KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 01 Tháng tám. 2011

Tri kỷ




Tác giả: PhongPT

Sỏi 2

 

Hà nội xưa chỉ có đèn dây tóc ánh sáng vàng. Ánh đèn nhà chùm lên mâm cơm thanh đạm đặt trên chiếu cói. Ánh đèn đường hắt lên tán lá cây toả sáng từ trên cao. Chiến tranh, đi sơ tán với ngọn đèn dầu, nhớ về ánh đèn vàng Hà nội như một điều xa xỉ. Vào đại học, đến Moldavi, có những tối khuya đi dưới tuyết rơi, ánh đèn lạnh soi đường vắng, về nhà mệt nhoài sau thí nghiệm. Thời gian trôi đi, loáng thoáng ánh đèn vàng sau khung cửa kính như hứa hẹn một giấc mơ xa vời. Rồi sóng, rồi gió, cuốn tôi đổ nhào. Ánh đèn vàng, và một tờ giấy trắng, giúp tôi bật dậy. Sau tất cả, tôi tìm được một ốc đảo bình yên trong mắt bão, có ánh đèn vàng thấp thoáng nơi bụi cây lúp xúp ven đường, ngay dưới chân tôi, rọi bước chân tôi.

Thật may mà đời này, đi đâu tôi cũng gặp ánh đèn vàng, ánh đèn tri kỷ của tôi.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 01-08-2011 19:07






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

05/08/2011 09:19:53

Sang trọng và kiêu xa và là lạ cái "ánh đèn vàng thấp thoáng nơi bụi cây lúp xúp ven đường, ngay dưới chân tôi, rọi bước chân tôi". Một góc nhìn cuộc đời, khác tất cả các ánh đèn "dẫn đường" từ trên cao. Chắc rồi chị phải ra khỏi nơi đó thôi chị Phong ạ. Chẳng có "ốc đảo bình yên nào nơi mắt bão" đâu chị.



Từ: HuyenBT
05/08/2011 04:49:30

Anh Ngọc, em vừa mới về. Lại gặp bão ở Mỹ. Máy bay của em cong đuôi chạy trước , bão đuổi sát nút đằng sau. Khi nhìn thấy mỏm đất đầu tiên của châu Âu, thấy cảm giác bình của người đã về đến nhà. Em chỉ bay sang NYC đón các con về. Trà Hương "mang chuông đi đánh nước người", vào đến vòng chung kết, với 3 huy chương vàng, và 1 bạc. Cup pha lê thuộc về một em bé người Phillipines. Đấy là báo cáo về phần con. Về phần mẹ: nhớ chợ người KGU lắm, biết còn nợ nhiều lắm, nhưng em sẽ trả dần dần nhé!


(Em xin lỗi chị Phong và mọi người nhé, em lại đi nói chuyện không phải của "Sỏi 2" ở đây. Tại anh Ngọc hỏi ở chỗ này!)



04/08/2011 09:44:51

Kẻ ham chơi à, chị Phong là cây viết nổi từ lâu rồi.


Huyền về từ Mỹ rồi à? Ko thấy "báo cáo" thành tích của chau gì cả? Lâu nay web đàn vắng đại sứ, có buồn đi đôi chút. Và hình như Huyền vẫn còn thiếu 1 bài cho web đàn đấy.



Từ: HuyenBT
04/08/2011 05:10:15

Em thích đá và sỏi. Chúng im lặng, nhưng chúng chứa chất nhiều điều.Trong vườn nhà em, có nhiều tảng đá, em thích đặt tay lên đó, và nghe. Sẽ có lúc em kể những diều em nghe được.


Không hiểu sao trong số sỏi của chị, em chọn đúng viên sỏi này. Em đọc nó khi vừa bước xuống máy bay, khi bắt đầu được phép sử dụng TBĐT. Có lẽ tại tên đề "Tri Kỷ", hay nếu nghĩ theo hướng "Tâm linh", thì có vẻ là do ngọn đèn nhỏ mách bảo em. Em yêu những ngọn lửa, bất kể ở dạng nào: bóng đèn, ngọn nến, hay một đốm lửa, một bếp lửa...Trong thơ em đã có những khao khát về hạnh phúc và bình yên khi nhìn thấy giữa mênh mông tuyết trắng, có một ô cửa sổ sáng đèn...Thấy giống chị một điều : đôi khi có một vẫng sáng nhỏ mà sửa ấm được cả một cõi lòng lạnh băng, làm sống lại một ánh nhìn, giục được bàn chân bước...Mong cho chị ở đâu và lúc nào cũng nhìn thấy được vầng ánh sáng tri kỷ của mình. Em cũng muốn chúc tất cả mọi người như thế!



03/08/2011 19:34:43

@PhongPT: Một dòng văn lạ mà sâu sắc. HT NgocBQ chắc chưa "gác phím" trên lĩnh vực của mình được!


 



Từ: LyTM
02/08/2011 11:43:13

Chị Phong ơi, em lại làm mấy câu Bút Trè cho chị vui nhá:


Xin làm ngọn đèn đêm,


Soi con đường đỡ tối,


Rọi đôi chân bước vội,


lấp lánh sáng mắt ai!


cho đến sáng ban mai,


Ngọn đèn đường vẫn tỏ!


Xin làm tờ giấy nhỏ,


Ghi tâm tình của ai,


theo mực cứ viết hoài,


tím trên tờ giấy nhỏ,


Dòng đời nào sóng gió,



vẫn mềm trên giấy thôi,



Giấy trắng giữ nụ cười,



Nâng dòng đời người ơi!



 



Từ: TungDX
02/08/2011 10:20:32

Tri kỷ (đã) đã đăng rồi


Chắc sẽ đến Tri âm thôi; 


Nếu thiếu mất một nửa


Sao sống khỏe sống vui


Bài tới của Phong chắc sẽ bổ xung chứ? Anh sẽ đếm đến 3 (ngày) mà không thấy là sẽ chiếm luôn (bài Tri âm) đấy.  



Từ: PhongPT
01/08/2011 19:10:27

Phong viết lời cám ơn những chia sé của các bạn, nhưng không hiểu chạm tay vào đâu mà bài viết đã bị xoá. Phong xin đăng lại, và xin lỗi các bạn.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s