KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng chín. 2011

Chí Phèo khoác lác




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Chí Phèo đi nhậu quán với chiến hữu. Chuông đồng hồ điểm 12h đêm. Có ai đó lên tiếng:

- Muộn rồi, về thôi không sư tử xé mất xác.

- Còn sớm. Chí Phèo nói. Ở lại tiếp tục thâu đêm.

- Sư tử nhà em nó dữ lắm.

- Đàn ông phải cho ra đàn ông. Nó lên giọng thì vả vào mồm nó cho chừa. Nếu mà cụp tai hôm sau nó càng làm tới. Dậy vợ phải ...

- Nhưng sớm muộn anh Chí cũng phải về nhà cơ mà. Ta về ngay giờ có phải ổn không?

- Về nhà thế nào được. Chí Phèo thở dài. Con Nở nó đuổi tao ra khỏi nhà hai hôm rồi.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 09-09-2011 12:12






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

14/09/2011 02:04:08

Hôm trước Chí "bật mí" cho cánh đàn ông KGU: Nếu Nở lệnh hôm nào cũng phải về sớm thì khi nào muộn qúa cứ kiếm chỗ ngủ, sáng hôm sau về cho sớm.



Từ: NhuanNT
13/09/2011 19:50:28

Xin nói thêm cho rõ: dù hơn một lần bị đuổi khỏi nhà, Chí chưa bao giờ bỏ đi cả, hắn ăn vạ ngay ở cửa cho đến khi Nở không chịu nổi phải mở cửa cho hắn. Thế mới xứng danh là Chí PHÈO chứ !



Từ: TungDX
10/09/2011 17:35:07

Dạy vợ là mặt mạnh của Chíthông cảm cho một tímuốn dạy được mụ ýtrước tiên ChíPhải được Nở cấp vévào nhàSở đoảnHại sở trường Chí mà



Từ: LyTM
09/09/2011 17:49:24

Chí ăn gần hết 2 triệu tiền XĐGN về say quá, còn chê Nở, đòi gọi tiếp viên khác!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s