KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 24 Tháng tám. 2011

Khiêng bút




Tác giả: PhongPT

Sỏi 7

 

Tôi đặt tên cho anh là “Khiêng Bút”, nghe như tên người Khmer, nhưng đó là một cái tên thuần Việt. Tự dưng anh Khiêng Bút đàn đúm với một anh dở hơi mà tôi đặt tên là “Tù Và”, trăm dâu tự đổ vào đầu ... mình. Anh Tù Và này tinh tướng lắm, nhưng nghe nói là sợ vợ, cho nên cứ nhè đầu anh Khiêng Bút mà trút bớt ... lá dâu.

Tôi biết, khoảng một năm trở lại đây hai anh này luôn bị sức ép: làm sao trồng được vườn dâu, rồi ruộng dâu, rồi cánh đồng dâu, để nuôi tằm, để tằm nhả tơ, để kéo tơ, để dệt lụa, để biếu không lụa cho mọi nhà.

Có lúc trời nắng dài thiếu nước, hai anh nai lưng ra gánh nước tưới dâu, thôi thì gánh đầy gánh vơi, trách gì, cấp cứu mà.

Có lúc trời mưa ào ào như trút, hai anh ngược xuôi, che chỗ này, chắn chỗ kia, thôi thì úng ngập tý, trách gì, cấp cứu mà.

Đến hôm nay, cánh đồng dâu tươi tốt, tằm ăn lá rào rào, nhả tơ như suối, hai anh khoan khoái cười vang. Rồi lại bươn chải kéo tơ, dệt lụa, rồi lại đi biếu không lụa cho mọi nhà.

Nghĩ cũng thấy tội.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 24-08-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
27/08/2011 02:22:46

@HuyenBT: "Nghĩ cũng thấy tội" hay và đủ ý hơn những phương án em đưa ra chứ. Tội đây là "thương", như kiểu "tội nghiệp" những với nghĩa tốt của từ này.


Không biết mình hiểu thế có đúng ý tác giả không?



Từ: HuyenBT
26/08/2011 18:51:00

Sỏi 7 ơi, nếu nhất định thích chữ "tội" trong câu: "Nghĩ cũng thấy tội", thì chữ "tội" để trong ngoặc kép, cho nó "gợi nghĩ". Còn nếu muốn đổi nó thành :"Ngẫm mà thấy mừng cho họ"(như anh Tung nghĩ), hoặc "ngẫm mà thấy phục" thì em vẫn thấy hay.


Tôn trọng luật Sỏi, em đợi chị trong hòm thư riêng nhé.



Từ: TungDX
26/08/2011 10:53:22

ACE VÀ TÁC GIẢƠI, NẾU LÀ TÊN THÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ, NHƯNG NGÔN NGỮ VIỆT TA KHIÊNG LÀ PHẢI ÍT NHẤT CÓ HAI NGƯỜI CHỨ MỘT MÌNH KHÔNG DÙNG ĐỘNG TỪ "KHIÊNG" MÀ BÊ HOẶC VÁC THÔI. THỰC TẾ ANH TA CÓ THỂ KHIÊNG VỚI NGƯỜI NÀY NGƯỜI KHÁC THÌ ĐÚNG HƠN.
kIẾN NGHỊ:
1- NẾU LÀ "VÁC BÚT" VÀ "ĐỘI TÙ VÀ" SẼ HỢP LÝ VÀ TƯƠNG XỨNG ĂN NHẬP NHAU HƠN.
2-CÂU KÉT TÔI VẪN THẤY BĂN KHOĂN  MẶC DÙ MUỐN DÙNG CÁCH NÓI NGƯỢC.
VẬY NÊN ĐỀ XUẤT LÀ:NGẪM MÀ MỪNG CHO HỌ



Từ: ThongNV
25/08/2011 21:40:12

Khi khen một người viết chữ đẹp, người ta thường nói chữ viết như "Rồng bay", "Phượng múa". Chữ như rồng bay, phượng múa thì người cầm bút phải ung dung, thư thái, uyển chuyển nhẹ nhàng . .  . .Nếu viết mà cảm thấy nó nặng đến mức phải " Khiêng bút" thì thật là chủ nhân của nó phải nhiều chữ lắm thay.


