KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 07 Tháng chín. 2011

Văn nghệ ở KGU




Tác giả: ThuTT

Ảnh 1: Song ca Thu Hồng và Lê Thanh Bình

 

Những tháng năm sinh viên ở Kishinhốp, ngoài những kỷ niệm về học hành, thi cử, dân KGU ai cũng có những kỷ niệm không thể quên về hoạt động thể thao, hái táo và văn nghệ. Thể thao và hái táo đã được mọi người «bàn tán» sôi nổi rồi, nay xin phép kể về văn nghệ.

Không biết hội diễn văn nghệ của chúng ta bắt đầu từ năm nào, nhưng thời gian tôi ở KGU thì Hội diễn mùa xuân đã trở thành một phần không thể thiếu trong «hành trang» của sinh viên Việt nam ở KGU. Hội diễn được tiến hàng tối 7/3 vì 8/3 là ngày nghỉ lễ chính thức ở Liên Xô hồi đó. Trước đó, các lớp  các đơn vị đã vừa náo nức vừa bí mật chuẩn bị cho ngày hội đặc biệt này. Ngoài những nghệ sĩ mà ai cũng biết là sẽ nhất định có tiết mục trên sân khấu như đơn ca của chị Liên, anh Uyển, Thu Hồng, ngâm thơ của chị Tỵ, chị Tú, những điệu múa của nhóm chị Tuyết thì dân Kis ta luôn hồi hộp đón chờ những tiết mục độc đáo, những tiết mục mà bây giờ đã qua 40 năm nhiều người vẫn không thể nào quên được. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về những năm tháng ấy, tôi vẫn còn «thấy» như ngay trước mắt mình hình ảnh anh Mậu mặc váy thiên nga mỏng mảnh xuất hiện trên sân khấu. Anh Mậu người Quảng Bình, vào loại nhỉnh hơn trung bình so với anh em lớp CL77, nước da thuộc loại «đậm đà» được các chị lớp ấy «mời» đóng vai thiên nga trong vở ba lê Hồ Thiên nga nổi tiếng. Tập bí mật, các chị bí mật ra tận nhà hát Kishinhôp mượn bộ váy múa balê «xịn», vì thế cả Kis ngả ngiêng cười khi trong tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng «thiên nga» «bay» vèo một cái ra đến giữa sân khấu rồi ngơ ngác đứng mãi mà không thấy hoàng tử đâu vì hóa ra hoàng tử (do lớp trưởng Nghiêm Xuân Minh thủ vai) quên nhạc. Rồi cả hội trường lại ngả ngiêng cười vì sau khi loay hoay mãi không nâng nổi thiên nga, thiên nga quay sang «bế» hoàng tử rời sân khấu. Một tiếng mục khác cũng không thể quên là anh Bôi (CL) đóng áo dài, trùm khăn kín mít như bà già để che cái đầu cắt ngắn, ra trước micro «đong đưa» làm «Bích Liên» trong «Năm tấn thóc» réo rắt từ đĩa hát của Dihavia. Tiết mục «Trước ngày Hội bắn » của hai chú nghiên cứu sinh có đầy đủ nào váy xòe, ô, khèn. Chỉ đến khi «nàng» duyên dáng đưa chân ra phía trước khoe thì cả hôị trường vỡ ra vì cười bởi «nàng» mặc váy đến đầu gối nhưng lại đi tất đàn ông nên đôi chân rất «thể thao» của «nàng» gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ. Văn nghệ của Kis cũng làm cho tôi nhận ra nhiều người sau này. Hồi đã về làm việc ở Viện Công nghệ sinh học, có một em mới đến làm ở chỗ tôi, sau khi biết tôi học ở KGU có nói là anh rể em cũng học Toán ở Kis tên là Sĩ Thanh, tôi nói ngay có phải anh Thanh học năm ấy người Thanh Hóa phải không, và nhớ ngay hình ảnh Sĩ Thanh đọc thơ trên sân khấu Hội diễn: "Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? Nụ cười sẽ ra sao?” với giọng uốn lưỡi rất chuẩn chữ S. Và đến “ra sao” lần ba thì không phải là nụ cười mà là tiếng cười vỡ ra từ khán giả đang rất chăm chú và nghiêm túc lắng nghe. Hôm ở Đầm Long tôi không thể nhận ra được nhiều anh chị vì cũng đã  ngót ngét 40 năm xa nhau, nhưng khi vừa nhắc tên anh Uyển thì tôi không chỉ nhớ giọng ca vàng một thời của chúng ta mà còn nhớ ngay đến Tiểu phẩm “quay cóp khi đi thi” anh diễn trong vai một cô gái váy áo duyên dáng. Cái mà đám diễn viên đứng sau cánh gà chờ ra sân khấu nhớ mãi là cảnh anh Uyển cứ phải xốc lại mãi cái áo con không biết mượn của chị nào mà khi anh “đeo” vào thì nó không chịu nằm yên tại chỗ. Có hai tiết mục văn nghệ tôi không được xem vì một diễn ra khi tôi chưa qua Kis, một thì khi tôi đã về nước nhưng tôi rất nhớ vì hay được nghe người trong cuộc nhắc đến (chứng tỏ là kỷ niệm vô cùng sâu sắc). Đấy là tiết mục “Xèo bàn tay đếm ngón tay” của “5 bình 1 lọ” biểu diễn năm 1972 và hòa tấu nhạc dân tộc của khoa Toán Lý do Nguyễn Ngọc Bình và Nguyễn Hồng Sơn dàn dựng và chỉ huy. Điều đáng nói ở dàn nhạc này là có nhiều người đến Kis mới bắt đầu học nhạc.

