KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 22 Tháng chín. 2011

Không có tác phong lãnh đạo?




Tác giả: MaiND

Việc sinh hoạt chi bộ để đảng viên “tắm rửa cho nhau” (tức là tự kiểm điểm, tự phê bình và nghe ý kiến phê bình của các đảng viên khác) nhằm xây dựng Đảng “trong sạch vững mạnh toàn diện”) là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong sinh hoạt của chi bộ.  Đặc biệt là vào dịp cuối năm lãnh đạo rất quan tâm và chỉ đạo để các chi bộ tổ chức cho các đảng viên “tắm rửa” một cách toàn diện nhằm tẩy sạch tất cả mọi cái gọi là “khuyết điểm” của đảng viên khác (theo quan điểm “tự do tư tưởng” đánh giá của mỗi đảng viên).

Chi bộ tôi rất vinh dự vì Đảng ủy cử một Sếp (Phó BT đảng ủy) về sinh hoạt cùng. Trong một buổi kiểm điểm đảng viên cuối năm, đảng viên Sếp đã phát biểu rất hùng hồn (theo kiểu huấn thị của lãnh đạo) phê bình về một loạt khuyết điểm của đảng viên Nguyễn Văn A: từ công tác chuyên môn, tự học tập rèn luyện, tinh thần khắc phục khó khăn; tác phong sinh hoạt… và cả tác phong lãnh đạo (mặc dù A có chức danh Thẩm phán nhưng chỉ là trợ lý không có chức vụ gì về đảng và chính quyền).

Sau khi cảm ơn sự phê bình rất chân tình của đảng viên “Sếp” và hứa sẽ tiếp thu sửa chữa để mau tiến bộ, Nguyễn Văn A chất vấn lại Sếp: “Anh phê bình tôi là không có tác phong lãnh đạo. Vậy xin hỏi anh tôi chỉ là trợ lý chứ có lãnh đạo “thằng nào” ở cơ quan này mà cần tác phong lãnh đạo. Tôi không phải lãnh đạo mà lại giơ tác phong lãnh đạo ra thì anh em trong cơ quan “chửi bố” tôi lên à. Với tư cách đảng viên, xin nói thật với anh, nếu được làm lãnh đạo chắc chắn tôi sẽ “nói hay hơn” anh và làm “không dở hơn” anh đâu…”.

Sau khi nghe ý kiến tiếp thu và chất vấn của A, Sếp như chết lặng đi và không biết giải thích gì thêm nữa. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ sau này không thấy có ai phê bình về tác phong lãnh đạo của A nữa.

Có lẽ vì muốn kiểm tra tác phong lãnh đạo mà đảng viên A đã nói nên vài năm sau A được bổ nhiệm làm phó phòng rồi trưởng phòng và trong 10 năm 4 lần A được lãnh đạo điều động làm hết Trưởng phòng chuyên môn này đến Trưởng phòng chuyên môn khác. Lần cuối cùng khi nhận quyết định điều động, A đã cảm động phát biểu: “Cảm ơn Lãnh đạo đã tin tưởng và giao cho tôi phụ trách hết phòng chuyên môn này đến phòng chuyên môn khác. Giá như lãnh đạo điều tôi về phụ trách “Phòng Thủ trưởng” thì phù hợp với tôi hơn…”.

 

 

 

 

 


Người post: MaiND

Ngày đăng: 22-09-2011 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
03/10/2011 22:06:21

Tôi đã nghỉ hưu được hơn 1 năm. Ngày 3 hàng tháng các chi bộ của Đảng bộ thành phố Hà Nội (trừ các chi bộ của cơ quan) đồng loạt sinh hoạt. Trong các buổi sinh hoạt tôi thấy tẻ nhạt vô cùng, thật là hình thức và lãng phí thời gian.


Tôi thấy đã đến lúc Đảng để cho đảng viên của mình tự nhận thấy còn vài trò thì tham gia sinh hoạt đảng, nếu cảm thấy vai trò của mình đã hết thì thôi sinh hoạt đảng. Có như vậy sinh hoạt đảng mới có hiệu quả.



Từ: ManhNX
02/10/2011 14:15:53

D6ang vien la phai phan dau vi ly tuong den hoi tho cuoi cung.


Dung co chan nan.


Neu khong co cac DV nhu cac ban thi lay ai tong co nhung DV "khong can thiet" ra khoi Dang


Manh SV7



Từ: MaiND
30/09/2011 10:07:54

Tôi cũng dự định khi nghỉ hưu sẽ không tham gia sinh hoạt đảng. Ngoài lý do “không đủ sức khỏe để sinh hoạt”, tôi còn thấy “vai trò lãnh đạo của mình đã hết”. Đã hưu thì hưu “toàn diện” luôn cho đầu óc thanh thản. Có thể suy nghĩ của tôi là không đúng với người khác, nhưng tôi sẽ thực hiện nó trong một ngày gần đây.



