KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng bẩy. 2011

Quê Hương ở Việt Nam




Tác giả: BinhNH

Quê  hương phải là Việt Nam chứ, sao lại  ở Việt Nam? Chắc có bạn sẽ thắc mắc như vậy.

Xin báo cáo cả Hội KGU tin mới : Bạn  Quê Hương của Hội KGU vừa từ Mỹ về Hà nội đêm 12/7/2011 .

Buổi chiều 11/7/2011 , khi Lê Quang Tiến ( bạn học cùng khóa 1981 và trong bộ 3 lớp Lý với Quê Hương tại KGU) báo là có buổi gặp giữa Quê Hương và các bạn Toán lý tại Hà nội, đồng thời Tiến mời cả các chị khóa 77 tham dự vào tối 13/7 , chúng tôi đã nhất trí ngay. Chả là đối với các chị Hóa 77 thì hình ảnh em Quê Hương có đôi mắt đặc biệt và mái tóc dài óng ả tết thành hai đuôi sam đã in đậm trong tâm trí rồi. Riêng đối với hai chị Bình - Hóa 77,  thì còn nhớ y nguyên những lúc rảnh rỗi,  em bé Quê Hương ( ngày ấy còn học năm thứ nhất ) lại lên phòng hai chị Bình đang học năm cuối để “ xem” hai chị nói chuyện và em cười thoải mái …

Do một số chị bận, nên tối hôm ấy, chị Hoa và hai chị Bình Kều + Khàn thay mặt cả nhóm hóa 77 cùng chị Phạm Bình S.vật 77 đã đến nhà hàng Minutka , một nhà hàng Nga với các món ăn Nga chính hiệu và có cả một cô gái Nga xinh đẹp tiếp đón nữa ... Khi bốn chị khóa 77 đến , các nhân vật chính đã có mặt : đó là Quê Hương cùng hai con trai, Chi Mai cùng con trai, và Lê Quang Tiến.

Vừa thấy chúng tôi  đến ,Quê Hương đã chạy ra ôm lấy các chị, chúng tôi nhận ra em ngay, đôi mắt đặc biệt ấy không thể trộn lẫn với ai được, dáng em vẫn vậy, không bị béo ra, nụ cười vẫn hiền khô như ngày nào. Thảo nào mà em luôn bị Tiến “ qua mặt” trong các trò nghịch ngơm thủa sinh viên….

Riêng mái tóc của Quê Hương đã được cắt ngắn... Lạ nhất là con trai lớn của em đã 24 tuổi, trông giống bố Quốc Anh và các bác khóa 77 đều nhất định cho rằng cháu giống nam diễn viên điện ảnh Ấn độ. Cháu thứ hai trắng trẻo và có nét giống mẹ hơn…

Tất cả ngồi vừa một bàn tròn rộng rãi với các món ăn Nga mà Tiến đã đặt sẵn : Borsh, shasluk , pelmenhi, salat Nga, cá …. Mấy phút sau, thêm Ngọc Bình có mặt.

Quê Hương kể: lúc em đang ở Sân bay Hàn Quốc vào ngày 11/7  thì Tiến gọi điện , biết Hương đang trên đường về nước và đêm 12/7 sẽ  tới Hà nội , Tiến  lên kế hoạch tức thì để có cuộc gặp Quê Hương ngay tối 13/7. Em nói sẽ ở Việt nam tới cuối thảng 8/2011.

