KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng tám. 2011

Tức thu




Tác giả: NgocNT

Tức thu

 

Thu chưa về

Trời đã nhuốm màu đông.

Thu đi nhanh lòng mình thêm trống trải,

Đạp lá vàng ngỡ sóng cùng ai!

 

Thu xa nhà, xa người thương bé nhỏ,

Câu hời ru nhớ mẹ thuở nào!

Thành phố nhỏ nỗi buồn thu nho nhỏ,

Thơ chắp vần thêm bao nỗi nhớ thương!

 

Kis 10/1990

(Thi sỹ lúc này chưa có ai nên mượn nhờ suy nghĩ của những chàng trai xa người thương lúc đó!!!)


Người post: NgocNT

Ngày đăng: 23-08-2011 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: NgocNT
01/09/2011 08:53:00

@ Em bái phục chị đấy, chị Lý ơi. Chị thở ra thơ có khác. Ngày xưa em cũng có thời gian học chuyên văn, nhưng chỉ lao vào làm toán nên bây giờ "dở dở ương ương"! Đọc thơ chị , cho dù ra đời trong hoàn cảnh nào, hay là những câu thơ còm thì vẫn thấy hay, từ ngữ thì độc đáo. Cái tâm hồn ấy chẳng phải ai cũng có được, của "trời cho" chị nhỉ!


@Anh Hiền à, anh sửa từ nào thì "chết" từ ấy đấy chứ. Điều này có nghĩa là, tâm hồn lãng mạn và thiên tài bẩm sinh của một nhà thơ chưa được khai quật mà thôi! À mà anh đọc lại xem nhé, tâm trạng đó là của các anh đấy, "thu xa nhà, xa người thương bé nhỏ" cơ mà! Đúng như cị Lý nói : buồn. Đó là cảm giác "buồn nhớ" khi "đạp" trên lá vàng, chứ không phải cảm giác "bâng khuâng, mơ mộng, lãng mạn" của "gạt" lá vàng!


Em cám ơn các anh chị đã đọc và còm cho em!



Từ: LyTM
30/08/2011 23:13:24

Thu về hơi gió se se,


Em đi thu nhớ, em về chờ ai,


Trời xanh, dịu cánh sương mai,


Gió thu nào đã níu ai gây buồn!



Từ: HienVC
29/08/2011 17:16:05

Anh không có khả năng làm thơ hay viết văn từ thời đi học ( điểm văn bao giờ cũng chỉ được 3/5) nên không bao giờ dám viết nhưng thích đọc, nhờ có mạng nguoiKGU thông cảm nên mới dám liều " còm " loạn, chứ ở chỗ khác chắc người ta cấm cửa.


Bài thơ viết 20 năm trước thì "đạp" là đúng rồi, đúng là có "phũ phàng" chút ít nhưng đó là thời trẻ.


Lưu Trọng Lư khi trẻ trong " Tiếng Thu " cũng dùng từ "đạp" 


Con nai vàng ngơ ngác


Đạp trên lá vàng khô


nhưng tại sao mình không cảm thấy một cái gì đó phũ phàng mà ngược lại rất nhẹ nhàng, nâng niu. Thảm lá vàng khô ở đây hẳn phải rất mong manh trong con mắt nhà thơ. Muộn hơn Trần Đăng Khoa cũng mô tả âm thanh của lá ( vàng ) rơi " Nhè nhẹ như là rơi nghiêng "cũng rất hay và cũng có một cái gì đó rât mong manh trong cánh lá vàng rơi.


Đấy là các nhà thơ lớn , còn anh bây giờ " còm" bậy nên và cách cảm thụ của từng người trong từng thời điểm khác nhau cũng khác nhau nên chắc chắn phải khác em 20 năm trước rồi . Nhưng dù sao đi nữa thảm lá vàng mùa thu vẫn là một cái gì đó đẹp tuyệt vời nhưng lại rất mong manh, chỉ cần một ngọn gió nhẹ là đủ sức lay chuyển tấm thảm thiên nhiên đó do vậy anh mới đề xuất dùng từ " gạt" lá vàng rơi để khỏi phá vỡ những mảng màu của bức tranh này.



