KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 10 Tháng mười một. 2011

Dư âm ngày về




Tác giả: NgaHT

Ngày trở về đã cho chúng ta biết bao bồi hồi, lưu luyến. Người trở về, lòng vẫn thấy còn lâng lâng như đang trong giấc mơ. Người nghe kể lại cũng thấy lòng xao xuyến và tiếc vì không đi được.

Ngày 6/11 các anh chị em ở Đà Nẵng cũng đã tập trung gặp mặt tại quán café Bảo Nam Trân để nhâm nhi hạt hướng dương ( Chị Bình đã mang từ Nga về).

Miền Trung đang mùa bão lụt, không quản ngại mưa to, gió lớn, 9 anh chị em đã đến đông đủ. Gồm có: Anh Sơn (VL 78), chị Lan (OB 78), Chị Bình ( Luật 80),chị Mùi (CL 77). Vợ chồng anh Uy, chị Hoa (Luật 80), chị Xuân Phương (OB 73), Chị Xuân Ba (OB 75), Nga (VL80).

Mặc dù đã được đọc các bài phóng sự nóng hổi từng ngày của TBT Nghị, đọc những bài  của các anh chị trong đoàn viết về những buổi gặp gỡ với các thầy, các cô với cảm xúc bùi ngùi.

Thật xót xa khi nghe kể các thầy cô giáo tuổi cao sức yếu mà vẫn phải đi làm, còn chúng tôi ( đám học trò) lại đã nghỉ hưu gần hết.

Tuần trước, Chị Hạnh (Luật 80) có về Đà Nẵng thăm gia đình và đã mang laptop tới quán café 3G chiếu video những cuộc gặp mặt thầy cô; chị Bình cho xem ảnh của xứ Mônđavi và chuyến tham quan Lênigrad, Matxcova. Lúc đó còn được nhâm nhi cả kẹo irix nữa.

Sau đó, chị Hạnh còn mở lớp hướng dẫn viết bài cho trang web KGU nữa. Rất tiếc là hôm đó tập trung không được đông đủ.

Bài viết này ngắn gọn, để tiếp theo sẽ là comm của các anh chị trong nhóm.

 


Người post: NgaHT

Ngày đăng: 10-11-2011 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NgaHT
23/11/2011 10:06:06

Xin lỗi các nhà giáo KGU Đà Nẵng nhé. Đến hôm nay , nhờ anh Hải Bột chỉ giúp nên bây giờ chèn thêm được hình ảnh các anh chị.




Từ: NgaHT
21/11/2011 14:47:15

@ Nguyệt à, Chị Xuân Phương (OB73) chị của chị Xuân Ba đấy.



Từ: NguyetTM
19/11/2011 17:48:33

@Nga ơi, sáng mai lớp mình hội họp trong Khối chuyên toán đấy. Liểu có gọi báo cho Nga đúng không? Tiếc là Nga không ra được.Lần này kỷ niệm 45 năm thành lập khối PTCT nên chắc sẽ gặp nhiều người.



Từ: NguyetTM
19/11/2011 17:45:24

Nga ơi, trong ảnh "cái" của bài thì ai ở giữa đó? Các anh chị khác như chị Ba chị Hoa, anh Uy thì rõ rồi.


Từ hồi về nước dến giờ mới nhìn thấy ảnh chi Hoa. Em Nguyệt xin chào chị Hoa nhé, em vẫn nhớ chị lắm.Sức khỏe của chị tốt hơn hồi ở Kishinhov chứ? Hồi hè vừa rồi bọn em vào Đã Nẵng mà không gặp chị.


Nga cố gắng rủ rê ông Đình để đi chơi nhiều hơn nhé và đặc biệt là rủ ổng trở về Minxk rồi quá bộ về Moldova! Hôm trước cậu con trai Nga ra ngoài này ta cũng bảo cu cậu rằng về nhà vận động bố nhiều vào để bố cùng mẹ đi du lịch nhiều hơn, không hiểu cháu có kể cho Nga nghe không?


Thực sự chia sẻ với các bạn và bà con miền Trung về tình trạng mưa lũ gây lụt lội nhiều vừa qua. Đúng hôm 6-7/11, Nguyệt ở Huế cũng lụt ghê lắm, xuýt nữa thì không ra sân bay được vì ngập cả đường quốc lộ, những người bay muộn còn bị nằm lại Huế 2 ngày. Nhìn cảnh nước lũ chảy cuồn cuộn như thác ở miền Trung mà mình thấy thương bà con quá. Bây giờ ở Quảng Nam-Đà Nẵng đã bình ổn lại chưa?



Từ: ThoaNP
15/11/2011 00:52:57

Trời ơi Chị Ba, Chị đang ở Tp. HCM mà sao không báo bọn em biết. Vừa tối hôm thứ Bảy 12/11 (đúng hôm chị còm) tụi em tụ tập rất vui ở nhà Bích Lam OB77 để mừng các bạn Hà Nội (Nguyệt CL80, Đỗ Quốc Hùng VL76 và VN Hùng VL79) và cũng mừng nhà mới của Lam luôn. Chị còn ở trong này lâu không, nhớ liên hệ tụi em để tụ họp nhé. Số phone em là 0909175935.


