KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 07 Tháng mười. 2011

NHÂN QUẢ




Tác giả: ThongNV

NHÂN QUẢ

 Bố mẹ ơi! Sáng rồi.

Nghe tiếng con trai gọi, chúng tôi bật dậy. Vợ tôi thảng thốt kêu: Chết rồi, hôm nay em có tiết đầu. Anh đưa con đi học nhé.

Trên đường đi con trai tôi hỏi: Bố ơi! Hôm nay nhà mình hết gạo à.

Tôi nói: sao con lại hỏi vậy.

Vì con thấy nhà mình hôm nay không ăn cơm sáng.

Hôm nay, bố mẹ ngủ quên con ạ. Bố con mình ăn phở nhé.

Choang. Tiếng kêu phát ra từ bát phở rơi xuống nền nhà bị vỡ. Mảnh bát, nước, bánh phở, rau, thịt văng tung tóe trên sàn nhà. Bắn cả vào quần áo, cặp, túi sách của khách hàng bàn kế bên.

Nhân viên nhà hàng chạy ra. Người đàn ông lớn tiếng quát: Tôi gọi ba bát phở, hai bát không hành, sao cô lại cho hết hành vào. Dạ thưa: có hai bát không hành đấy ạ - Cô nhân viên nói.

Thế này mà là không hành à? Người đàn ông vừa nói vừa lấy đũa chỉ mấy cuộng hành nhỏ xíu nổi trên bát phở của thằng Huy con trai lớn đang ăn.

Đấy chỉ là không may lẫn vào thôi ạ -Cô nhân viên giải thích.

Lẫn, lẫn cái con khỉ. Đ. biết làm thì có. Người đàn ông làu bàu rồi nói: Cho một bát không hành ra đây. Loại đặc biệt đấy. Tôi sẽ trả tiền cả bốn bát.

Anh thanh niên ngồi bàn bên cạnh không đủ kiên trì đã nói xen vào: Ông phải trả cả tiền cái bát vỡ và tiền giặt quần cho chúng tôi nữa chứ. Con trai ông gạt bát phở từ trên bàn xuống mà.

Im mồm đi! Đ phải việc của mày. . Người đàn ông gầm lên lao vào anh thanh niên.

Tôi lấy tay đẩy hai người ra và nói: Chú Tám! Hãy bình tĩnh nào, chú đang mặc quần áo đi làm đấy. Và nói với anh Thanh niên: Em cũng bỏ qua đi, việc nhỏ thôi mà.

Sau bữa cơm chiều, con trai tôi thủ thỉ nói:

-        Bố ơi! Sao bố không làm công an?

-        Tôi hỏi: Sao con lại hỏi thế.

Làm công an nhiều tiền mà. Sáng nay, ở lớp học, bạn Huy con chú Tám bảo con: Bố mẹ mày làm giáo viên mà cũng có tiền ăn phở à.

Tôi cười và bảo: Khi nào con muốn ăn phở cứ nói. Bố mẹ sẽ kiếm đủ tiền cho con ăn.

- Không. Con chỉ nghĩ thế thôi. Ăn cơm sáng ở nhà no hơn, sáng nay ăn phở  nên gần đến giờ tan học đói lắm bố ạ.

 

Khoảng hơn chục năm sau, tôi đưa đoàn học viên là Thẩm phán của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đi tìm hiểu việc thụ án của những người chưa thành niên tại Trại giam K., tình cờ gặp hai anh em Huy, Hoàng. Qua câu chuyện tôi mới biết bố chúng bị kỷ luật và sa thải khỏi ngành Công an. Mẹ chúng bỏ nhà đi đâu không ai biết. Từ ngày bị sa thái, bố chúng chạy “Taxi dù” và thường xuyên say rượu. Hai anh em bỏ học từ lớp 9 và vừa qua tham gia vụ cướp trên quốc lộ 5 nên phải vào trại giam này.

