KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 31 Tháng bẩy. 2011

Chuột ba chân




Tác giả: TungDX

"Công an" Ninh và Liêm sống chung với Kirin người Thổ. Một hôm Liêm kể rằng trông thấy con chuột chạy ra từ giày Kirin chỉ có ba chân. Ai cũng cho là bịa. Liêm khẳng định là thật.


Người post: TungDX

Ngày đăng: 31-07-2011 22:10






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: TungDX
03/09/2011 08:38:30

Theo kinh nghiệm dân gian thì sau hòa ước thì Ivan hay bị cảm ( vì thiếu món Ammoniac)



03/08/2011 21:37:13

Hai  sinh viên Ivan và Khựa ở với nhau. Một hôm, sau khi có hòa ước Hoa-Xô. Ivan nói với Khưạ: Tao sẽ không để tất đầu giường mày nữa. Khựa cũng "thật thà": tao cũng hứa sẽ không tè vào bình nước của mày kể từ hôm nay. (Từ kho lưu trữ KGU).



Từ: TungDX
02/08/2011 12:08:12

Nếu mở hội thi không biết quốc gia nào vô địch; Nếu không nhầm thì Lỗ Tấn đã từng giới thiệu về dải vải quấn chân của người phụ nữ Trung hoa hay sao ấy



Từ: NghiPH
01/08/2011 18:21:46

Đúng là ở với mấy anh Tây mới thấy họ rất lười giặt tất. Tôi nhớ có lần anh em ta không chui được đã vất một đôi tất của bạn cùng phòng vào thùng rác. Anh bạn Moldavanhin ấy đem ra cuộc họp của ký túc xá phê phán dân ta quyết liệt



Từ: TungDX
01/08/2011 14:02:39

Đoạn tiếp đây chắc sẽ không có khảo dị; Mùi ghê quá không ngủ được, Liêm nghĩ mãi và quyết định hành động; Khuya, Kirin về cởi quàn áo đi ngủ. Nằm xuống lại ngồi dậy, đi lại loanh quanh, mấy lần, rồi bật đèn quát mắng om sòm lên. Ninh ngơ ngác không hiểu, Liêm cười rung giường.



Từ: ThongNV
01/08/2011 11:11:54

@ Hai NV: Đây là câu đố vui mà Hải. Năm 1972, mình năm tại TRẠM PHẪU trung đoàn một nữ y tá đã đố các thương bình. Một con chuột chạy vào cửa LÁN (nơi thương bình nằm) bằng bốn chân. Khi con chuột chạy ra thì nó chạy bằng mấy chân



Từ: HaiNV
01/08/2011 06:09:00

Chuyện này chắc anh Tung modified từ các câu chuyện tượng tự của Vova (V1), Vichia (V2) hay Vania (V3)...đúng không? Đại thể là một hôm 3 chàng (tên như trên, hay tên khác không quan trọng) mượn nhau tất...V1: Này, cậu nào cho tớ mượn tạm đôi tất nhé...V2: À, tất tớ... dựng ở đầu giường ấy...nhưng phải chịu khó đập cho nó mềm ra.  V3: Không thì lấy đôi của tớ để ở góc kia...V1: Ừ, tớ mượn tạm đôi ở góc kia nhé...Khi V1 vừa động vào đôi "ở góc kia" thì có chú chuột chạy vụt ra bằng 3 chân, 1 chân đưa lên... bịt mũi!   



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s