Dàn nhạc dân tộc Toán Lý - Hội diễn Mùa Xuân 1979

Có lẽ ít người KGU chúng ta không có cơ hội lên sân khấu dù tài năng có khiêm tốn đến đâu. Ấy là vì không biết từ bao giờ  đã có lệ là khối năm thứ năm của tất cả các khoa bao giờ cũng có một chương trình riêng để chia tay với KGU. Và chí ít thì bạn cũng sẽ có mặt trong màn đồng ca không bao giờ thiếu trong các tiết mục văn nghệ của năm cuối cùng đời sinh viên.

Đã là hội diễn thì chắc chắn là phải có giải, nhưng quả thực tôi không còn nhớ giải thưởng hồi đó thế nào. Nhưng năm cuối thì tôi có được một phần thưởng “Thành tựu trọn đời” vì những đóng góp cho phong trào văn thể mỹ của KGU (thực ra thì chỉ có văn nghệ và báo tường thôi vì thể thao thì tôi cực kém và tôi gọi  là “Thành tựu trọn đời” vì từ bấy đến nay tôi không còn được bất cứ phần thưởng nào nữa). Phần thưởng là một món đồ chơi nho nhỏ hình một chú gà trống đang ngoác miệng ra  hát/hét/ gáy (tùy bạn chọn). Về Việt nam tôi treo nó trước bàn làm việc để nhớ rằng ở KGU ngay cả những “nghệ sĩ “ tài năng hạn chế nhất như tôi, như nhiều bạn  cũng có thể đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người và quan trọng nhất là góp phần làm nên “những năm tháng không thể nào quên”.

 P/S: Sau Hội diễn , ngày 8/3 văn nghệ vẫn tiếp tục nhưng không phải trên sân khấu của Dom cultura mà ở từng lớp, từng nhóm. Các bạn xem ảnh sẽ thấy.

Ảnh 2: Dàn đồng ca của khóa 1978

 

 

 

Ảnh 3 và 4 : Năm thứ năm khóa 1978 với vở kịch “Những người bạn trẻ của tôi”

 

Ảnh 5: Hậu Hội diễn

 

Ảnh 6 : 8/3 cuối cùng tại KGU của lớp OB 78. Người cầm ghita là Trần Văn Chương (đã mất)

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 07-09-2011 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 27 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuyetHA
13/09/2011 09:08:41

Anh chị em ơi! Xin cho Ong bướm 77 góp 3 ảnh Múa nhé!






Từ: LienTP
11/09/2011 22:32:05


Chị Thu ơi, Văn nghệ ở KGU là một phần không thể thiếu được trong quãng đời sinh viên. Bài viết của chị đưa em những ký ức xa xưa. Sang Liên Xô, xa nhà, nhớ bố mẹ. học hành liên miên, cuộc sống tinh thần với những mùa Hội diễn sôi nổi hào hứng gắn kết bao nhiêu con người. Em vẫn còn nhớ những “ Nhạc trưởng” nhiệt tình dàn dựng hợp xướng nhiều bè như anh Ban, Ngọc Bình. Các tiết mục hát đồng ca, tốp ca, đơn ca, mũa, kịch ngắn, tiểu phẩm hài được dàn dựng rất công phu, trang phục cũng rất cầu kỳ nữa chứ. Không biết từ nguồn nào, nhưng các chị thường tìm được kịch bản rất hay. Các anh chị năm cuối của tất cả các khoa thường cùng nhau dàn dựng những tiết mục đặc sắc. Đến năm khóa 1980 của bọn em cũng vậy. Khóa 1980 bọn em động lắm, Sinh, Toán Lý Hóa Luật đủ cả, nhưng ở Đầm Long vừa rồi chỉ có hơn chục người tham dự. Những người trẻ trung hồi ầy bây giờ đã trung tuần, bắt đầu về hưu rồi.


