KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng bẩy. 2011

NGƯỜI KGU BÌNH THƠ KGU




Tác giả: meomun

Lâu nay, mục “bình văn/điểm thơ” trên KGU chỉ có mỗi HT “chiến đấu”. Mà cũng tại HT viết rất công phu, không mệt mỏi với những bài viết khá dài về các tay bút KGU như anh Nguyễn Thế Thịnh, anh Ngô Văn Mơ, anh Đỗ Khắc Tuấn... Trong khi đó, lâu lâu có chuyện gì cần, HT hạ cố email cho đám đàn em như mình thì chỉ có 1 đến hai câu, mà toàn ra lệnh (như ra lệnh cho staff),  kiểu như: “Này,  cho avatar vào nhé! Để cái mặt trắng hếu thế à?” Thế mà mấy hôm trước, HT phá lệ, viết dài hơn và than thở: “- Sao cái mục này chẳng thấy ai hưởng ứng thế này! Mà anh viết có hay đâu, viết cứ như “bổ củi” ấy”! Thế mà cứ phải đâm lao thì phải theo lao, khổ quá”! Rồi HT hạ giọng: - “Hay là em bình đi, thêm người cho nó xôm, chắc chắn em phải thích ít nhất  một bài nào đó, một tác giả nào đó trên KGU chứ?”

Mình thì biết HT muốn “nhường sân” để động viên đàn em thôi, và cũng không ngạc nhiên vì lâu lâu HT vẫn email một vòng để kêu gọi mọi người viết, những lúc trang web ít bài, nhưng ngay lúc đó  không hiểu sao mình bật ra ngay: - Vậy em viết về thơ “...” nhé! Tất nhiên là HT Ok liền, chắc đang thầm hài lòng vì thấy chưa tốn công “binh vận” mà đã có kết quả.

Từ hồi biết trang web KGU đến giờ, có lẽ mình đọc hết, hầu như không bỏ bài nào của các anh chị em, các bạn. Mình thực sự lúng túng nếu phải chọn một bài, một tác giả, vì mỗi  bài, mỗi người có sắc thái biểu hiện riêng. Nói thật, nếu phải bình thơ của những cây bút gần như là chuyên nghiệp như anh Nguyễn Đình Phư thì sẽ là một việc quá sức của mình, mặc dù mình thích tới mấy bài thơ của anh ấy. Thơ Bùi Thanh Huyền thì mình cũng không chọn để bình, có lẽ vì mình đọc thơ Huyền, yêu thơ Huyền từ thuở trẻ con, vả lại cũng biết nhau quá rõ rồi, bình cũng khó vì sợ không thấy có cảm nhận mới. Hay như ở mỗi câu thơ của anh Đặng Thanh Lương trong bài “Gửi em” và “Đợi” mình tìm thấy ở đó một sự sẻ chia nhưng cũng gợi lại cho mình nỗi đau...Còn nhiều bài khác nữa, mỗi bài một vẻ, đa dạng về cách thể hiện, về biểu cảm… Có lẽ vì “ai cũng có một thời trẻ trai” nên chủ đề tình yêu vẫn chiếm một vị trí đáng kể, “tốn” nhiều chỗ trên web đàn KGU, và đó cũng là lý do mình chọn thơ tình của một nguoiKGU để thử bình, theo kiểu cây nhà lá vườn…. (còn tiếp)


Người post: VanNH

Ngày đăng: 23-07-2011 20:08






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: HaiNV
01/08/2011 16:45:13

HT nhanh chóng tìm được "bạn đồng hành" rồi, lại từ phái đẹp, thế này thì thật quá giỏi (khen HT thì có mà khen cả ngày à!). Có lẽ mình cũng nên học tập HT, bắt đầu một lĩnh vực nào đó thật mới, trên Web KGU rồi kêu lên là mình đang "cô đơn" thôi?



Từ: ThoaNP
23/07/2011 22:43:56

"Người khôn ăn nói dở chừng...".


Chị nhấn mấy lần vào (tiếp) mà chả thấy gì???



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s