mới hai tuổi


 


 



Từ: KhoaDT
12/06/2011 08:33:14

Có lẽ vì tôi cũng là một con rồng "Nhâm Thìn" nên ngoài các bạn thân thiết cùng lớp VL76 ra thì tôi còn chơi thân với một số bạn "rồng" của khóa KGU 69-75, nhất là BT Công (VL75), CT Hà (CL75), NQ Dũng (tức Dũng đen OB75), TB Hưng và NQ Liêm (cả hai OB75) và Hoàng Ngọc Cầm (bạn nữ duy nhất của cả 2 khóa VL75 và VL76). Thực ra tôi cũng đã bắt đầu viết một hồi ký về các bạn KGU với những kỷ niệm khó quên với các bạn khóa 69 nhưng do bận quá nên chưa viết được mấy, xin để ra mắt sau. Tôi vô cùng quý tình bạn gia đình KGU với các bạn này, đặc biệt có những người như Công, Hà... đến bây giờ vẫn rất thân và quý nhau. Có lẽ cái khác nhau duy nhất của tôi so với các ông rồng kia là mỗi ông đều cắp một nàng gà (Đinh Dậu) làm vợ, trong khi tôi lại nên duyên với một nàng khỉ (bính thân).  Hihi



Từ: TungDX
12/06/2011 06:32:57

Thanh ơi, Cám ơn về vụ ảnh này nhé, ngoài ra cái ảnh Khoa cấp chụp  ở Ismail anh  cũng có nhưng dấu ấn thời gian khá đậm đặc, thấy ảnh này rất thích;
Còn OB75 chỉ có 1 Trần Bá Hưng; Nhưng OB73 có một Hưng, không phải người Hà nội; Nhưng lấy vợ và ở Hà nội; Thi thoảng anh cũng gặp; Có lẽ đây mới là nhân vật thủ phạm Trồng si trên địa phận CL77;




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s