KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 03 Tháng chín. 2011

Thị Nở hại Chí




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Ngày Chí ở tù, do quá thương Chí nên Thị Nở vô tình làm Chí ngồi tù lâu hơn.
Một ngày Thị Nở lên gặp lãnh đạo nhà tù:
- Tại sao ở đây bắt anh Chí nhà tôi lao động khổ sai?
- Chí Phèo như tất cả các tù nhân khác mỗi ngày chỉ tưới rau có một tiếng thôi. Không thể gọi là khổ sai được.
- Vậy tại sao anh Chí nói tôi ngày nào cũng vậy, từ 12h đêm đến 4h sáng, anh ấy phải cưa song sắt và đào hầm, mà lại phải làm nhẹ nhàng để không ai nghe thấy?


Người post: DienPT

Ngày đăng: 03-09-2011 08:08






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

04/09/2011 20:16:55

Việc Chí làm không phải là Ban Giám thị Trại không biết.


Không có việc làm hắn chửi quá trời: Lúc đầu hắn chửi trời...., sau hắn chửi cả Trại, chẳng ai ngủ được.


Thà để cho Chí âm thầm đào tường, cưa song sắt còn tốt hơn!



Từ: TungDX
04/09/2011 14:02:24

Các cụ ta có câu: Thật thà là cha mách qué



Từ: 3Chai
03/09/2011 15:46:11

Do Nở sắm phải lưỡi cưa và xẻng dỏm "Made in China" nên Chí cưa không đứt đào không dứt. Bởi vậy nên đến hôm nay Chí vẫn chưa ra được, chứ không phải tại Nở làm lộ chuyện với cán bộ đâu.


 



Từ: NghiPH
03/09/2011 10:07:23

Thị Nở là người vợ rất thương chồng và là người thật thà hiếm có trên thế gian.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s