KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 29 Tháng bẩy. 2011

SAO MÀ ĐẸP THẾ !




Tác giả: BinhNH

Mái đình Tân Trào lịch sử

Tháng 7/2011, Hà Nội nóng như đổ lửa. Các cháu học sinh đã thi xong, mọi người rục rịch đi nghỉ hè, nhất là đi tránh nóng.

Chúng tôi (nữ hóa 77) cũng bàn nhau xem cùng đi nghỉ ở đâu cho vui, dù rằng tần suất gặp nhau hiện nay của lớp tôi chắc là cao nhất trong hội KGU rồi. Bạn Hoa có rủ 2 Bình  nghỉ Cửa Lò cùng đoàn đi hội nghị của cơ quan Hoa. Nhưng biển  Cửa Lò  chúng tôi đã được đi rồi, vả lại trong đó kỳ này chắc nóng lắm…

Khu rừng Nà Lừa

Thế là tôi và Bình Trần quyết định theo đoàn tham quan tại Tuyên Quang và Sapa. Hai Bình  rủ  mấy bạn nữ lớp hóa 77 và cả Phạm Bình cùng đi, thật tiếc các bạn đều bận hoặc đã có kế hoạch khác... Xin nói thật là, hai Bình  đã dao động tinh thần chút ít vì nghe nói đi Tuyên Quang rồi sau đó đi Sapa bằng ô tô cũng không phải là con đường dễ đi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chính các bạn đã động viên chúng tôi nên tham gia chuyến đi này…

Đây là lần đầu hai đứa chúng tôi đi Tuyên Quang (tất nhiên nói đúng ra thì còn rất nhiều địa danh của miền núi phía Bắc, chúng tôi chưa từng đặt chân đến như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn…), một phần do tính chất công việc của 2 đứa chúng tôi  không có dịp được đi những nơi đó, một phần vì trước đây bận việc và con còn nhỏ, điều kiện  còn khó khăn nên chưa có điều kiện đi thăm các địa danh trên chính đất nước mình.

Xe khởi hành từ Hà Nội lúc 15h chiều, đường đi rất thuận lợi vì quốc lộ 70 đã được nâng cấp, qua một lần nghỉ tại Đoan Hùng Phú thọ nếm bưởi Đoan Hùng nổi tiếng, chỉ tới gần 18h chúng tôi đã vào địa phận tỉnh Tuyên Quang, cảnh núi non xen lẫn với những đồi cọ và đồi chè, sông nước quanh co thật đẹp. Cả hai Bình đều thốt lên: Sao mà đẹp thế!

 

Xã Bình Yên Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

 Đến 18h30 chúng tôi đã đến thành phố Tuyên Quang. Chúng tôi đều có cảm nhận:  Thành phố Tuyên Quang hiện nay rất giống Hà Nội xưa  Ấy là Hà Nội cách đây 40-50 năm khi chúng ta còn nhỏ, có thể chạy tung tăng khắp các phố mà không sợ các loại xe cộ đầy đường (à không, phải nói là xe đầy cả vỉa hè) như bây giờ. Chính vì cảm giác đó mà khi xuống xe, chúng tôi đã cảm thấy thích Tuyên Quang rồi. Lại nữa, hóa ra Tuyên Quang khá gần Hà Nội, cách Hà Nội có 180 km, đường đi lại rất thuận tiện nữa chứ…

Tối đó, sau khi ăn cơm tối với các món ăn dân dã mà rất vừa miệng của Tuyên Quang (như thịt kho trám, canh măng….) , hai Bình đã dạo phố ngay, cảm giác TP Tuyên Quang giống Hà Nội xưa càng được khẳng định, những con phố rộng rãi với vỉa hè rất rộng, những tòa nhà mang kiến trúc Pháp, những cây bàng tán xòe rộng, và đặc biệt là phố xá vắng người, rất sạch... Chúng tôi thực thấy như mình đang ở tuổi phổ thông đi học trên những con đường Hà Nội. Hai chúng tôi tạm khẳng định với nhau : có lẽ Tuyên Quang hiện nay là Thành phố sạch nhất cả nước. Vì nhiều TP đẹp ở nước ta do mật độ xây dựng, cũng như văn hóa sống và mật độ dân cư, khách du lịch đã không còn sạch sẽ nữa… Thế là hai Bình thả bộ tới bờ sông, ngồi trên ghế đá hóng mát, gió thổi nhẹ, không gian buổi tối rất thanh bình, yên tĩnh. Tự nhiên hai đứa cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Chúng tôi liên lạc với Hoa ở Cửa Lò và Phạm Bình ở Hà Nội  thấy hai bạn đều than : nóng lắm.

