KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 17 Tháng chín. 2011

Phỏng vấn




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Phóng viên đài truyền hình SA làm phóng sự về cuộc sống ở Mitchell Park. Trích cuộc phỏng vấn Chí Phèo:

- Xin ông cho biết thời gian biểu hàng ngày của ông.

- Buổi sáng tôi ngủ dậy, lang thang một lúc thì thấy buồn nên tôi lôi chai rượu ra ...

- Xin lỗi ông, chương trình TV có cả trẻ em xem. Ông có thể thay rượu bằng cái gì đó tế nhị hơn không?

- Cũng được. Tôi bèn lấy bát cháo hành ra nhâm nhi. Ngồi một mình chán tôi gọi điện kêu tụi bạn đến. Mỗi đứa lại đem theo một bát cháo hành. Chúng tôi ngồi lai rai ăn cháo hành. Đến chiều tối thì ai về nhà nấy. Còn tôi lại chạy ra cửa hàng thực phẩm mua thêm mấy bát cháo hành cho ngày hôm sau ... 


Người post: DienPT

Ngày đăng: 17-09-2011 09:09






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: LyTM
18/09/2011 22:54:59

Chiều nay Nở đã tự động về vì nghe nói Chí ở nhà không chăm con đi bù khú suốt. Nở tung tẩy cái túi đầy đồ hạ giá mà siêu thị trả thay lương. Nhưng Nở rất vui, vì mấy ngày ấy Nở đã thành cô giáo. Nở đã dạy cho ối người biết cách nấu cháo, cả cách nấu rượu quốc lủi nữa. Nở đem về mấy viên men rượu với một ít nếp lức, Nở muốn nấu cho Chí vò nhỏ rượu nếp, bõ mấy ngày Nở đi vắng toàn tọng rượu dỏm bên ngoài, hại cái dạ dày với thần kinh nữa, nghe họ nói thế!


Nở te tái, vội nấu cơm nếp lức rồi rải ra sàng cho nguội bớt, mới giã men để rắc. Nở chúa ghét men Tàu, được rượu nhưng hại người. Mà Nở bao giờ cũng sợ cái đồ Tàu nó hại Chí, thế mà Chí thì đồ gì của Tàu cũng khen lấy khen để, nhất là mấy cái váy hoa mua cho Nở. Nở cứ phải khen để Chí đừng buồn, vì Chí không có tiền mua đồ xịn. Để đấy, chỉ cần đẫy 2 ngày 2 đêm là cơm ngấm men, mọng nước rượu ngay, có thể nấu được cho Chí. Nở mơ màng nghĩ đến những giọt rượu thơm thánh thót, từng giọt, từng giọt nhỏ đầy cái lu sành nhỏ,... Bỗng Nở giật nảy cả người, Chí đã về, đang oang oang chửi Nở, suốt ngày nấu rượu dỏm cho Chí làm Chí phải đi tìm rượu ngon bên ngoài, đã thế còn làm cao, còn tự khen mình, đúng là đồ.... Thị Nở!  



Từ: LyTM
18/09/2011 15:13:33

Trời! đã lái sang cháo hành rồi mà có người vẫn cứ quay lại chai cháo màu! chai màu nho ấy thì có gì mà khó, nhưng 3 chai thì làm sao mà đã đủ độ, nếu để nói chai thành cháo được thì phải mươi chai!



Từ: NhuanNT
18/09/2011 15:01:46

Buổi phỏng vấn kết thúc thì đã lỡ buổi 'cháo hành' của Chí. Chì bồn chổn đi ra đi vào than thở:


- Chao ơi, đời buồn quá, chắc anh phải đi kiếm chỗ giải sầu thôi.


Nở:


- Nở cũng thấy sầu đời quá, cho đi theo giải sầu với.


Chí :


- ối gời ơi,  thế thì nói làm gì... (Chì làm sầu thêm)


 



Từ: LyTM
17/09/2011 18:28:50

- Cám ơn ông, xin hỏi bà Nở đi đâu mà ông phải mua cháo hành ngoài cửa hàng?


- Chả giấu gì các anh, từ hôm tôi tát cho 1 cái vì ghen (Nở dám khoe tài nấu cháo với mấy thằng bạn tôi, rồi Nở cứ thích tự mình đi chợ (chợ KGu), không để tôi chở. Giờ Nở ra làm cho siêu thị, chuyên môn cao là nấu cháo hành! nhưng tôi không dám ra đấy phải nhờ cửa hàng thực phẩm mua hộ! vì Nở bắn tin, nếu tôi ra siêu thị đón thì Nở mới về,... cao kiều lắm, ối giời,...


_ Thế mà chúng tôi nghe bà Nở ghen ông thôi chứ!...


_ Thì có! chả là tôi cũng hay lang thang vào chợ! nay thì khen hàng này đẹp, mai thì khen hàng kia hay, cũng có lúc thì hứng chí lên làm như mình chưa bao giờ được thưởng thức món ấy! rồi thì cũng a dua với bạn bè cho vui vẻ! rồi thì cũng ra vẻ mình chả sợ vợ, mình là thằng đàn ông mà bị con vợ xỏ mũi thì còn đáng mặt trai không? mà bao nhiêu thằng bạn mình nó cũng thế, còn nói hơn mình nữa! thế là hôm nào về cũng bị mụ ấy khóc mếu, mụ ấy mặt nặng ra, mà mặt mụ ấy nặng ra thì không thể sống nổi, ra một câu, vào một câu.


Bực lắm, nhưng lại nghĩ, mụ ấy ghen là còn yêu! không ngờ, được thể, mụ càng làm già, đã thế thì cho mụ biết tay, tôi còn đi chợ chăm hơn, ai ngờ mụ cao thủ hơn mình. Mụ cũng đi chợ, cũng tung tẩy tán chỗ này, khen chỗ kia, rồi còn ra vẻ mình chả thèm chứ mình mà làm còn hơn, mình chăm việc nhà thôi, ngứa mắt lắm! lời ra lời vào, tôi mới tặng một cái tát ấy mà_ bây giờ nghĩ thấy dại, đã trót đánh cho thêm mấy cái nữa cho bõ, đằng nào cũng bỏ nhà đi ra siêu thị làm!...



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s