Từ: ThongNV
25/09/2011 16:13:07

Lý do: không đủ sức khỏe để sinh hoạt đảng - Rất hay. Rất đáng suy ngẫm.



Từ: TuyetHA
25/09/2011 13:50:07

Em gái út tôi là công chức của một cơ quan nhà nước. Là một người có năng lực chuyên môn, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, nên hầu như năm nào cũng được khen thưởng từ bằng khen đến chiến sỹ thi đua. Năm nọ em cũng được kết nạp vào Đảng sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện. Một năm trôi qua, đến lúc chi bộ họp nghe đảng viên dự bị kiểm điểm để chi bộ nhận xét  và đề nghị chuyển chính thức thì nó nhất định không chịu làm kiểm điểm với lý do là: không đủ sức khỏe để sinh hoạt đảng, mặc dù chi bộ thuyết phục thế nào nó vẫn bảo lưu ý kiến và tình nguyện suốt đời là quần chúng tốt của Đảng.



Từ: CuongLV
23/09/2011 16:50:18

      Xin kể thêm 1 chuyện vui như sau : có ông Viện trưởng cứ vào dịp đầu năm thường chỉ thị cho các Trưởng phòng xây dựng đề cương đề tài các cấp từ Nhà nước, Bộ đến Tỉnh. Sau đó người tập hợp và xây dựng các đề tài, và tất nhiên, các ĐT này đều do VT làm chủ nhiệm. Mấy năm liền như vậy, nếu ĐT được duyệt thì công và (kinh phí) là của VT, nếu không thì VT trách các Trưởng phòng không làm tròn nhiệm vụ. Có 1 Trưởng phòng biết thế nên đề xuất 1 ĐT khá hay nhưng không viết chi tiết như như mẫu đòi hỏi khiến VT đọc mãi vẫn không thể nắm được nội dung ĐT đề xuất. Ông VT đành hạ cố mấy lần nhắc 1 ông Viện Phó bảo TP kia viết cho ''chi tiết hơn'' nhưng rốt cuộc, ông VT vẫn chịu thua vì không thể nắm bắt được ý đồ của vị TP nọ - đơn giản là đề xuất ấy không thuộc lĩnh vực của vị VT nọ.     



Từ: HanhLM
23/09/2011 16:04:42

Có câu chuyện kể rằng: Một chuyên viên được giao xử lý một công việc. Sau khi hoàn thành, chuyên viên báo cáo Thủ trưởng và rụt rè hỏi:


- Thưa Sếp, em xử lý công việc như thế được chưa ạ?


- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Mày tưởng tao giỏi lắm à? - Thủ trưởng quắc mắt lên hỏi lại.


!!! 



Từ: HienVC
23/09/2011 13:56:31

Mọi người bàn về chủ đề " tác phong lãnh đạo " rôm rả qua , mình cũng muốn góp thêm một hiện tượng phổ biến thuộc tác phong lãnh đạo đó là ý kiến phát biếu chỉ đạo của cấp trên.


Thông thường khi dự các buổi họp, hội thảo, tổng kết tóm lại là ở những nơi hội họp đông người, thường nghe xong báo cáo chính ( có khi còn nói trước nữa kia , vì bận ! )  do những báo cáo viên đủ loại trong đó có không ít "sư sĩ"  đổ mồ hôi sôi nước mắt thực hiện hàng năm trời đúc kết lại, vị" Lãnh đạo đáng kính được mời dự"  đã có thể rất tự tin đứng ngay lên phát biểu " chỉ đạo" !


Không hiểu chỉ số IQ của lãnh đạo cao thế nào, ai biết xin mách dùm ?



Từ: HoaNT
23/09/2011 12:39:17

Ở Khoa mình cách đây 20 năm có một chị PGs.Ts. là quần chúng cảm tình đảng được chi bộ phân công 1 đảng viên là lái xe và 1 đảng viên là kỹ thuật viên giúp đỡ vào đảng thế là chị ấy xin thôi không phấn đấu vào đảng nữa. Sau 10 năm sau phân công những người có học hàm học vị là đảng viên giúp đỡ nhưng chị ấy xin  từ chối và bảo: " thà cử chị ấy đi công tác ở Mù căng chải còn hơn là cho vào đảng vì thấy chẳng có ai đủ trình độ và tư cách hơn. Đến nay chị ấy đã về hưu đạt rất nhiều thành tích: Huân chương LĐ, Thày thuốc ND ... có tiềm năng chuyên môn và kinh tế nhưng vẫn chưa là ĐV  cũng chẳng sao cả.



Từ: ThongNV
22/09/2011 21:33:30

@ Cường LV: Câu chuyện của anh gần như của Thi sĩ Hoàng Cầm. Vì vậy, nhà thơ mới sáng tác bài Lá diêu bông. Chuyện do chính Nhà thơ kể bên cốc bia hơi, không phải chuyện đăng trên báo.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s