Ở Tuyên Quang hai đêm một ngày, chúng tôi đã nói đùa với đoàn : đây là thời gian “làm việc với cường độ cao”. Này nhé: Cả ngày hôm đó chúng tôi đi thăm khu di tích cách mạng Tân Trào , bao gồm : Khu di tích của Công an thời kháng chiến, khu làm việc của Chính phủ đầu tiên của chúng ta tại Tân Trào, và tất nhiên nơi quan trọng nhất là nơi ở của Bác Hồ tại Tân Trào cũng như cây Đa Tân trào, mái đình nổi tiếng là nơi họp quyết định khởi nghĩa toàn quốc năm 1945…

Những người dân Tuyên Quang rất tự hào với những di tích cách mạng này.

Khu di tích Bộ Công An

Ấn tượng đầu tiên là khu di tích của Bộ Công An, đây là khu bảo tàng lớn của Bộ Công An, có những di tích làm việc từ xưa và đặc biệt là có cả sân bay đầu tiên của chính quyền cách mạng (hiện có 1 máy bay cổ đặt ở đó). Công trình đang được xây thêm nhiều cảnh quan đẹp, chắc chắn đây sẽ là một công viên rộng lớn, sạch sẽ và tuyệt đẹp. Công nhân xây dựng là phạm nhân lao động cải tạo.

 

Sân bay đầu tiên của Cách mạng tại Khu di tích Tân Trào của Bộ Công An

 

Tại cánh rừng Tân trào, lán Nà lừa, nơi Bác ở và làm việc để chuần bị cho Cách mạng tháng Tám, đã được dựng lại như thời Bác ở với sự giúp đỡ  của Đại tướng Võ nguyên Giáp. Lên đây, chúng tôi mới biết chính tại nơi rừng núi này, Bác đã ốm thập tử nhất sinh,  tưởng chừng như không thể có mặt tại Quảng trường Ba Đình để đọc Tuyên ngôn độc lập. May mắn thay, Bác được 1 thày thuốc vô danh cứu sống (cho đến nay vẫn không ai tìm được người thày thuốc này) … Nhưng ấn tượng nhất là khi chúng tôi đến đình Tân Trào nơi họp Bộ chỉ huy cách mạng thời đó để quyết định khởi nghĩa. Ngôi đình làng thật đẹp và khác các đình ở dưới xuôi, cảnh trí rất nên thơ… Vẫn còn phiến đá nơi Bác đã đứng phát động cuộc TKN. Trưa hôm đó chúng tôi ăn cơm ở bản ngay  nơi có cây đa Tân trào. Hiện cây đa đang được phục hồi vì phần gốc có bị hư hại. Hy vọng sau thời gian nữa cây sẽ vươn cao…

Hình ảnh hiện thời của cây đa Tân Trào

Hai Bình rất thích ngôi nhà sàn cực rộng của nhà hàng tại cây đa Tân trào, nhà sàn này rất vững trãi và đẹp, nhưng cơ bản nhất nó là nhà sàn lát tre nứa chứ không phải nhà sàn xi măng. Diện tích sàn rộng đến 50 người nghỉ cũng được, với hệ thống chăn, gối để trong “ tủ tường” của nhà sàn có vẻ chu đáo.  

 Thấy chúng tôi quan tâm đến việc ăn ở và tham quan hội họp ở khu di tích Tân Trào , các anh dẫn đoàn đã đưa chúng tôi tới khu nghỉ ngay gần đó có hội trường rộng đẹp, tới độ 150- 200 người cùng dự được… Đặc biệt khu di tích Cách mạng này lại chỉ cách Hà Nội có 120 km. Nếu đi từ Hà Nội lên đó chỉ hết độ hơn 2 tiếng. Hai Bình đã nghĩ phải báo cáo chuyện này với Hội trưởng Ngọc xem có nên chọn nơi đây vào 1 trong những địa điểm để tổ chức du xuân hay du thu của hội không?

Chơi ô ăn quan

Ngay trên đường đi tới Tuyên Quang, chúng tôi được giới thiệu Tuyên Quang có nguồn  suối khoáng  nóng rất tốt cho sức khỏe  nên ngay chiều hôm ấy dù đã thấm mệt vì đi nhiều điểm tham quan , đoàn chúng tôi vẫn cố sắp xếp để có thể tắm nước khoáng nóng (với giá 80.000đ/người). Đặc biệt sau khi tắm có massage nữa …Thế là bao nhiêu mệt nhọc của cả một ngày đi tham quan Tân Trào đã theo dòng nước khoáng trôi đi hết… Quả là dễ chịu.

