KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 19 Tháng bẩy. 2011

VẦN THƠ VIẾT VỘI TẶNG NĐS HUYỀN




Tác giả: TuanDK

VẦN THƠ VIẾT VỘI TẶNG NĐS HUYỀN

          Vừa qua Nữ Đại sứ Huyền từ Kisinhốp về nước và đã có cuộc gặp với một số các ACE Hội KGU chúng ta tại Hà Nội .Trong  những ngày đó tiết trời Miền Bắc đang nóng bức bỗng đổ những cơn mưa rào làm tiết trời dịu mát

          Trong lúc các bạn đang cùng Huyền vui vẻ tại Nhà khách La Thành, từ Việt Trì qua số mày Mob của ThanhLK tôi xin gặp Huyền để hỏi thăm về vợ chồng thầy giáo cũ của mình và được Thanh cho biết Huyền đang phát biểu phải chờ một lát.

          Đúng lúc đó trên Việt Trì trời lại đổ một cơn mưa to và một tứ thơ nhỏ bỗng nảy ra. Tôi đã sang tác vội mấy câu thơ và đã đọc tặng Huyền sau đó, khi ThanhLK đã nối máy cho tôi nói chuyện với Huyền.

          Qua lời bình của Huyền, tôi được biết hôm đó do sóng điện thoại rất yếu nên Huyền nghe không rõ nội dung bài thơ. Vậy tôi xin đưa lại bài thơ này trên web đàn để Huyền và các bạn cùng đọc cho vui.

          Kể từ ngày tôi “ló mặt” lên trang web Studentkgu.vn  của Hội, tôi chưa hề gọi bạn nào là “em”. Nhưng vì từ “bạn” hay Huyền đưa vào sẽ làm câu thơ rất ngang nên tôi đành: “Vì thơ nên phải đánh liều gọi “em”!”. Mong Huyền và các bạn thông cảm.

          Bài thơ viết vội như sau:

                              Em từ “Xứ sở mặt trời”

                    Về đây thăm lại những người bạn xưa

                             Đón em: Mát rượi đường mưa

                     Mừng em tôi viết câu thơ vội vàng

                             Mai ngày bên đó em sang

                     Giọt mưa Hà nội nhớ mang theo về.

                

Việt Trì, tháng 7/2011

 


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 19-07-2011 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

27/07/2011 10:06:55

@Huyền Tôn: Có mục Chuyện cười trên web studentkgu mà, các anh chị khác viết nhiều lắm, em tham gia đi.



Từ: TungDX
27/07/2011 09:43:21

 


@LiTM Rất nhầm khi nghĩ rằng:


"Ngoài năm lăm giới chuyển rồi,


Bia rượu thoải mái như người đàn ông,


Gọi gì cũng chẳng chịu thông,


Thôi thì gọi đại, "tôi" "ông" cho hòa!"


Có cái gì chuyển rụp một cái đâu: 


Đừng cho giới chuyển năm lăm


Chớ tưởng "Bia, Rượu" là xong mà nhầm


Dẫu chuyển, có chuyển đôi phần


Nổi chìm chẳng chuyển, cái cần cũng không


Giới là ranh giới tơ, đồng


Thế nên cứ phải EM, Ông mới là


Tơ - thanh mảnh, yểu điệu mà


Đồng mạnh, kí hiệu Hóa là... rất trai


Chuyển giới khó ép, khôn nài


Thực tế các bà ra bế cháu nói chuyện "EM, EM, ÔNG, ÔNG" nghe, ngẫm thấy chuẩn


 


 



26/07/2011 18:04:49

Hôm nay em mới lại mò được vô trang này. Ôi! Em thấy tự hào về các anh chị quá. Thời buổi in tơ nét, oai phai, di động... này mà còn gặp được những tâm hồn thơ ca như các anh chị thiệt là quý giá biết bao! Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, dồi dào sức sống để các tứ  thơ luôn có thể nảy mầm!


Em thật buồn là khi nhỏ cũng mê thơ, cũng tập tành sáng tác, đến giờ vẫn thuộc làu làu một số bài, tưởng như đã chôn sâu cất kỹ, tưởng như đã chết tự bao giờ... nhưng có dịp thì tự nhiên nhớ lại rành rọt từng chữ, ấy vậy mà giờ đây chẳng còn phát sinh được một câu thơ nào nữa cả, cho dù có đượm vẻ con cóc huhu... Thôi khi nào anh Tự sướng đào ngũ tổ chức kể A-nhik-đốt thì em xin bay ra ngay ạ hehe...



