KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng chín. 2011

Ngày mai chúng tôi lên đường




Tác giả: NghiPH

Việc chuẩn bị cho chuyến về nguồn đã diễn ra suốt cả một thời gian khá dài. Nhiều anh chị em đã bỏ công sức, tâm trí lo chu đáo cho chuyến đi, trong đó có sự đóng góp rất lớn của anh Ngọc- Hội trưởng, chị Phạm Thanh Bình - Sinh 77, Nữ Đại sứ Bùi Thanh Huyền, chị Bích Chi, anh Vũ Chu Hiền- Hóa 1974, chị Kim Thanh- Hóa 77…Rất nhiều anh chị em chưa có điều kiện về nguồn lần này đã hỗ trợ mọi mặt cho chuyến đi của chúng tôi. Xin chân thành cám ơn anh chị em! 

Sáng mai 29/9/2011 chúng tôi lên đường. Theo lịch bay chúng tôi quá cảnh ở sân bay Domodedovo- Moskva và vào lúc 24 h ngày 29/9 chúng tôi đã có mặt ở sân bay Kisinhop.

Chỉ vào giờ cuối của ngày mai chúng tôi đã đến với thành phố Kisinhốp- thành phố Trắng, đến với xứ Modavia vào Màu Thu Vàng đầy nắng, đầy hoa thơm, quả ngọt. Chúng tôi trở về với thành phố thời sinh viên sôi nổi, mộng mơ.

Chúng tôi sẽ gặp lại thầy cô kính yêu sau bao năm xa cách. Chúng tôi đem theo tình cảm kính trọng, sự biết ơn của các anh chị em ta gửi đến thầy cô và mái trường thân yêu!

Chúng tôi sẽ đến khu ký túc xá trên phố Benderskaia, vào thăm phòng của mình, dạo bước trên con đường Pirogov tới trường, bước xuống đường cầu thang dẫn đến Hồ Komxomolskoe, vào phòng thí nghiệm, giảng đường, phòng đọc, nhà ăn, Dom Kuturui, ra sân bóng năm xưa…  

Ngày mai chúng tôi lên đường!

 

 

Thành phố trắng đang vẫy gọi chúng tôi:

 

Шелестят ветра

То ли кто- то всё ждёт

То ли что- то зовёт

Это Кишинёв

Это белый город

 

Шелестят ветра

То ли кто- то всё ждёт

То ли что- то зовёт

Это белый город

Молодость наша

 

Шелестят ветра

То ли кто- то всё ждёт

То ли что- то зовёт

Это Кишинёв

Это наша любвь

Это Кишинёв

Это белый город!

(Trích lời bài hát Это Белый город của anh Bắc Hải)

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 28-09-2011 21:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: ManhNX
29/09/2011 22:02:32

Một lần nữa chú Đoàn "Về nguồn" có chuyến bay an toàn, nhẹ nhàng đến Moldova.


Mạnh SV76



Từ: ThoaNP
29/09/2011 17:03:41

Suốt ngày hôm qua tôi cũng bồi hồi không kém, mặc dù chẳng gia nhập đoàn. Gia đình Ngựa con chỉ có Vinh, cô em Ngựa Xinh bé nhỏ, tảo tần thay mặt cả đàn đi thăm mẹ Ngựa. Cứ tưởng tượng cảnh Vinh gặp Bà Giáo là lại thấy xúc động.


Chủ nhật vừa rồi mấy chị em tụ tập đi thăm một Ngựa con đang bị bệnh là anh Hoàng Minh Tiến, CL74. Anh không nói được nhưng nghe, hiểu. Cứ nhắc đến Bà Giáo là anh lại khóc. Kể cho anh nghe chuyện Vinh sẽ đến thăm bà Giáo, đoàn KGU sẽ về thăm Trường cũ, nhưng không dám nói nhiều vì anh dễ xúc động quá.


Sát ngày đoàn đi mới liên hệ được với một Ngựa con nữa là chị Phạm Thị Ngọc Hoa, CL72 (nguồn gốc việc tìm kiếm này lại chính do Bà Giáo nhắc "tao còn 1 học trò nữa là Hoa"). Ngựa Xinh lại tất tả đi rửa ảnh chị Hoa và gia đình để kịp cho vào album tặng Bà Giáo.