Từ: NgocNT
27/08/2011 15:23:19

Anh Hiền ơi! Bây giờ thì có thể sửa được nhiều anh nhỉ! bản này là bản của hơn  20 năm về trước đấy anh ạ, anh thấy "phũ phàng" quá ư nếu như "đạp lá vàng" . Thật sự, em chỉ có cảm giác "mạnh" khi có một thảm lá vàng. Đó là điều ấn tượng nhất của em khi ở bên ấy đấy anh ạ! Anh có bài nào thì post lên đi anh!



Từ: HienVC
25/08/2011 17:46:19

Có thể sửa lại chút ít câu thứ tư  thế này không ?


Gạt lá vàng rơi ngỡ sóng cùng ai !



Từ: NgocNT
24/08/2011 08:32:58

Hì hi! Chị Huyền ơi, "Thu" đấy của em là thu của 20 năm trước rồi! Còn nhân thu kỷ niệm 01 năm tuổi Web KGU em mới post nó lên thôi! Mà tâm trạng thì đầy sự vui sướng! Cái buồn thu năm xưa không còn trong em nữa mà thay vào đó là tâm trạng rộn ràng, háo hức xem các bài viết, các "mẩu còm"! Thú vị thật đấy chị nhỉ! Em chờ các bài về thu của chị nhé!



Từ: HuyenBT
24/08/2011 03:51:31

Khoan đã, khoan đã cô bé ơi, đợi chị với! Chị chưa kịp cuốn chiếu "Chợ KGU". Đã đến lúc trải chiếu "Thu" rồi sao? Cô bé vội thế, sợ mùa Thu đi qua mà chưa kịp cảm? hay sợ lại có lần "Thu chưa về , Trời đã nhuốm màu đông, Thu đi nhanh lòng mình thêm trống trải"?.Có vẻ như mùa thu năm nay chứa đựng nhiều tâm trạng đấy! Đại tá cũng đã vội vàng đến với mùa Thu rồi kìa. Đợi chị , để chị "Chia tay mùa Hạ " một chút đã nhé. Rồi sau đó mình sẽ rải lá thu làm chiếu thơ!



Từ: NgocNT
23/08/2011 15:55:14

@bác Tổng ơi! Em cám ơn Bác đã còm nagy cho bài thơ của em! cám ơn Bác đã thống kê có tên em trong đó! Em cũng hay "ghé" thơ bác đấy nhưng rất mong Bác thứ lỗi vì em ít khi còm mà còm không hay như các anh chị nên cũng ngài ngại! Em thấy Bác có rất nhiều ý tưởng hay!


@Meomun à, túi em nó "rỗng" lắm, không đủ "tung" ra đâu! Nhiều lúc nghĩ: giá như ta có tâm hồn thi sỹ!!! sống phải như thi sỹ thật thì mới có tâm hồn đó được! Meomun thấy thế nào? Em dọc những bài cua Meomun, kể cả còm của meomun cũng đã cảm nhận được hồn thơ đấy, thật không hổ danh được nhiều người ngưỡng mộ đâu!



Từ: Meomun
23/08/2011 15:33:44

Chào bé Ngọc, cây thơ trẻ nhất web đấy nhé! Mùa thu là chủ đề yêu thích của bao thi sĩ đông tây kim cổ. Em đăng dần cái túi thơ của em hồi đó đi nhé!  


Cho bổ sung: "Đạp lá vàng ngỡ sóng cùng ai!" hình như thiếu chữ "bước" (theo còm gợi ý của bác Tổng)



Từ: NghiPH
23/08/2011 15:31:40

Người viết trẻ nhất của web studenKGU ơi!


Anh thấy rất lạ, rất lý thú: Dường như đối với ta, trong lúc này đây, thu chưa về mà trời đã nhuốm màu đông! 


Ta thả bước nhè nhẹ trên phố sợ làm đau những chiếc lá vàng. Trong cái âm thanh xào xạc nhè nhẹ ta như đang được sóng bước bên anh!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s