KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 30 Tháng bẩy. 2011

Tiếp cận




Tác giả: PhongPT

Trí thức và lãnh đạo

 

Sỏi 4

 

Tiếp cận bằng cách cọ chuồng lợn trong nhà tắm trên tầng năm nhà tập thể. Anh Phát, một trí thức, một người khôn ngoan, biết lãnh đạo quan tâm đến mấy cân thịt lợn. Anh đã thành công, đến giờ ai cũng biết anh có gì và ai cũng ghen tị với thành công anh có được.

Nhưng đó là trí ngủ, đó là lãnh đủ.

Tiếp cận bằng dự án thông tin chuyên ngành trực tuyến miễn phí cho cộng đồng. Anh Trọng, một trí thức, một doanh nhân xã hội, biết lãnh đạo quan tâm đến phát triển cộng đồng. Anh đã thành công, nhưng ít người biết anh có gì và chẳng ai ghen tị với việc anh bỏ công bỏ của ra để đạt được cái thứ mơ hồ là giá trị.

Song đó là trí thức, đó là lãnh đạo.

Hai anh đã thành công, vì tiếp cận đúng nên đã thành công. Nhưng thành công và giá trị khác nhau. Thảm hoạ ở chỗ ít người biết là nó khác nhau.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 30-07-2011 04:04






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: HoaNT
02/08/2011 11:15:07

Anh Phát đấy cũng giỏi đấy nhỉ vì lại mang được  mấy kg thịt đến cho sếp chứ mình sợ lắm chẳng bao giờ biết nhà sếp ở đâu. Mình biết có  những chị  trí thức suốt ngày quan tâm tới cấp trên: ăn, ở, nghủ, đi đâu, sở thích thế nào rồi ho, hắt hơi, sổ mũi.... rồi  biết ngày sinh nhật của cả con sếp đến ngày giỗ bố mẹ sếp nữa mới tài chứ. Thế nhưng cũng không uổng công đâu vì thế họ và con họ cũng được ưu ái ra phết và họ lại rất tự hào là được những ân huệ ấy. Ở thời nào cũng có những người làm nghề của Lã Bất Vi.



Từ: ThongNV
01/08/2011 10:59:03

@ Li TM: dúng từ rất đắt "đã bò để lên". Trước đây mình đã nghe một chị ở cơ quan mình chửi Chánh văn phòng cấp bộ nơi mình đã từng công tác: Anh đã được người ta "nhón tay" từ cống rãnh lên mà cũng kệnh khạng. . .


@ : Có một vị lãnh đạo cao cấp của đảng và Nhà nước bị thấp khớp, vì vậy trước khi đi ngủ cụ đều ngâm chân nước muối trong một cái chậu sành. Lần ấy cụ sang một nước tại Châu mỹ la tinh, người cần vụ kiếm mãi không được chiếc chậu sành, nên cụ phải ngâm chân vào chiếc chậu gỗ nên cụ buồn lắm. Tối hôm sau có một sinh viên xin phép được gặp cụ, và khi bê chiếc chậu sành vào cụ cảm động vô cùng. Đặc biệt hơn là người sinh viên này đã đi ô tô khách hơn trăm cây số để lên thủ gặp người. Cụ cảm động quá và đã nói: Khi nào cháu về nước và cần gì cứ lên gặp Bác.


Người sinh viên sau này rất thành đạt và cũng giữ một chức danh quan trọng của đảng và nhà nước. Không biết khi về nước anh có đến gặp cụ không.



Từ: LyTM
31/07/2011 21:21:56

Chị Phong viết sâu sắc quá. Em nghĩ nếu mọi người biết cái anh Phát kia từ đâu mà được thì họ chẳng ghen tỵ. Vì thông thường người ta chỉ ghen tỵ đối với người hơn mình thôi, còn đã bò để lên thì thấp lắm ai ghen những người này quả là cũng không bình thường. Nhưng mà cái người đưa anh Phát lên còn điên hơn! mà xã hội bây giờ cứ bị lẫn lộn giá trị thật cho xã hội và danh vọng- giá trị ảo!



Từ: TungDX
31/07/2011 01:26:09

Tác giả chơi chữ và cho khái niệm mới và hai vế đối:
Trí ngủ  - Lãnh đủ  - Thành công - Thành công = (Success)
Trí thức - Lãnh đạo - Thành công - Giá trị         = (Value)
Cả hai đều là trí thức, nhưng một có trí ngủ, một có trí thức
Con người Trí thức thuộc tầng lớp xã hội, hai chữ trí còn lại là trí tuệ;
Thành công cũng có ba chữ với ba khái niệm:
Thành công chung -
Thành công thuộc về thành công
Thành công thuộc về giá trị
Con người được phân đôi ngả đẳng cấp:
Man of success = Man of success of success
Man of Value   = Man of success of value
Cách dẫn dắt gần như hai vế đối làm toát lên một chữ Tầm



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s