Chúng tôi chuyện trò như bù cho bao năm mới gặp nhau, nói không nghỉ…. Ấy là nói chung thì vậy , chứ thực ra hôm ấy các chị Hóa và Sinh Vật 77 phải nhường lời chính cho hai em Tiến và Ngọc Bình . Chắc Tiến và Bình quá vui vì gặp lại Quê Hương, ôn lại những năm tháng sinh viên cùng sống và học tại Kishinhov, biết bao nhiêu kỷ niệm ào về…nên hai cậu chàng nói liên tục, có lúc các chị 77 không biết là nên  nghe chuyện Ngọc Bình hay nghe Tiến vì cả hai cùng kể chuyện 1 lúc , mà chuyện nào cũng hay mới chết chứ… Ba chị Bình và chị Hoa chỉ kịp phụ họa theo, quay đầu hết sang trái lại sang phải để theo dõi các câu chuyện lý thú mà các em kể , cứ như chong chóng , rồi các chị còn chất vấn lại nhiều chi tiết “ giật gân” trong các câu chuyện từ thời cách đây hơn 30 năm ấy… Còn nhân vật chính là em Quê Hương  cùng em Chi Mai chỉ biết cười ngặt nghẽo, chẳng chen vào được câu nào, thỉnh thoảng hai em quay sang các chị : bịa đấy các chị ạ...  Tất nhiên, các con của Quê Hương và Chi Mai thì mắt tròn,  mắt dẹt nghe chú Tiến và chú Bình kể chuyện “ ngày xưa”….và cùng cười như nắc nẻ khi các bác khóa 77 ra kết luận về các câu chuyện đó.

Những ai đã đọc bài viết của  Quê Hương về lớp em trên trang WEB KGU thì chắc đã hình dung ra một Lê Quang Tiến nghịch ngợm  thế nào…cũng như tình bạn trong sáng , vui vẻ của Quê Hương cùng các bạn thời sinh viên. Thật tình hôm đó các chị  khóa 77 như trẻ lại vì nhớ lại những chuyện ma mãnh học trò ngày nào của các em khóa 81, 82 và của chính mình, rồi những câu chuyện không thể quên với các thày cô kính yêu….Phải nói, các chị đều cảm thấy tự hào vì có các em khóa 81,82 như Quê Hương, Chi Mai, Tiến , Bình , Diện, Châu , Quốc Anh , Tú …..đều thông minh và thành đạt như vậy…

Cuối cùng chúng tôi cũng chia tay, hẹn sẽ gặp lại Quê Hương sau khi em trở lại Hà nội vào tháng 8 ( Quê Hương sẽ vào Sài gòn sau đây ít ngày) . Quả thực,  khi ra về chúng tôi mới nhận ra, chưa kịp hỏi thăm nhiều Quê Hương về cuộc sống và công việc của em và gia đình em hiện nay bên Mỹ. Tất cả mới chỉ kịp  nhớ lại thời sinh viên KGU….

 


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 16-07-2011 14:02






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TuyetHA
20/07/2011 13:47:46

Qyê Hương ở VN rồi nhé, nếu theo đúng lịch trình chắc giờ này em đã có mặt ở SG? Lên tiếng đi để tổ chức gặp nhau nhé! Chị Tuyết SV-77.



Từ: HuyenBT
19/07/2011 15:09:54

Chị Quê Hương ơi, bọn minh bây giờ mỗi lần về VN lại có thêm một nơi để hướng đến: mái nhà KGU, chị nhỉ. Dường như lại có thêm một  niềm vui nữa chờ đón. Năm nay nhà chị giỏi quá, tụ tập được cả nhà về VN, về gặp KGU. Em tiếc là ở VN, cả nhà chị đã không kịp vừa đàn, vừa hát bài "Tạm biệt những mùa thi" như vẫn làm như thế ở nước Mỹ xa xôi. Bây giờ chắc anh QA đang ngồi mơ lại những ngày về Vn vừa rồi, lại đang ghen với mẹ con chị đấy. Chúc mẹ con chị có những ngày đẹp thật ấn tượng trong chuyến đi này nhé. Mỗi lần về quê, là có đủ năng lượng để sông 1 năm ở nơi xa xứ đấy, phải không?



Từ: LyTM
18/07/2011 11:07:12

Thế thì mong gặp lại em ở Hà Nội. bây giờ chị với em là người cùng phố rồi, chỉ có điều chị ở trong ngõ còn em thì mặt phố thôi, hahaha, chúc vào Nam vui vẻ!



