KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 17 Tháng bẩy. 2011

TÌNH CẢM NGƯỜI KGU VỚI BÙI VĂN THÌN OB 76




Tác giả: ThinhTT

 

  • TÌNH CẢM NGƯỜI KGU VỚI ANH BÙI VĂN THÌN OB 76

9 g sáng 17/7 Anh ThắngNT OB73 - HT chi nhánh KGU HCM, Anh LýMX ( Mới từ Ba Lan về ) cùng các Anh TườngTN, DũngH  LV76 và chị ThoaNK CL76 đến thăm Anh Thìn tại nhà riêng.

 Các AC đến giường chào A.Thìn. Mỗi người tự giới thiệu để mong Bạn nhận ra mình; Anh mở mắt, miệng lắp bắp không thành lời. Không biết Anh có nhận ra ai không? Vợ Anh nói, khi tỉnh thì nhận diện được ( thường rất ít ) chứ lúc lơ mơ thì không nhận ra ai cả. Anh nằm đó trên tấm đệm nước, má hóp, mắt sâu giơ ra gò má và cái cằm lởm chởm râu, cái miệng lúc nào cũng há ra thở khò khè; Tay gầy khẳng khiu, Anh mặc quần cộc để dễ thay đổi, vệ sinh,  cái chân thò ra chỉ còn gia bọc xương nên đầu gối  nổi rõ  như quả bưởi, cái gót chân còn cuốn băng vì loét hoại tử. So với hồi tháng 4, bây giờ Anh khác hẳn, trông  thật thảm thương nên chúng tôi không dám ghi  hình Anh.

Chị Vũ trao đổi với đoàn; Anh chỉ uống được ít sữa, bột dinh dưỡng nhưng nuốt rất khó khăn, tiêu hóa kém, thiếu dinh dưỡng. Lúc này nhiều bệnh ập đến . Đúng là dậu đổ bìm leo. Phần xương đùi bị dập chưa lành đau âm ỉ lại thêm hai vết loét bằng bàn tay ở lưng và ở mông, tuy đã thuê bác sỹ nạo vét điều trị nhưng chưa lành nên còn hành hạ Anh nhất là ban đêm. Chị đã thuê điều dưỡng viên từ công ty dịch vụ  y tế cùng giúp chị chăm sóc Anh vì mình chị không làm nổi với mức lương 200.000 đ/ngày, nhưng người trụ lâu nhất cùng chỉ hơn 10 ngày. Ca bệnh nặng , thường xuyên phải nâng nhẹ nhàng để lau , vỗ lưng cho khỏi bị xẹp đọng nước trong phổi; xoa bóp chân tay; cho uống thuốc, cho ăn đối với người bệnh  khó nuốt; phải lau dọn vệ sinh khi  Anh không chủ động được ; phải làm.v.v. Chỉ có những người đã từng chăm sóc người thân bị liệt dài ngày may ra mới  thấu hiểu sự vất vả  căng thẳng của mẹ con chị. Anh Thắng tư vấn cho chị dùng dầu mù u, cao nghệ xoa chống khô loét cho da; Anh Lý  điện thoại gọi cho em vợ là bác sỹ đã từng chăm sóc mẹ nằm liệt dài ngày để tư vấn cho chị Vũ.

Anh Thắng thay mặt Hội trao cho chị Vũ 6 triệu ( tiền ACE quyên góp tối hôm qua 16/7 trong buổi gặp mặt Lý MX và Bình LT). Chị Vũ  xúc động vì tấm lòng của người KGU giành cho Anh Thìn, đã hỗ trợ vật chất và tinh thần rất lớn giúp chị trong lúc khó khăn này. Đúng thế, khi nghe Anh Thìn bị tai nạn,  đoàn Tuyết HA ob 77, Linh ND ob78, Hòa ĐT cl 78 đã đến nhà để tặng Anh 3,5 tr ( số tiền ACE quyên góp trong buổi găp mặt Anh Chị Tánh Mai ob73 và Hương NT cl 79 tai nhà Phư);  Khi Anh nằm viện 115 đoàn anh Thắng, Dũng Thoa, vợ chồng Tuyết, Thanh ob 79 vào thăm; Anh nằm bệnh viện Chợ Rẫy có đoàn Lam , Cửu ob77, Lâm cl 79, Giang ob79, Xuân Thảo ob80 đến; Anh Pha NM, Nghị PH và nhiều ACE  khác đi công tác tp HCM  cũng đã đến thăm Anh Thìn; Lớp OB 76 cũng thường xuyên điện vào thăm hỏi động viên mẹ con chị Vũ. Thảo ĐP cl 76 nghe tin, từ Paris cũng gửi tặng Anh 1 tr đồng. Thật quí giá tấm lòng nghĩa tình của người KGU.

