KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 26 Tháng chín. 2011

Sáng thứ Hai




Tác giả: NhuanNT

CHí  đi làm, đã ra đến cửa còn vội vã quay lại, chộp lấy máy điện thoại để bàn bấm số lia lịa, vẻ lo lắng. Nở sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì nghiêm trọng thế, anh cần gọi cho ai?

- Gọi cho điện thoại của anh.

Chí dỏng tai lên nghe và phát hiện ra tiếng dế kêu ( tiếng nhạc đt của Chí ) trong phòng khách. Lục lọi một lúc, Chí hồ hởi thông báo:

-  Nó đây rồi, ở dưới đống chăn trên đi - văng .

...

Chí đi rồi, Nở mới nhớ ra điện thoại của mình ở đâu đó mà cả ngày hôm qua không dùng đến. Bắt chước sáng kiến của Chí, Nở chộp điện thoại bàn và gọi số của mình. Nhà im ắng quá, Nở vào các phòng rồi tá hỏa : Nở chọn chế độ rung từ trước weekend !


Người post: NhuanNT

Ngày đăng: 26-09-2011 05:05






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: ThongNV
08/10/2011 10:06:41

Sếp tôi -TSLH. Trịnh Hồng Dương -Cố Chánh án TANDTC có lần lên báo cáo Thủ tưởng, trước khi về Thủ tướng nói: Anh cho tôi số điện thoại để khi cần tôi gọi trao đổi. Sếp tôi luống cuống mãi không nói được số điện thoại của mình. Đ/c Thư ký riêng của Thủ tướng nhanh ý đỡ lời: Dạ thưa; em có số của Chánh án rồi ạ. Em sẽ ghi vào danh bạ điện thoại của anh.


Ra đến cửa, đ/c Thư ký Thủ tưởng mới hỏi Sếp tôi: Anh không nhớ số điện thoại của mình à? Sếp tôi dí dỏm trả lời: Tôi chưa bao giờ có việc cần phải gọi cho mình nên không nhớ được. Hai người cười xòa, bắt chặt tay nhau trước khi ra về. 



Từ: LyTM
27/09/2011 11:08:34

Chị Nhuận ơi, người ít tuổi hơn một chút với chị là em LyTM đây cũng suốt ngày quên, quên đủ thứ, ra bếp, ngẩn ngơ một lúc đi vào, rồi nhớ mới lại nhớ rồi vòng ra. Điện thoaijlaf thứ hay quên để hết pn và nằm đâu đó, thậm chí để chế độ rung như Nở, hi hi. Vì vậy, cả ngày không nghe ai gọi, bệnh quên muôn năm, ta quên nhiều thứ để nhớ vài thứ! những gì cần chắc vẫn nhớ, còn đừng nhớ những thứ đáng quên mà thôi!



Từ: NghiPH
26/09/2011 17:26:57

Cái kiểu quên không biết ĐTDĐ để đâu và cái cách tìm của Chí là rất phổ biến trong anh em ta, trong đó có tôi.


Anh chị em ta đều mang cái tính lãng đãng của anh Chí rồi!


Còn chị Nở để ĐTDĐ ở chế độ rung ư? Hãy cứ dùng máy cố định gọi và nhờ một con vật nào đó tìm giúp. Nếu có một chú chó thì tuyệt vời.



Từ: ThinhTT
26/09/2011 09:06:29

Mọi người giúp Nở tìm dế đi.



26/09/2011 08:19:26

Hoan hô chị Nhuận. Giờ Cười trừ có thêm đồng nghiệp rồi.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s