P.S. nói thêm: Hôm đấy vui quá vợ chồng em về đến nhà là 12 giờ đêm mới phát hiện mất đâu chùm chìa khóa cửa, báo hại phải phone cho mấy người cùng tập thể (đến người thứ ba mới tỉnh giấc nhấc máy) xuống mở cửa cho. Xấu hổ quá, ông bà già mà như lũ trẻ trốn đi chơi khuya vậy.



Từ: GiangHV
14/11/2011 16:10:53

Nhờ chuyến Về nguồn vừa qua mà tôi được quen thân thêm với một người Danangkgu. Tuy tôi đã biết Kim Bình từ lâu (qua bức ảnh bà ngoại bế cháu do Hạnh post trước đây), song chỉ từ khi 3 anh em (tôi, Quang Vinh và Kim Bình) ngồi cạnh nhau trên máy bay từ Hà Nội đi Matxcova (8 giờ liền) thì chúng tôi mới trở nên thân thiết nhau. Người Đà Nãng thật hiền và rất tình cảm. Trước đây vào Đà Nẵng tôi chỉ có gọi cho anh Đào Hùng Cường (bạn bè cùng khóa), nay đã có thêm người để gọi rồi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người Đã Nẵng được quen thân lại (chị Xuân Ba, Lê Hồng Sơn, em Thanh Nga) và nhiều người khi gặp lại sẽ nhận ra nhau (chẳng ít thì nhiều cũng đã trạm chán nhau đôi ba lần ở Kis).



Từ: MuiLT
13/11/2011 15:58:47

Các anh chị lớp anh Cường ơi


 Bọn em cũng muốn anh C tham gia hội cho vui vẻ nhưng anh ấy bận quá. Lúc nào cũng bảo tao bận lắm đi công tác suốt, chắc phải chờ anh ấy về hưu đã.


  Hạnh ơi 2 ảnh H post lên mạng thấy người KGU ở ĐN cũng hoành tráng đấy chứ, lúc nào về ĐN thì ới anh em 1 tí nhé


  Chị Hoa vào Đn nhớ ới bọn em nhé



Từ: HanhLM
12/11/2011 22:02:45

Chị Ba ơi, chúc mừng bà nội Danangkgu nhé! Tất cả các cháu F1, F2... của Người KGU chúng ta đều thật tuyệt vời.


Có một kỷ niệm vui ngày gặp mặt anh chị em Danangkgu là khi ra về em Nga lãnh nhiệm vụ chở chị Hạnh. Hai chị em đều run vì chỉ có một cái mũ bảo hiểm, nhưng vẫn liều "lên đường", vì dứt khoát không chịu tốn tiền tacxi. Khi vừa đến ngã tư Nhà hát Trưng Vương, nhác thấy bóng 2 chú CSGT bên kia đường Hạnh liền nhảy phắt xuống. Nga ngạc nhiên: Sao mắt chị tinh thế, em chẳng nhìn thấy ai cả (Mắt cận thì nhìn thấy gì, bì làm sao được với mắt "lão thị" của chị cơ chứ!). Hạnh đi bộ sang đường, còn Nga thì lẽo đẽo dắt xe máy theo sau. Đến cửa hàng ảnh "Anh Bin" để rửa ảnh Về nguồn (chả là rửa ảnh trong ĐN rẻ hơn hẳn HN), nhân tiện mình mượn luôn cái mũ bảo hiểm của chủ cửa hàng, hẹn sáng mai đến lấy ảnh sẽ trả mũ. Hai chị em lên xe đàng hoàng lượn qua 2 chú CSGT chẳng chút sợ sệt. Hôm sau hớn hở đi lấy ảnh, đến nơi mới ngớ ra là quên không mang trả mũ bảo hiểm. Đúng là MK.



Từ: BaLX
12/11/2011 21:08:40

Ngày 7.11, tuy không đông vui và khí thế như HN, th/ph HCM, KGU ĐN cũng hội họp nói chuyện về những kỷ niệm thời SV ở KIS, về chuyến về nguồn, hết người này nói tới người khác nói, mặc dù ông trời không ủng hộ, cứ thoải mái ném xuống mặt đất những con mưa trĩu hạt. Hôm Hạnh ở HN vào chị em cũng đã gặp nhau, tuy lần đầu tiên gặp Hạnh nhưng mình đã cảm nhận được tình cảm chân thành của người KGU, do hôm ở Đầm Long đông và ít thời gian, nên chỉ tranh thủ tìm gặp các bạn quen cũ, nhưng từ ngày có trang Web của hội mình đã có thêm bao nhiêu bạn mới, còn gì hạnh phúc hơn khi về già lại giàu về bạn như vậy.


Hoa ơi sắp tới em đi ĐN chị không có mặt ở ĐN để gặp em, chị đang ở th/ph HCM thăm con dâu sinh, không gặp được em nhưng chắc sẽ gặp được những người bạn cũ và mới tại th/ph, còn gì hạnh phúc hơn khi đi đâu cũng gặp được bạn bè. 



Từ: ThanhLK
12/11/2011 21:02:03

Chúc mừng KGU DaNang ngày càng lớn mạnh về mọi mặt ! Nga ơi, sao không thấy anh Cường (Hóa 77) tham dự ??? Mong thường xuyên được gặp các ACE Da Nang trên chợ KGU này.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s