KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 04 Tháng mười hai. 2011

VÔ ĐỀ




Tác giả: Ng Tan Dinh

 

A Tấn Định có nhờ tôi gửi “comment” này đến các bạn. Tôi xin chép lại nguyên văn để bạn đọc tiện theo dõi

 

VÔ ĐỀ

Cho một Người Em KGU

 

Có nỗi đau nào là của riêng ai
Chuyện của em đã làm anh bật khóc
Những câu văn đẫm nước mắt người đọc
Phút quặn lòng anh thầm gọi tên em... 

 

Nỗi đau của em chẳng thể gọi tên
Còn nỗi đau nào trên đời hơn thế
Sao em nỡ bắt anh ngừng chia sẻ

Nỗi đau buốt lòng khi đã lặn vào tim

 

Lòng thầm nhủ đừng tin đừng tin
Sao số phận nỡ phũ phàng nhường ấy
Nín đi em, đừng để con nghe thấy
Nỗi đau này đâu phải riêng em

 

Hãy thứ lỗi cho anh
Đã mang trộm nỗi đau về giấu kỹ
Đã lỡ để con tim nhòe lý trí
Để một ngày thiện ý hóa buồn đau...

 

 

 

 

 

Mt ngày thu bun...

 

 

Sau khi thấy bài KHÔNG ĐỀ của mình được đăng tải trên trang NGƯỜI KGU, tôi vô cùng cảm kích. Như vậy, bằng cách đó, vòng tay bạn bè đã được kết nối. Tôi đã phần nào giãi bày được tấm lòng yêu mến của mình đối với các thành viên trong đại gia đình KGU. Từ nay, tôi đã có thể ung dung đọc các bài viết của mọi người mà không phải lo lắng lăn tăn là mình đang...đọc trộm!

Qua comm này, tôi muốn nói lời cám ơn chân thành đến HĐ Trị-Sự của trang web này, đặc biệt là tới anh NghịPH, người trực tiếp post bài của tôi. Với MinhCK tôi không muốn nói lời cám ơn ở đây, bởi vì nếu nói thì "Hắn" sẽ quát át đi: "Ê cu, sáo!", thêm tức mình, hehe.

Cám ơn BC, cám ơn gia đình hai ngài đại tá, cám ơn Nông Văn Dền (HaiNV), hẹn có ngày tái ngộ.

Và cám ơn tất cả!

 

P/S. 1- Về bài thơ “VÔ ĐỀ”, đúng là do tôi làm, nhưng lại thuộc quyền sở hữu của "Một người KGU" mà tôi đã đề tặng.

     Vì lý do KT nên bài thơ được chuyển vào trang thơ. Rất mong mọi người thông cảm!

       2- Hai tít bài KHÔNG ĐỀ và VÔ ĐỀ là tôi đạo được trên trang Người KGU. Tiền bản quyền sẽ được hoàn trả bằng cách quy ra thóc: Sẽ truy nộp bằng các bài viết. Xin đa tạ!

Thân mến, TĐ


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 04-12-2011 18:06






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: HaiNV
10/12/2011 22:58:56

HaiNV hôm nay đã post bài viết thứ hai trên Blog của mình, tuy chỉ là những kỷ niệm riêng tư cũng xin được chia sẻ cùng bạn bè KGU và bạn bè khác gần xa...Cám ơn anh Tấn Định! HaiNV xin mạn phép anh chị đưa lên một tấm ảnh cũ (đen trắng) chụp với anh chị còn lưu lại sau gần 30 năm trong Album ảnh cưới của chúng em...


http://www.studentkgu.vn/blog/view/id_104/title_B-complet-ng-y-c-i/



Từ: ThanhLK
08/12/2011 22:46:17

Em cũng nhất trí với chị ThảoDP và đã "còm" về bài thơ này trong bài Không đề đăng về Blog của anh Định (do TBT nghị post lên): Có lẽ hội trưởng và TBT nên mời anh Tấn Định làm thành viên của Chợ KGU, khi đó chúng ta thêm được một cây viết, một cây thơ và..một "cây còm" xuất sắc nữa. 


http://www.studentkgu.vn/news/home/sec_7/


Tuy nhiên, không biết anh Tấn Định có muốn tham gia Chợ KGU như một thành viên hay không?



Từ: ThaoDP
08/12/2011 21:05:39

Tôi đề nghị nhập anh Tấn Định vào hội KGU. Hội mình cò thêm những người bạn như anh TĐ thì hay quá.



Từ: ThuTT
05/12/2011 00:18:42

Ngày nào em cũng vào điểm báo ở blog của "Tướng Mèo hen". Cám ơn anh Minh, TBT Nghị đã làm cầu nối để bây giờ em có dịp bày tỏ sự ngưỡng mộ những trang viết đầy nhân văn và "đậm đặc tình yêu thương" của anh Tấn Định. Và em cũng sẽ "không lăn tăn vì mình đang đọc trộm" nữa. Cám ơn blog



Từ: HanhLM
04/12/2011 21:53:27

Anh chị Minh - Chi có một anh bạn hay thế. Vì yêu bạn mà anh yêu cả NguoiKGU của bạn. Thật tuyệt vời!


Xin cảm ơn anh rất nhiều vì tình cảm chân thành của anh dành cho NguoiKGU.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s