Em đưa vào đây vài ảnh của Khóa 1980 hồi ấy.


 


Múa ong vò vẽ


 




Kịch ngắn


 






Hài kịch


 






Từ: GiangHV
11/09/2011 20:14:33

Có thể tạm chia văn nghệ ở KGU thành 3 loại hình chính (được minh họa bằng album ảnh "Văn nghệ ở KGU" do NghiPH mới post):


- Hội diễn mùa xuân: được tổ chức vào tối 7 tháng 3 hàng năm (thời chúng tôi), mang tính quần chúng, hầu như tất cả SV Việt Nam tại KGU đều tham gia. Diễn viên đồng thời cũng là khán giả, mọi người thay nhau lên sận khấu biểu diễn, người nọ xem người kia, chi đoàn nọ xem chi đoàn kia. Hầu hết các ảnh trong album ảnh là ảnh của Hội diễn.


- Văn nghệ chào mừng:


   + Chào mừng ngày Quốc khánh 2-9: Thường chỉ là các ca sỹ có tên tuổi biểu diễn, như anh Uyển (OB73), chị Liên (CL74), anh Vinh (OB74), chị Cẩm Tú (OB75), chị Tỵ A (OB76), Thu Hồng (VL78),... Ngoài các tiết mục của sinh viên VN còn có sự tham gia của bạn bè Quốc tế.


   + Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3: Là nội dung công diễn các tiết mục được chọn lọc từ Hội diễn trước đó 3 tuần. Ngoài ra còn có các tiết mục của sinh viên các nước bạn. Các ảnh 51, 52, 57 và 58 trong album ảnh là ảnh văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn.


   + Chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội sau khi giải phóng miền Nam (duy nhất có một buổi vào tối 24 tháng 4 năm 1976): Là các tiết mục chung của cả Hội KGU. Các ảnh 49, 55 và 67 trong album ảnh là ảnh văn nghệ chào mừng ngày Bầu cử này.


- Văn nghệ đối ngoại: Biểu diễn trên truyền hình Moldavia, tại các cuộc mitting do Bạn tổ chức, trong các đợt Đi Hữu nghị tới các trường học, nhà máy, nông trang,... hay vào ngày Sinh viên quốc tế (thời chúng tôi chưa có ngày này). Các ảnh 24 và 32 trong album ảnh có lẽ là ảnh văn nghệ của ngày Quốc tế sinh viên.


     Có lẽ chỉ có Hội diễn là mọi người quan tâm đến việc chụp ảnh, nên trong album ảnh chỉ thấy hầu hết ảnh về Hội diễn.



Từ: TuyetHA
11/09/2011 16:02:30

Một số ảnh VN hồi ấy:




Từ: BinhNH
10/09/2011 16:35:56

Thu ơi, đọc lại bài em thấy có nhắc đến tiết mục Xòe bàn tay đếm ngón tay của 5 anh chị tên Bình khóa 77. Các tiết mục khác của năm 77 rất rôm rả , còn mấy tiết mục của mấy Bình là tiết mục nảy sinh đột xúât đấy. Chị trích lại phần viết của bài Khối keo về đoạn này , gửi lại em nhé :


Ngay năm học dự bị , chẳng hiểu sao, chúng tôi: Bình “ khàn” và Bình “ kều” đã bị “ mang tiếng” là lắm mồm, nên dù 9 đứa con gái chúng tôi rất thân nhau, vui vẻ trong mọi sinh hoạt, nhưng riêng đến khoản tập văn nghệ cho hội diễn thì 7 bạn kia đã thống nhất với nhau : Không cho 2 con Bình tham gia để còn giữ được bí mật, cho 2 con ấy biết thì hỏng bét. Thế là hai chúng tôi cứ ăn no, ngủ kỹ, rồi tối nào hai đứa cũng đi xem phim như bình thường mà không biết rằng 7 bạn kia đang bí mật tập rượt cho chương trình văn nghệ của lớp… Mãi đến hôm trước ngày hội diễn, Như Anh, học cùng khóa chúng tôi nhưng là dự bị vật lý ( sau này Như Anh đã chuyển đi Minsk học) thấy chúng tôi cứ nhởn nhơ , chẳng bận rộn gì bèn bảo: ngày mai hội diễn rồi, các ấy có muốn lên biểu diễn với tớ một tiết mục không? Hai Bình trả lời : chúng tớ chẳng biết gì đâu, biểu diễn thế nào? Cứ yên tâm, có tiết mục đây rồi, tấu hài nhé. Nghe thấy hài, hai Bình gật đầu liền. Đúng là điếc không sợ súng. Thế là tối đó, dưới sự hướng dẫn của Như Anh trong vòng một tiếng, chúng tôi đã có tiết mục “ 3 lính Mỹ”.… Thế là Như anh sáng tác ra tấu hài về 3 lính Mỹ, Trần Bình làm lính bộ binh, Như Anh làm Hải quân còn tôi cao nhất thì làm Phi công Mỹ. Ngoài ra 5 Bình còn có tiết mục hát bài 5 ngón tay xinh… Nhưng tuyệt nhất tiết mục Nghêu sò ốc hến của 7 bạn nữ lớp tôi : Thanh, Lan, Hoa , Phong, Thục, Hương và Vinh trong vai trò phục vụ hậu trường trong hội diễn năm 1974 khi chúng tôi học năm thứ 2,  đã thực sự gây ấn tượng với toàn thể sinh viên VN . Hội diễn của Hội sinh viên Việt nam hàng năm đã trở thành truyền thống và lần nào cũng rất vui và đặc sắc. Từ những năm trước khi chúng tôi sang cho đến các khóa tiếp theo , sau khi chúng tôi đã tốt nghiệp về nước các lần Hội diễn đều để lại những kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức mọi người.