Thật không đầy đủ nếu không kể đến một ấn tượng khó quên về con người của Tuyên Quang : ấy là những cô gái rất đẹp của Tuyên Quang, dù là người Kinh hay dân tộc ít người , những cô gái Tuyên Quang đều rất xinh, da trắng, nét mặt thanh tú và đặc biệt các cô đều dáng người đẹp, đi đứng cũng rất uyển chuyển…Đến chúng tôi còn mê nữa là các đấng mày râu? Hai Bình đã phát hiện ra một điều lạ nữa là gội đầu bằng nước ở Tuyên Quang , mặc dù thiếu dầu xả nhưng tóc chúng tôi vẫn mượt và mềm như được dùng xả vậy. Và chúng tôi đoán ra một trong những lý do tại sao các cô gái Tuyên Quang có những mái tóc đen, dài và óng ả  đến thế , và quả không sai khi dân gian có câu : Chè Thái, gái Tuyên ...

ng chụp ảnh với cô gái Tày xinh đẹp

Chúng tôi nhận ra Tuyên Quang còn chưa phát triển du lịch nên còn giữ được vẻ thanh bình, sạch sẽ, con người cũng chân tình, giản dị. Có lẽ đây vẫn là điểm đến lý tưởng cho ai thích  phong cảnh hữu tình, nhẹ nhàng,  không ồn ã…(các dịch vụ đi kèm du lịch cũng chưa nhiều như các địa phương khác…). Ở Tuyên Quang ta còn có thể đến thăm những ngôi đền cổ từ các thế kỷ trước, gắn liền với các truyền thuyết linh thiêng.

  Vậy nên, rời Tuyên Quang để đi Sapa vào buổi sáng hôm sau, hai Bình bảo nhau, chắc hội KGU mình nên đến nơi đây cùng nhau 1 lần để cùng thưởng ngoạn nhiều danh thắng và tình người của nơi này…Nhất định các bạn sẽ cảm nhận được  hơn cả những điều mà hai Bình đã nhớ được về Tuyên Quang …


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 29-07-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 22 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BinhTH
10/08/2011 22:44:16

Em Huyền ơi,


Ngày xưa chị Bình kều học với chị dốt văn đặc ( dốt gần bằng chị Bình Khàn) , ấy thế mà chẳng hiểu sao bây giờ lên tay quá . Hai chị Bình K cả đời chẳng biết viết cái gì bao giờ , chắc là chị Bình kều dạo này được đào tạo qua lớp viết văn Nguyễn Du rồi .


Nhưng đúng là 2 chị mà đi với nhau thì thấy chỗ nào cũng đẹp , chỗ nào cũng muốn chụp ảnh . Sắp tới về nguồn 2 Bình đang lo là thời gian ở Mondova ít quá , ko kịp làm gì cả thì làm sao mà chụp ảnh và viết bài được đây.


Mong đến ngày về nguồn lắm rồi Huyền ơi



Từ: HuyenBT
10/08/2011 18:34:21



Em thích cái bút danh: “Hai Bình” quá, đã trở thành quen thuộc, thành thân thương rồi đấy! Có lẽ cảm giác này đựơc mang lại vì thấy cảnh đẹp nào cũng có hai đôi mắt ngắm, tiếng xuýt xoa nào cũng bật cùng lúc từ hai nụ cuời rất tươi, rất duyên…Và em còn đồ rằng, kể cả khi cả hai cùng im lặng, ngắm…thì ý nghĩ cũng chỉ là một mà thôi!  KGU làm nên đôi bạn ấy, làm nên bút danh ấy. Nên khi các chị thưởng ngọan cảnh đẹp, thì người KGU nào cũng có cảm giác mình cũng đang được hưởng thụ vậy. Hai Bình ơi viết nữa đi, để chúng mình được hưởng nhiều cảm giác KGU nhé!


 



Từ: HanhLT
02/08/2011 14:22:46




Chào hai em Bình xinh đẹp, tài giỏi của chị nhé.






Từ: BinhNH
01/08/2011 06:20:32

Lý ơi,


Không phải mình chị viết đâu, chị viết và chị Bình Trần bổ sung, sửa chữa nữa đấy.


Được mọi người như em động viên nên chị mới mạnh dạn viết chuws văn chị rất nhiều lỗi, anh Huy (Lý 76) đã từng nói: Biên tập bài của Bình rất mệt đấy.


