KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng bẩy. 2011

Trở lại Nhật Bản




Tác giả: HaiNV

Tôi đã từng sang Nhật Bản rất nhiều lần, nhưng lần này tôi trở lại đây trong một tình cảm, xúc động đặc biệt. Tôi đã từng sống và làm việc ở đây gần 4 năm, có thể nói Nhật Bản cũng như Moldova và Đức, là những quê hương thứ hai yêu quý của tôi. Cách đây mấy tháng, Nhật Bản đã phải chống chọi với một thảm họa thiên nhiên cực kỳ khủng khiếp. Chuyến đi này của chúng tôi được chuẩn bị và dự định tiến hành từ trước đó khá lâu. Nhưng đúng vào hôm thứ sáu ấy, khi buổi sáng tôi vừa có email trao đổi với các GS và đồng nghiệp Nhật Bản về chuyến thăm Trung tâm Genome Người của ĐH Tokyo và RIKEN (Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học) thì buổi trưa xảy ra động đất, sóng thần.Thế là chuyến đi phải hoãn lại.

Lần này, chúng tôi chuẩn bị chuyến đi khá gấp gáp, tất cả chỉ quyết định trong vòng có đúng 1 tuần, đi 6 ngày (23-28/7). Đoàn chúng tôi gồm GS. Phan Văn Chi, TS. Nguyễn Đăng Tôn và tôi. Chuyến bay lúc nửa đêm cuối tuần của chúng tôi từ HN đến Narita rất đông khách Nhật Bản, chỉ có ít người Việt. Sân bay Narita có vẻ rất vắng. Phố phường Tokyo cũng có vẻ ít nhộn nhịp như xưa. Thảm họa vừa giáng xuống, con người Nhật Bản vẫn kiên cường khắc phục những hậu quả nặng nề của thiên tai và vững bước tiến về phía trước. Chúng tôi rất vinh dự được biết mình là đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Genome Người của Viện RIKEN và ĐH Tokyo, kể từ sau thảm họa. Con người Nhật Bản vẫn vậy, vẫn hết sức ân cần, chu đáo và đặc biệt mến khách, chăm lo cho chúng tôi từng ly, từng tý. Chương trình làm việc dày đặc được chuẩn bị cho chúng tôi tại ĐH Tokyo và Viện RIKEN tại Yokohama. Vấn đề chuyên môn về nghiên cứu gen người tại đây, một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu gen người, tôi hy vọng sẽ kể với người KGU trong dịp khác. Tôi chỉ muốn nói rằng, sau khi thăm quan các phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất thế giới, rồi buổi tối, ngồi dự chiêu đãi của các bạn Nhật trên tầng 38, uống bia hơi của hãng bia Sapporo nổi tiếng và ngắm nhìn các tòa nhà chọc trời ở Tokyo trong ánh điện lung linh, tôi cảm nhận được một điều: Nước Nhật hôm nay vẫn vậy, nước Nhật hôm nay vẫn là một cường quốc với sức mạnh không gì có thể ngăn cản nổi. Đó là sức mạnh Nhật! Đất nước vĩ đại này là thành quả lao động quên mình của bao khối óc, bàn tay và tính cách Nhật mà chúng ta cần phải học tập nhiều, rất nhiều!

Ảnh: PGS.TS. Masao Nakasaki,  TS. Nguyễn Đăng Tôn, HaiNV, GS. Phan Văn Chi, TS. Nguyễn Hải Hà (cán bộ của Phòng tôi, đang làm postdoc tại đây)

(Viết từ Tokyo, 27/7/2011)                     

 

 

 

 

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 27-07-2011 13:01






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: 3Chai
12/08/2011 07:00:50

Privet!



Từ: LyTM
31/07/2011 22:05:35

Anh Hải ơi, post Nhật Bản 2 lên đi chứ! Em mới sang đó có 1 lần họp 2 ngày, cho thêm 2 ngày chơi, kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội luật sư Nhật bản, được đến thăm khu phố cổ, chùa cổ và ngồi tàu nhỏ du lịch, ăn thịt bò nướng,... thấy rất thân thiện và quý mến anh ạ.



Từ: LienTP
31/07/2011 21:46:34

Em đã từng làm việc ở Nhật Bản có cảm nhận như anh Hải về đất nước vĩ đại này. Từ bao năm nay, những người bạn đồng nghiệp của anh Hải, tình cảm sâu sắc, chân thành,  lòng mến khách của họ thật đáng kính nể. Một nhóm các bạn đồng nghiệp được tu nghiệp ở Nhật Bản (mà anh Hải là một trong những người mở đầu tiên phong) đã hình thành phát triển không ngừng. “Chúng ta cần phải học tập nhiều, rất nhiêu” mà


 



Từ: ThanhLK
29/07/2011 09:58:19

Em rất nhất trí với anh Hải Bột trong nhận xét: "Đất nước vĩ đại này là thành quả lao động quên mình của bao khối óc, bàn tay và tính cách Nhật mà chúng ta cần phải học tập nhiều, rất nhiều! ". Em rất nể phục ý chí và tính cách người Nhật, nhất là những gì họ đã thể hiện sau những thiên tai động đất vừa qua. 


Tình hình ô nhiễm phóng xạ ở bên đó thế nào hả anh ???



Từ: HanhLM
27/07/2011 21:25:55

Chúc anh Hải thượng lộ bình an!



Từ: NghiPH
27/07/2011 20:27:58

Hóa ra anh  Nông  Văn Hải trở về quê hương thứ hai- Nhật Bản. Anh Hải sướng thế. Có đến 3 quê hương thứ hai.


Chắc anh sẽ chia sẻ với anh chị em NguoiKGU nhiều điều về chuyến đi này trong những bài sau.


 Chúc anh  trở về Đất Mẹ bình an!



Từ: HaiNV
27/07/2011 18:35:42

Anh cám ơn em Vân. Bài viết anh gửi xong, có mấy chỗ sai, không hiểu sao không sửa lại được. Đêm nay là đêm cuối cùng của bọn anh tại Tokyo trong chuyến đi này. Chiều mai bọn anh sẽ có mặt trên đất Mẹ. "V Gostiakh khorosho, no Doma luchshe!



Từ: Meomun
27/07/2011 13:53:45

Chào anh Hải. Chắc nghe mọi người nhắc quá cũng phải hắt xì hơi thôi anh Hải nhỉ. Hôm trước nghe Sendai lại động đất, không biết có gần chỗ anh không nhưng em nghĩ chắc anh Hải cũng đang ... khiếp vía. Hồi ở Moldova có lần động đất nhẹ mà bọn em đã sợ gần chết. Thế mới biết dân Nhật thật dũng cảm, kiên cường khi thiên nhiên không ưu đãi cho họ. 


Chúc anh Hải khỏe, chuyến đi thành công nhé!    


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s