Từ: HuongNQ
18/07/2011 06:21:12

Cám ơn chị Bình kều đã viết bài hay thế.Em rất càm động ví vừa về đến nhà đá được người KGU đón tiếp thật là nồng ấm. Buổi tối hôm ấy thật là vui, em rất ấn tượng vì các chị vẫn thật trè trung (và có lẽ sẽ không bao giờ già). Hôm ây đúng là chúng ta được sống lại ngày xưa.


Hôm qua em lại được tụ tập với hội con gái Toán Lý 80-81 ở nhà anh Ngọc chị Nguyệt.. Lâu lắm rồi em mới lại đươc sống không khí ấy, thật là vui. Cám ơn các anh chị và các bạn thật nhiều.


Chị Lý ơi doc KGU em mới biết tài thơ của chị. Hôm nay em vào Sài Gòn, khoảng ngày 10 sẽ ra Hà nội và sẽ vẫn ở Dã Tưọng chị ạ.



Từ: NgaHT
17/07/2011 07:30:17

Quê Hương và Chi Mai đều có 2 mái tóc dài óng ả. Nhưng bây giờ đều bị cắt ngắn cả rồi.  Chỉ khuôn mặt, giọng nói vẫn giống xưa. Những ngày Quê Hương ở Hà Nội thì gia đinh Ngọc Nguyệt lại ở Đà Nẵng và tụ họp với các chị ở đây. Nếu có điều kiện thì Quê Hương đưa các cháu về Đà Nẵng chơi nhé. Đà Nẵng cũng đã thay đổi nhiều so với trước đây Hương à.



Từ: LyTM
16/07/2011 21:09:08

Chào mừng em Quê Hương về Hà Nội:


Quê Hương về với quê hương,


Nghe như lời gọi nhớ thương bạn bè,


Ai vui cùng bạn đêm hè,


Chuyện vui quên hỏi, người về ở đâu?


 



Từ: NghiPH
16/07/2011 19:23:47

Chào mừng Quê Hương và hai cháu  Nguyn Quc Nhân Hu-  Nguyn Quc Nhân Văn đã trở về  quê hương Việt  Nam.


            Chắc chắn anh chị sẽ được gặp em và  các cháu tại Hà Nội.


Chị BinhNH viết rất hay, hay từ cái sự đặt tên cho bài.


 Em hơi lạ là hai chị Bình kều và Bình khàn lại bị “tắt điện” trước đàn em Quang Tiến- Ngọc Bình! Chắc là hai chị nhường đàn em thôi. Hay là các chị muốn “lặng nghe” Quang Tiến trổ tài để tích lũy thêm kinh nghiệm.



Từ: HoaNT
16/07/2011 16:18:32

Bình K ơi dạo này cậu viết lên tay đấy, khéo lại sắp được lọt vào danh sách Những cây bút mới nổi tập 6.7...sau này của Ngọc BQ đấy. Mà Lê Quang Tiến ăn ảnh nhỉ, chẳng trách mà ngày xưa các em Nga  mê ( theo lời em Tiến nói). đúng là phải sau 33 năm từ khi về nước bọn chị mới gặp Quê Hương. Cám ơn Tiến đã tạo điều kiện cho các chị có cuôc gặp mặt thân mật tối hôm 13/7/2011 vừa qua để được nghe các em kể lại những kỷ niệm thời sinh viên của các em đúng là : nhất quỷ, nhì ma thứ ba là SV như chúng mình ngày xưa. Mỗi thời SV có đặc điểm riêng nhưng dân Toán, Lý của  bọn em  quả thật là rất thông minh, hóm hỉnh, trí tuệ và thành đạt, người KGU tự hào về các em. Mong có nhiều dịp được gặp gỡ để được nói chuyện với các em, nên nhớ là các chị CL77 tuy già rồi nhưng vẫn ham chơi và thích tụ tập lắm.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s