KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng chín. 2011

Cho con




Tác giả: ThongNV

Mấy anh bạn đồng môn tâm sự bên thềm hội nghị:
- Anh Người Arap Xeut kể: Mình có ba vợ và chín người con. Mình đã mua cho mỗi đứa một ngôi nhà và vài chục triệu cổ phiếu.
-Anh Người Việt Nam kể: Mình có một gái một trai. Mình cũng cho mỗi đứa một cái bằng thạc sỹ.
- Anh Người Mỹ thở dài: Mình cho con mình mỗi cái cần câu.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 09-09-2011 20:08






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: TungDX
10/09/2011 09:10:37

Các cụ ta dạy không để của cho con;


Theo trong chuyện là để vào đầu có thể hiểu kiến thức là của cải hay cần câu


Còn cần câu của Mỹ có thể tồn tại ở nhiều dạng, trong đó có bằng Thạc sỹ



Từ: CuongLV
10/09/2011 08:57:51

Anh Thông ơi, ở Việt Nam các bậc phụ huynh vẫn cho con cháu cả cần câu lẫn của cải, tiền bạc đấy chứ. Chỉ có điều, tùy khả năng đến đâu thì cho con cháu đến đó thôi. Nhưng cũng có người giàu quá, lại quen nhận bổng lộc từ danh vọng mà ra nên mới ''bao cấp'' luôn cho con cháu cả '' bằng cấp rởm lẫn thật '' mà thôi (vì bằng cấp là tiêu chuẩn làm quan mà). Bằng cấp không có tội, tội nằm ở người dùng nó để làm những điều không sạch thôi.


     Một chuyện cười đáng để cho ta suy ngẫm và...giật mình.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s