 


 




Từ: ThanhLK
09/09/2011 23:48:46

Thu đã lại xuất hiện với bài viết về đề tài làm nao lòng nhiều người KGU. Chị cũng đã định viết về văn nghệ của lớp chị nhưng chưa có thời gian. Có nhiều kỷ niệm vui về văn nghệ mà cứ mỗi khi nghĩ lại các chị lại cười một mình ...Đúng là các đợt Hội diễn mùa xuân (chị nhớ thường được tổ chức nhân dịp ngày 26/3 hàng năm) là những kỷ niệm gắn liền với cuộc sống sinh viên ở KGU. Đó là một sự kiện mà ai cũng háo hức được tham gia, được xem... và nó gắn kết các lớp, các năm với nhau, để rồi bây giờ sau hơn 40 năm chúng ta có được Chợ KGU đông vui gần gũi như thế này. Mong được đọc tiếp các bài viết của em (thơ thì tất nhiên rồi).



Từ: BinhLT78
09/09/2011 14:12:11

@Giảng HV: anh Giảng ơi, phục trí nhớ của anh thật . Anh điểm tên hoàn toàn đúng ạ. Có 2 người trong ảnh sẽ khó gặp lại được đó là bạn Trần Văn Chương (đã mất)  và anh Bùi văn  Chính (mất tích, không ai biết ở đâu).



Từ: GiangHV
08/09/2011 22:07:57

Các bạn OB 78 ơi! Tôi thử nhận diện các bạn trong ảnh xem chính xác được bao nhiêu % nhé:


Hàng ngồi: Diệu Linh, Trinh, Thanh Bình, Thủy, Thu và Loan.


Hàng đứng: Quốc Bình, Thịnh, Chính, Vinh, Chương, Đoàn, Hải, Hòa và Cảnh. Thiếu anh Chiến.


Từ ngày rời Kis (tháng 7 năm 1977), thỉnh thoảng tôi có gặp Thanh Bình, Thu, Hải và Cảnh (thông qua công việc, tham dự gặp mặt, hiếu -hỷ hay những mối quan hệ cá nhân). Diệu Linh đã gặp vài lần tại TPHCM và ở Hạ Long. Đã ăn ở cùng phòng với Quốc Bình nhiều ngày tại Đức và Hà Lan. Anh Chiến, Thịnh và Thủy thì mới gặp một lần duy nhất ở Đầm Long. Các anh chị em khác chưa một lần gặp lại.



Từ: BinhLT78
08/09/2011 21:48:48

@chị Hoa, CL77: Đúng là chị Hoa nhắc  em mới nhớ lại tiết mục rất đặc sắc của các chị hóa CL 77 năm ấy, quả là quá xuất sắc, hay hơn cả những tiết mục gặp nhau cuối năm bây giờ. Chúng em đã được một trận cười nghiêng ngả, đã đời. Chị nào cũng vào vai diễn của mình rất thành công, nhớ lại thấy phục các chị quá. Nhắc đến tiết mục này, em nhớ như in từng chị, từng vai diễn như thế nào? Bây giờ mà các chị diễn lại vở ấy thì chắc vẫn còn hay lắm.



Từ: ThuTT
08/09/2011 21:43:57

Chị Hoa ơi,


Làm sao mà quên được các tiết mục đặc sắc của các chị. Nếu mà kể hết thì dài vô tận luôn. Với lại em chỉ khơi mào thôi, để các diễn viên tự kể mới hay và mới có nhiều chuyện "hậu trường" chứ.


Em gửi cái ảnh Hậu Hội diễn lên để xem có ai thấy cái gì đặc biệt không mà chưa thấy ai nhận xét cả, các chị CL77 đâu hết rồi?




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s