 

Trước khi chia tay, tôi hỏi chúng có nhờ tôi giúp gì không. Huy bảo: Bác cho cháu gửi thư cho ông bà nội cháu. Còn Hoàng đề nghị: Nếu được, Bác cho chúng cháu ăn một bữa ngon ngon được không ạ.

Tôi xin phép cán bộ trại giam và dẫn chúng ra quán phở gần cổng. Hoàng nói: Bác gọi cho cháu 2 bát phở nhé.

 

Tôi gọi hai bát phở bò đặc biệt và  một đĩa phở xào nhiều tim gan. Tôi hỏi hai đứa, các cháu có ăn được hành không? Hai thằng nhoẻn miệng cười: Bây giờ cái gì mà chả ăn được hả bác.

 

Nhìn hai đứa ăn ngon lành mà nước mắt tôi cứ chảy dài trên má.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 07-10-2011 11:11






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: LyTM
09/10/2011 21:50:59

Đọc chuyện này rồi, thấy nặng nề quá! Đã định com mấy lần rồi nhưng thấy khó viết! Đúng là ngày nay, đôi khi một số người có quyền lực hay giầu có thường nhìn người khác, muôn loài, sự vật, hiện tượng, ... quanh họ, không còn sự tôn trọng hay cảm xúc bình thường mà cứ bị gồng lên, kích động lên, thậm chí quá đáng. Trong cuộc sống, chưa phải ai cũng nghĩ không chỉ nhìn lên mà cần nhìn ra xung quanh và nhìn xuống để có được những suy nghĩ đúng mức, cư xử phải phép! nhưng tiếc là khi ở chốn đó con người ta hay bị hào nhoáng và sang trọng làm biến dạng, chỉ khổ những đứa trẻ, không được sống trong cuộc sống bình thường mà chúng cần hơn cho tương lai! Xã hội chúng ta đang trong giai đoạn kinh tế chạy trước các yếu tố giáo dục, đạo đức, chưa kể còn tác động chưa đúng đến các chuẩn mực xã hội! mà kinh tế thì cũng phát triển theo xu thế không thật lành mạnh, còn nhiều điểm đen gắn với quyền lực và suy thoái của chuẩn mực xã hội! Xin có mấy câu về


Đạo đời :


Hôm nay có thể trời nồm,


Ngày mai đã rét, nguồn cơn ai tường?


Đạo đời cũng thế khôn lường,


Không không, sắc sắc, giận, thương, hài hòa!


Nhìn lên nhiều kẻ hơn ta,


nhìn xuống lại thấy thương mà thương ghê!


Đừng nên phỉ báng, thỏa thuê,


Đừng nên càn quấy, đường về cắt ngang,


Quá đà mọi thứ dở dang,


Liệu có yên ấm, tránh tan nát nhà?


Sống sao cho để hài hòa,


Bình yên, nhường nhịn, tránh là cười chê



Sống là tạm gửi mọi bề,


Đem nồm nam đến muôn quê mát lành,


Sống là muôn kiếp chúng sanh!


Hãy luôn mong ước tốt lành cho nhau!



Từ: CuongLV
08/10/2011 10:52:15

Câu chuyện mang tính thời sự, đời thường trong xã hội Việt Nam ngày nay nhưng có tính giáo dục, triết lý sâu sắc. Chỉ tiếc là đã có không ít người phải trả giá quá đắt cho bài học trường đời tưởng là đơn giản như vậy.  



Từ: ManhNX
07/10/2011 20:54:43

Câu chuyện đọc mà ứa nước mắt.


Trong xã hội hiện đại còn nhiều chuyện nhà giàu cũng khóc như thế.


 



Từ: PhuND
07/10/2011 16:25:45

Anh Thông! Chuyện này xảy ra hầu như khắp nơi ở Đất nước mình. Ngay ở thành phố lớn này cũng có những chuyện tương tự. Quyền lực và danh vọng đã làm mất tính nhân bản của không ít người. Quy luật mà anh đúc kết là xảy ra tức thời cứ không như các Tôn giáo quan niệm đợi sang kiếp sau. Hy vọng xã hội càng ngày càng có ít chuyện như thế này.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s