KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 17 Tháng chín. 2011

ĐÚNG LUẬT




Tác giả: ThongNV

Con trai của một Sếp lớn cấp tỉnh bị tạm giam vì tham gia cướp trên đường quốc lộ.
Tại văn phòng của mình Sếp nói với Giám đốc sở CA; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân; Chánh án Tòa án án nhân dân và Chánh văn phòng UB:
Anh bận công việc, chị từ quê ra nên không quản được cháu. Con anh hư là lỗi tại anh chị. Con anh nhưng cháu các chú. Bây giờ cháu đã hư rồi, anh nhờ các chú dạy cháu nên người. Các chú nhớ phải dạy đúng luật, đừng vì cháu là con anh.
Tại phòng làm việc của Chánh văn phòng, bốn chú cụm đầu lại bàn cách dạy con Sếp cho đúng luật.

Ba ngày sau, bọn cướp trên đường quốc lộ bị xử phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự làm ùn tắc giao thông.

Một tuần sau Chánh văn phòng gọi điện thông báo Sếp vẫn vui vẻ mỗi khi gặp mình. Bốn người thở phào nhẹ nhõm.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 17-09-2011 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HoaNT
19/09/2011 07:53:54

Nước mình tòa án mỗi cấp có luật riêng. Tòa Quận tuyên sai nhưng lên Thành phố lại kết luận lại là đúng, thẩm phán kiêm luôn luật sư cũng được. Luật nhà mình là muốn xử thế nào cũng được. Là đương sự được hầu tòa vài năm liền nên mình quá thấu hiểu nỗi khổ của người dân thường khi ra tòa.



Từ: ThinhTT
18/09/2011 20:57:16

Tuần trước tôi đến thăm cậu vợ là luật sư Hoàng Trung Tiếu tại tp.HCM. Ông quê Ninh Bình nhưng tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ ở Sài Gòn.


Năm nay Ông đã 86 tuổi, nghỉ hưu từ lâu, nhưng trong tuần Ông vẫn đến văn phòng luật 1 ngày để tham gia tư vấn cho người nghèo. Ông nói:


Thật là buồn, khi tư vấn cho môt  vụ việc nào đó có dẫn khoản này, điều kia trong luật nhưng vẫn phải chốt một câu, luật qui định là như thế nhưng kết quả là do người thực hiện.


Biết bao giờ luật mới thực hiện được đúng luật. 



Từ: HienVC
18/09/2011 18:07:18

Quyết định :


Điều 1: Sếp bao giờ cũng đúng.


Điều 2: Nếu có bất cứ điều gì vướng mắc, xem lại điều 1.


Điều 3: Cấp dưới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Từ: SonTM
18/09/2011 17:31:11

Chả khác nào vụ Vinashin không khởi tố ai cả chỉ "nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm" sau đó tái cơ cấu lại Vinashin thế là vẹn cả đôi đường.



Từ: LyTM
18/09/2011 15:17:19

Luật tự nhiên và luật người- 2 loại luật này càng ngày càng xa nhau! nơi nào nhà đẹp, vườn rộng, quyền lực ngút trời, luật tự nhiên tốt tươi thì luật người lại hẹp và hỏng!


Chị Thục ơi, thời của các cụ ngày ấy dù luật thành văn viết còn ít lắm, nhưng đạo làm người rất cao và luật ngày đấy do chính đạo người đẫn đường chị ạ!



Từ: NhuanNT
18/09/2011 14:24:31

Làm nghề gì 'ăn' nghề đó, làm quan nhất tỉnh thì có quyền làm luật riêng chứ, các bác không thấy như thế là đúng 'luật' hay sao?



Từ: ThucTT
18/09/2011 09:01:12

Bố chồng mình là cụ Nguyễn Xuân Dương, chánh án đầu tiên của Tòa án thành phố Hà nội, cụ vừa được truy tặng huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp 66 năm kỷ niệm của Tòa án, cụ nổi tiếng về thanh liêm và chính trực thời của các cụ... Khi con làm quan ở Ninh Bình, cụ đã từng bắt cô con gái rượu của mình vào nếm mùi phòng giam của huyện vì tội dám sai lính lấy ngựa công cho mình cưỡi. Cụ có rất nhiều chuyện đáng ghi nhớ



Từ: PhongPT
18/09/2011 05:19:43

“Thượng bất chính, hạ tác loạn”.


Chẳng biết câu này nằm trong Điều mấy của Bộ Luật dân gian.



Từ: NghiPH
17/09/2011 21:28:50

Sếp lớn rất biết cách xử lý công việc. Thu xếp việc công giỏi, thu xếp việc nhà cũng giỏi. Bốn vị trong câu chuyện đã có cách xử lý khôn khéo.  


Đúng là, tất cả đều đúng luật!!!


Mấy đứa cùng nhóm với con Sếp “bỗng nhiên” được hưởng "lộc".



Từ: CuongLV
17/09/2011 21:04:41

        Trong chuyện này, may mà Sếp ra tay kịp thời nên các bên đều chọn được giải pháp tối ưu, không gây tai tiếng tùm lum lẫn hậu quả xấu. Tôi biết một chuyện tương tự, ở mức độ thấp hơn là con trai Sếp Nhất một tỉnh nọ  uống rượu bia khi lái xe mà không có bằng lái, khi bị CSGT bắt còn lớn tiếng thách thức : Chúng mày thu xe tao thì dễ, trả xe cho tao mới khó...Tưởng là đùa, ai dè khi tra Sổ biết xe của Sếp Nhất hàng tỉnh, thủ trưởng trực tiếp của CSGT nọ phải tới nhà Sếp, van nài xin lỗi mãi mới trả được xe cho cậu quý tử kia cơ. Chuyên kể rằng sau kỳ Đại hội Đảng sau đó, Sếp Nhất đó được cấp trên cho nghỉ hưu...  



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s