Vinh gầy, không được khỏe, mà phải thay mặt cả đàn đi đường xa, chở nặng tình cảm của cả nhà.


Bao nhiêu bạn bè đã đổ công sức chuẩn bị cho chuyến đi này. Huyền đại sứ, Bình Phạm, Ban LL, ... Mong cho chuyến đi thật bình an. Người ở nhà chờ tin người đi xa.



29/09/2011 09:44:02

Chúc ACE về nguồn thượng lộ bình an!.Hãy cảm nhận mọi thứ  cho cả phần những người không về được nhé!.



Từ: LyTM
29/09/2011 06:20:17

Chỉ còn 30 phút nữa các anh chị em đã bay trên bầu trời VN để về nguồn. LyTM đang ở dưới Đồ sơn, đang nghe tiếng biển dạt dào hát bài ca ngàn đời của biển.  Biển cũng biết đoàn về nguồn đang rất rộn rã, nôn nao, háo hức đấy nên chúc cả đoàn may mắn! may mắn!


Ngày hôm nay biển đang chuẩn bị để nếu mai có bão vào thì cũng đã chủ động rồi. Cầu mong cơn bão chỉ vòng vào sau khi đã vượt lên phía bắc , chỉ còn yếu ớt như một trận cuồng phong nhỏ thôi. Chỉ đủ làm biển dạt dào hơn, mạnh mẽ hơn và đầy những bài ca tự do của biển nơi muôn trùng khơi! còn ven bờ biển sẽ vẫn hiền hòa! ngư dân đã trở về nhà! chúc các chiến sỹ Đảo vững tay súng và biển sẽ biết, sẽ bảo vệ những chủ nhân dũng cảm, trẻ trung, sẽ đem đến niềm vui cho các anh vượt qua muôn khó khăn nơi biển xa của Tổ quốc!


Chúc cả đoàn chân cứng đá mềm! các ACE ở nhà đều mong đoàn về nguồn được may mắn và hạnh phúc! Hôm nay đoàn ta đã chiếm gần đầy một máy bay! hãy vui vẻ từng phút, từng phút đấy!



Từ: MinhCK
29/09/2011 04:21:18

Hơn 12h đêm qua hai mẹ con mới gói gém xong chuyến đi vào hôm nay. Bây giờ mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi cứ có cảm giác thế nào cũng có bài của ai đó nói lời tạm biệt Thủ đô để về thành phố trắng, không ngờ đó lại là bài của TBT. Không cứ mình TBT và những người "về nguồn" sao xuyến đâu, những người ở lại cũng "thấp thỏm" không kém. Tôi ko ngủ được bật máy lên  và viết những dòng chia tay này. Bây giờ là 4h32 (giờ HN) bên kia ở Ki shi nhốp là 0h32. Chỉ còn vài tiếng nữa các bạn sẽ lên đường. Chúc các bạn lên đường về với thành phố "tuổi thơ" gặp nhiều may mắn - hi pukha hi pera. Hẹn ngày gặp lại nhau tại HN.



Từ: HaiNV
29/09/2011 01:28:44

Tối nay, tôi vừa đến nhà bạn Tỵ A gửi thư cho Thầy hướng dẫn Diplom của tôi là PD Grigorcha và Cô giáo tiếng Nga Ivanna Ivanovna Cheban (Nedeoglo). Thấy bạn đã valise, túi xách rất gọn gàng. Tôi rời nhà bạn lúc 9h, không quên chúc bạn lên đường may mắn. Xin chúc tất cả các anh các chị, các bạn, các em và các cháu thượng lộ bình an, có chuyến đi mang nhiều cảm xúc, ấn tượng thật tuyệt vời! 



Từ: LyTM
28/09/2011 22:17:37

Chúc các anh chị em ngày mai về nguồn đi ngủ sớm, có giấc ngủ ngon để sáng mai tỉnh giấc  khỏe mạnh, vui vẻ, có chuyến về nguồn may mắn, làm được các việc đã dự định, tốt lành như ý!


Hãy sử dụng từng phút thật ngọt ngào để có thể kể được nhiều nhất, hay nhất về Kis yêu quý!


Chúc cả đoàn thượng lộ bình an, gặp được các thầy cô và nhiều bạn hữu, ai cũng hài lòng!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s