Cháu Trang ( con gái lớn ) giờ là lao động chính , cháu " cày " hết sức mình để có tiền chữa bệnh cho bố lo học cho em, 30 tuổi rồi mà  chưa dám lo chuyện riêng  của mình mặc dù cũng có nhiều "đối tượng". Thương cháu quá cô Lam TB đã khuyên cháu " nếu có ai thông cảm với hoàn cảnh, cháu cứ quyết đi, biết đâu là niềm vui hạnh phúc sẽ giúp bố mẹ cháu vượt qua khó khăn".

Người KGU chúng ta cầu mong cho mẹ con chị Vũ có sức lực để trụ được trong hoàn cảnh ngặt nghèo này.

 

 


Người post: ThinhTT

Ngày đăng: 17-07-2011 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

20/07/2011 16:04:16

Hôm người KGU gặp nhau tại Dầm long đầu Xuân 2011, mình có hỏi anh Thịnh OB77 về tình hinh của Thin từ khi tốt nghiệp về nước tới nay chưa gặp nhau, Cơ còn nhớ hồi sinh viên ở Kishinev, Thìn là người cao to, đẹp trai, dáng hơi gù một chút, người hiền lành, ít nói rất dê mến. Bây giờ đọc bài  đăng này của anh Thịnh, Thìn gặp tai nạn thật đấng thương, thật trớ trêu thay số phận con người, anh chỉ biết cầu mong em tai qua, nạn khỏi, hãy cố gắng lên Thìn nhe, Mong vợ con em và người thân có đủ sức lực, trụ vững chăm sóc em vượt qua kiếp nạn này.



Từ: NghiPH
18/07/2011 21:55:43

Vâng, tất cả Người KGU chúng ta đều  cầu mong cho mẹ con chị Vũ có sức lực để trụ được trong hoàn cảnh ngặt nghèo này!



Từ: PhaNM
18/07/2011 21:15:21





Tháng 5 tôi có dịp vào SG TC,định đến nhà thăm Thìn thì được biết bạn bị tai nạn xe máy đang nằm đt tại bv 115, sau giờ LV tôi đến thăm bạn, gặp tôi bạn rất mừng, hai đứa nói chuyện nhiều về bè bạn. Tôi đã gửi bạn quà của lớp OB76. Biết tôi đang ở SG, Thanh có nhờ tôi chuyển 3 tr tiền của hội KGU HN gửi biếu bạn, đến thăm lần này Thìn đã yếu hơn nhiều, lơ mơ không biết có nhận ra tôi không? Tôi đã chuyển quà của hội cho chị Vũ và có nhờ đc trưởng khoa nơi Thìn đt giúp đỡ. Rất buồn là bệnh của Thìn không mấy thuyên giảm, mong bạn sớm vượt qua kiếp nạn này.







Từ: ThanhLK
18/07/2011 15:18:09

@ Anh Thịnh, Tuyết, Linh:  Khi nghe tin anh Thìn mới bị tai nạn xe máy, nhân dịp có anh Pha đang đi công tác phía Nam, Quĩ Ngĩa tình của KGU Hà Nội đã nhờ anh Pha chuyển tới gia đình anh Thìn 3.000.000 đ. (ba triệu đồng) rồi. Vì không thấy trong  bài của anh Thịnh có thông tin này nên tốt nhất anh Pha confirm hộ thông tin này để các anh chị HCMkgu biết nhé.


