KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 26 Tháng sáu. 2011

YÊU DƯỚI MỤC KỈNH BÁC SĨ




Tác giả: TungDX

YÊU DƯỚI MỤC KỈNH BÁC SĨ

Yêu là căn bệnh thần kinh

Cảm nhận sự vật quanh mình quá sai

Xa nhau ca cẩm ngày dài

Gần nhau ca thán đêm ngày ngắn đi

Thân nhiệt 37 độ xê

Khai là cháy bỏng khi kề môi hôn

Không rượu - say đắm tâm hồn

Ghen - sôi ba máu, sáu cơn, tam bành

Hận tình tim lạnh gíá băng

Vô tình thì bị phán rằng không tim

Si tình thương chất đầy tim ...


Máy nào đo được và in ra hình

Rõ toàn triệu chứng thần kinh

Bó tay - nội, ngoại thần kinh - chấm hàng


Chiểu theo cấp độ lâm sàng

Kê đơn liệu pháp trị bằng: kết hôn


Người post: TungDX

Ngày đăng: 26-06-2011 22:10






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: TungDX
12/07/2011 13:11:18

Kết hôn rõ việc tày đình
Xưa cha mẹ đặt đâu mình phải nghe
Dẫu Kiều ở chốn buồng the
Chọn chàng Kim bố mẹ nghe theo liền
Đời nay thì việc kết hôn
Xét theo cấp độ ngẫm còn "thoáng" hơn
Còn mở một lối "Thử ...hôn"
Kê đơn Bác sĩ liệu còn lo chi?



Từ: TungDX
30/06/2011 23:09:26

*Mỗi loại thuốc có thể đặc trị được một số triệu chứng, loại bỏ một số hiệu ứng; "Kết hôn" cũng vậy nó có tác dụng chính với môt số triệu chứng lâm sàng, không có tác dụng làm mất hoàn toàn, toàn bộ, đồng thời nó chọn lọc và kích thích một số triệu chứng phát triển lành mạnh sâu sắc về  chất;


*Qua "trăng mật" còn xơi mới đến "mửa mật" mọi người chớ vội lo xa; Hơn nữa nếu nó có bùng lên như Trịnh Công Sơn thì chắc không thiếu sáng kiến kê toa cho phù hợp với những bệnh nhân cá biệt;


*LiTM ơi có câu "Gừng càng già càng cay" mà; Ở Iran còn một răng vẫn mắc "bệnh thần kinh" này nặng;



Từ: LyTM
30/06/2011 18:20:41

MoN, chị Lý đây, tất nhiên:


Nói già cũng đúng mà thôi,


Ngoài năm mươi, chén của trời gớm ghê!


Yêu đương là chốn phê phê,


 nghĩ mình sức yếu liệu bề rút lui,


Nhưng mà cũng chẳng chịu lùi,


Thấy lâm sàng cũng lui cui chui vào!


Chỉ hèm một nỗi lào phào,


Chưa vào đã vội ào ào chui ra!


 



30/06/2011 18:09:18

"Chiểu theo cấp độ lâm sàng


Kê đơn liệu pháp trị bằng: kết hôn"


Yêu là trạng thái "biêng biêng" đáng mến. Trào lộng và hóm hỉnh, tác giả "tưng tửng" liệt kê các triệu chứng lâm sàng của căn bệnh yêu.  Nhưng phải đọc hết đến cái kết thúc có hậu "kết hôn" mới nhận thấy cái tình của nhà thơ.


Chỉ có những "người già từng trải" mới nghĩ đến ly hôn, rồi hòa giải. TungDX không phải là người như vậy.



Từ: LyTM
30/06/2011 12:05:13

Kết hôn là việc tày đình,



Đâu phải chỉ có việc mình với ta!



Trên thời còn có mẹ cha,



Trong nhà trẻ nhỏ như hoa đầu cành,



Ly hôn là chuyện chẳng đành,



Cần đem hòa giải, rõ rành thiệt hơn,



Yêu đương nhờn thuốc vô phương,



Còn cơ quan đó, nghĩa thường dài lâu,



gái sắc, kẻ nhậu gặp nhau,



Yêu đương có vẻ ra mầu kinh niên,



Nhưng xin các vị đừng phiền,



Gặp thầy gặp thuốc bệnh liền khỏi mau!



Từ: ThongNV
30/06/2011 08:26:09

Trời ơi! Nếu căn bệnh yêu nhờn với thuốc kết hôn thì có toa thuốc sống thử như vợ chồng.



Từ: NghiPH
28/06/2011 00:11:22

Kê đơn liệu pháp trị bằng: kết hôn


Nhưng sau đó bệnh phát lại thì sao?



Từ: NhuanNT
27/06/2011 19:58:20

Bác sỹ ơi, nếu người ta mắc bệnh yêu kinh niên, yêu nhiều người và liên tục thì bác chữa làm sao?



Từ: LyTM
27/06/2011 06:01:50

Xin tiếp tục mấy câu theo ý anh Tung:


Bác sỹ Tung thật là tài,



liệt kê, chẩn đoán chẳng sai tẹo nào,



Ai sa vào chốn ba đào,



Yêu đương là bệnh, phải gào Kết Hôn!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s