Tôi rất thích cách viết của Phong: ngắn ngọn, súc tich và đầy ẩn í.



Từ: NghiPH
24/08/2011 23:36:03

Thông thường thì người ta chỉ viết là cầm bút (nay thì chủ yếu là gõ phím).


 Nói “to tát” một chút là vác bút, thí dụ: vác sách, vác bút đi học.


Nay chị Gió viết là Khiêng bút. Người ta nói khiêng đất, khiêng gỗ, khiêng đá, khiêng cái bàn, khiêng lợn to ra chợ bán, khiêng người ốm (bằng võng, bằng cáng) đến bệnh viện... Hồi ở quê, tôi hay nói là khênh, như khênh hòn đá tảng. Ở Bình Đà trước đây bà con còn khiêng pháo lớn vào dịp Lễ hội pháo của làng. Đã nói đến khiêng là nói đến việc di chuyển một cái gì tương đối nặng. Khiêng bằng sức của ít nhất hai người trở lên.


Chị Gió viết Khiêng bút, tôi thấy ghê gớm quá, to lớn quá. Phải chăng, chị muốn nói rằng, chữ nghĩa của mấy trăm anh chị em NguoiKGU nặng lắm, nặng tình, nặng nghĩa nên chúng ta phải khiêng. Đây không thể là công việc của một vài người. Tất cả mọi người cùng xúm nhau vào khiêng vác.


Tôi nhớ đến những câu thơ của Cụ Hồ:


Hòn đá to,


Hoàn đá nặng,


Chỉ một người,


Nhắc không đặng.


 


Hòn đá nặng,


Hòn đá bền,


Chỉ ít người,


Nhắc không lên.


 


Hòn đá to,


Hòn đá nặng,


Nhiều người nhắc,


Nhắc lên đặng.


 


Biết đồng sức,


Biết đồng lòng,


Việc gì khó,


Làm cũng xong.


……



Từ: ThongNV
24/08/2011 17:34:16

Dù sao cũng đáng khen vì hai anh không có tính ghen gét mà làm hại vườn dâu hãng xóm.



24/08/2011 16:44:26

PhongPT đã viết "hai anh này luôn bị sức ép: làm sao trồng được vườn dâu, rồi ruộng dâu, rồi cánh đồng dâu, để nuôi tằm, để tằm nhả tơ, để kéo tơ, để dệt lụa, để biếu không lụa cho mọi nhà".


Hoan hô Hai anh.


 



Từ: NgaHT
24/08/2011 15:26:46

Chị Phong viết hay ghê. Đọc xong bài này thì hậu cung 2 anh làm sao mà giận được. Mà có giận thì giận, mà thương càng thương.



Từ: GiangHV
24/08/2011 11:18:12

Nhờ có hai anh này mà ngày hôm qua chúng ta mới được ngắm nghía những con số liệt kê đầy ấn tượng đến như thế. Phong ơi! bạn giỏi quá đấy, nhiều nhà văn chuyên nghiệp chắc gì đã "ăn" nổi Bạn. Tuy nhiên, với nội dung này, theo mình tiêu đề của bài viết có lễ nên là "Khiêng Bút và Tù Và" sẽ hợp lý hơn.



Từ: LyTM
24/08/2011 11:16:47

Chị Gió ơi, cho em Ronaldo- Chic cùng góp với chị mấy câu:


Khiêng Bút cười hỏi Tù Và,


Hậu cung bên ấy có tha - cho mình,


Rằng mong hai đứa cùng rình,


Nếu có được dịp thì mình bênh ta,


Bây giờ hai đứa cùng hòa,


Vì Gió đã thổi, mọi nhà đều thông,


Nhưng mà ai cũng ngóng trông,


Hậu cung nhà ấy, ra đồng hái dâu!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s