Đọc bài của anh Thịnh thấy tình hình sức khỏe của anh Thìn rất bi đát, hoàn cảnh rất neo đơn. Hy vọngj, nghĩa tình của NguoiKGU sẽ phần nào giúp anh và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Từ: BinhPT
18/07/2011 14:11:21

Anh Thịnh xứng đáng là phóng viên thường trực của nguoiKGu tại tp. Hồ Chí Minh rồi. Đọc bài của anh bọn em đều đau lòng vì  thấy tình hình anh Thìn xấu đi nhanh chóng so với lần trước mọi người tới thăm.Cầu cho gia đình anh ấy vượt qua được thời khắc khó khăn này. Hội ngoài Hà Nội chắc đều cùng chung ý nghĩ như anh Khoa, Hải và Lý. Có lẽ chúng ta nên làm cùng cho người chuyển cũng tiện và ra tấm ra món, lúc này lãi suất ngân hàng đang cao, nếu gia đình chưa dùng ngay thì gửi cũng có thêm đôi chút. Hay đợi tin tài khoản mọi người tự chuyển cũng được.



Từ: HaiNV
18/07/2011 12:04:02

Hình như em Lý, anh Thịnh và bạn Thìn đều đồng hương Thái Bình thì phải? (thấy 2 anh em đùa vui nên mình phải xen vào). Hôm qua Hải gọi điện cho anh Thịnh, biết thêm một số tình hình cụ thể của Thìn thấy cũng rất lo. Lát nữa mình sẽ liên lạc với các bạn trong lớp OB76 xem có thể làm được gì thêm để hỗ trợ Thìn trong lúc khó khăn này.   



Từ: LyTM
18/07/2011 11:01:04

Ura! anh Thịnh, em rất cám ơn anh! Lãi suất chuyển thành trà hay bột sắn dây đây? hay cả hai? Anh lại phải làm Đại sứ cho người Hà nội rồi.


 



Từ: ThinhTT
18/07/2011 10:45:47

Ai cũng có một số phận, nhưng sao Thìn chịu bất hạnh nhiều đến thế. Đến nhà nhìn Thìn thì xót xa, thấy cảnh hai mẹ con chống chọi với hoàn cảnh thì thật thương cảm. Bây giờ có lời thăm hỏi động viên chị Vũ ( vợ Thìn ) cũng là quí rồi, nếu có  thêm tiền giúp đỡ thì quá quí.


@. Anh Khoa. Ý của Anh tôi đã báo cho Tuyết và Linh, Chắc hai bạn sẽ sớm báo tk để ACE ở xa có địa chỉ gửi giúp bạn Thìn.


@. Lý ơi. Anh sẵn sàng cho em vay  chỉ lấy đúng lãi suất NH NN chứ không cao đâu nên em không phải hỏi số tk, nhưng phải tuần sau mới đưa đến A.Thìn vì như thế lúc nào cũng có người thăm hỏi anh ấy. 



Từ: LinhND
18/07/2011 09:52:11

Em còn nhớ hôm vào bệnh viện chợ Rẫy, thấy anh nằm đó thở khó khăn nhưng cũng phì cười khi em nhắc: Ra viện lần này, anh chỉ nên đi bộ quanh sân nhà thôi. Ra đường nguy hiểm lắm. 


Thời sinh viên to cao khỏe mạnh mà giờ anh nằm một chỗ thật ngậm ngùi.


Anh Thịnh ơi, mẹ Mai Lâm dạo bị hoại tử vùng mông, bác sỹ điều trị bằng cách đổ đường ăn trực tiếp vào vết thương. rất hiệu quả. Anh nhắc người nhà anh thìn tìm hiểu xem sao.  



Từ: KhoaDT
18/07/2011 08:34:55

Tôi chưa gặp lại Thìn kể từ khi tốt nghiệp 1976 nhưng vẫn rất nhớ người bạn đồng niên. Tôi còn giữ một photo chụp mấy đứa khóa 76 ở trại hè Traika, Thìn đứng cao ráo cười tươi, cạnh Lam (OB77) cũng rất "bụi". Thế mà bây giờ lâm bệnh nặng, buồn quá. Nếu anh em khóa 76 muốn đóng góp giúp Thìn trong những ngày này thì chuyển cho ai? Hay là anh Thịnh hay chị Thoa cho biết một số TK để có thể chuyển khoản vào được không???




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s