Ngoài công việc và gia đình, bạn bè, ngay từ thời sinh viên bọn chị đều có sở thích là đi du lịch và xem phim mà.  Chị sẽ viết tiếp về Sapa    


            &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;         



Từ: LyTM
31/07/2011 21:35:52

Chị Bình thành nhà văn được rồi, viết rất khúc chiết và quấn hút. Phen này Tuyên Quang phải trả phí quảng cáo du lịch cho chị Bình thôi. Hai chị Bình cùng chụp với cô gái Tuyên Quang xinh như mộng, nếu 30 năm trước chưa chắc ai hơn ai? Tiếc là em đi nhiều nhưng đến đâu cũng đi như ma đuổi, chẳng thăm thú được mấy. Em đến Tuyên Quang toàn qua đêm mới đi thăm di tích, ai lại thắp đuốc đến chỗ cây Đa và vào chỗ lán trại. Mấy người đi cùng vẫn buồn cười là đi đêm xem được gì, nhưng thực ra cũng rất thú vị. Nhưng em lười ghi chép nữa. Các chị đi Sapa về viết tiếp nhá!



Từ: NghiPH
31/07/2011 15:25:18

Tôi rất thích  tấm ảnh Chơi ô ăn quan do chị BìnhNH chụp.


Ngoài những nét đẹp như chị Bình đã tả "Những cô gái Tuyên Quang đều rất xinh, da trắng, nét mặt thanh tú và đặc biệt các cô đều có dáng người đẹp, đi đứng cũng rất uyển chuyển'', con gái Tuyên Quang còn có đôi môi hồng hồng tự nhiên, xinh xắn.



Từ: ThoaNP
31/07/2011 02:10:54

Mình là con dâu của Tuyên Quang đấy mà chưa được về Tuyên Quang lần nào (do con đẻ từ khi bị mình bắt cóc cũng chưa hề về Tuyên Quang vì ở đấy chỉ còn họ hàng rất xa thôi).


Nhìn ảnh chơi ô ăn quan là thấy mê rồi. Ở Hà Nội giờ khó gặp được cảnh này.


Nếu CL77 tổ chức đi vào khoảng cuối tháng 9 (như Hương Hương đề nghị) thì có thể mình tham gia được. Gần đến ngày đó nếu tổ chức đi nhớ hú nhé.



Từ: BinhTH
30/07/2011 23:00:52

Các anh , các chị , các bạn và các em ơi ,


Thật sự là Tuyên quang rất Yên Bình , 2 Bình cũng có đi qua Yên Bình , nhưng ko biết Yên Bình này có phải quê của anh Hải Bột ko . Đúng là nếu lúc đó được qua nhà anh Hải luôn thì thích lắm nhỉ .


Cậu Hương ơi ,


Lúc nào đi Tuyên quang cũng được , có anh MinhCK đảm bảo chỗ ở miễn phí rồi , ko phải lo gì nữa . Chỉ có điều đến lúc đó cậu đừng đau ... nữa nhé .


Tuyên quang bây giờ giống hệt Hà nội xưa , lúc chúng mình còn nhỏ đi học mẫu giáo ấy , sạch sẽ và thanh bình . Cậu BinhNH tả chưa hết được đâu , phải đi và ở đó 2-3 ngày mới thích cơ.


Cậu Hoa ơi,


May quá ko đi Cửa lò , đi vào dịp ấy thì đúng là vào cửa lò . Cậu thấy ko mình già rồi mà ko đến nỗi lẩm cẩm lắm.


 



Từ: HuongLH
30/07/2011 20:35:24

Lớp CL 77 ơi,


Nhất định là chúng mình sẽ đi Tuyên Quang và đến nhà anh Hải Bột nữa nhỉ. Và chắc chắn sẽ không thiếu được anh Minh và chị Chi đâu, hôm nọ mọi người đã đề xuất anh Minh là trưởng đoàn mà. Các cậu bảo đi vào khoảng cuối tháng 9 có được không?



Từ: BinhNH
30/07/2011 20:00:29

Anh Hải, chị Thảo , anh MinhCK và lớp hóa 77 mình ơi,


Nhất định chúng mình sẽ đi lại Tuyên Quang và đến nhà anh Hải Bột nữa chứ nhỉ. Chẳng qua là hai Bình ngẩn ngơ được đi lần đầu nên còn đang ngắm nghía cảnh , người.Đã có tình thì lần sau lên còn thích hơn. Chị Thảo , anh Hải ơi. Sapa tuyệt vời. Em còn chưa viết được tiếp.


Lớp chúng mình toàn sinh ra ở căn cứ địa CM nên có tính "kiên cường" ra phết ấy nhỉ.


@ Anh Phư cứ yên tâm, lớp hóa 77 sẽ Nam Tiến là chắc chắn. Nhưng vì hiện nay lịch " hoạt náo" đã khá dày, nên các kế hoạch vào miền Trung và miền Nam chưa ấn định được thời gian chính xác. Tuy nhiên nếu xuất hiện " thời cơ" là bọn mình sẽ chớp ngay.


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s