25/07/2011 22:22:25

Báo cáo anh Tuấn, tất cả mới là ý tưởng. Ý tưởng sẽ có giá trị nếu nó biến thành hiện thực.


Việc tổ chức đêm thơ được hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nếu tổ chức được, BTC sẽ có thông báo và chuẩn bị đầy đủ. Với cá nhân anh, BTC rất muốn mời anh tham dự trực tiếp. Tất nhiên mọi cái đều phụ thuộc sức khỏe của anh. Với các anh chị trong Nam, sẽ bàn bạc sau.



Từ: TungDX
25/07/2011 21:39:47

 


Ơi chàng sinh viên xưa ơi


Ngẩn ngơ nên nỗi để người "lỡ yêu"


E năm, tháng, lỡ sớm, chiều


Để rồi thầm trách "ai xui" nhiều tình


Đầu sáu vẫn "nai vàng" - Anh


Khó gieo vần quá mới đành "Tôi" "Em"


 


 



Từ: TungDX
25/07/2011 21:12:14

 


Họa thơ hay là ghi chép bằng thơ:


Về từ KGU xưa


Đón Em nhiều bạn, gặp, chưa lần nào


Hân hoan tay bắt, mắt chào


"Nữ Đại Sứ" quyết định trao Em - Huyền


Vội nhờ cậy mạng thông tin


Đội mưa lặn lội anh tìm tặng thơ


Mai ngày về lại chốn xưa


Giọt thơ đẫm ướt em đưa sang cùng


 


 



Từ: NghiPH
22/07/2011 23:12:18

Anh TuấnDK  và Ngọc BQ ơi! Nếu có Đêm thơ hoặc là Ngày thơ KGU thì rất hay.  Xin giơ cả hai tay ủng hộ sáng kiến của các anh.



Từ: TuanDK
22/07/2011 21:45:13

@NgọcBQ: Nếu HT định tổ chức đêm thơ thì trước tiên cần thăm dò để biết xem có nhiều ACE hưởng ứng tham gia không? Nhất là những "nhà thơ KGU" ở TP Hồ Chí Minh và Đà nẵng có ra được không ??? Đêm thơ của các nhà thơ nghiệp dư KGU cũng phải chuẩn bị nội dung thật kỹ để sinh động và có hiệu quả. Một ý khác nữa là: mình cũng có thể tham gia Đêm thơ KGU bằng hình thức gửi bài hoặc trực tuyến qua Mob ???.


Vài ý để HT tham khảo nhé. Cám ơn nhiều.



Từ: LyTM
21/07/2011 11:31:29

Chị Tuyết ơi, cám ơn chị đã quá khen . Em cứ tập ghép vần để thành thơ hay văn vần com cho vui chị ạ. Con gái em bảo, cứ viết nhiều, trong bao nhiêu bài dở, thể nào cũng có một bài may ra để đời! chị thấy nó động viên ghê chưa.


Hội trưởng ơi, thế chị em đang làm cho anh em ghét phải không anh? anh có cho người tập làm thơ được tham gia Đêm thơ không đấy?


Anh có định post Tuổi trăng rằm lên không? sẽ có nhiều dịch giả tiếp tục có các bản dịch khác nhau.


Về tuổi em xin có ý kiến thế này: cứ 55 trở xuống gọi em, còn trên 55 gọi cô em cho tiện!


Vì: Ngoài năm lăm giới chuyển rồi,


Bia rượu thoải mái như người đàn ông,


Gọi gì cũng cứ chưa thông,


Thôi thì gọi đại, "tôi" "ông" cho hòa!


 



20/07/2011 18:35:57

Anh Tuấn ơi, anh rào trước đón sau nhiều làm gì.


Về tuổi, Huyền là em rồi.


Là phụ nữ, được gọi là EM, họ thích lắm anh ơi. Làm cho phụ nữ thích là nhiệm vụ của đàn ông. Nên ngoài Huyền ra, chị em khác cũng muốn được anh gọi là EM đấy. Và anh cứ mạnh dạn sử dụng từ đó trong thơ của anh.


Em thấy NguoiKGU thơ thẩn ghê quá, nên có ý định sau này XB tuyển tập thơ NguoiKGU, cũng như tổ chức đêm thơ cho các nhà thơ NguoiKGU. Nếu tổ chức được đêm thơ đó, hy vọng đón anh Tuấn tham dự trực tiếp tại HN. Không biết ý anh thế nào? Và các nhà thơ khác có định hưởng ứng hay không?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s