KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng một. 2012

Bâng khuâng Năm Cũ, chào Năm Mới!




Tác giả: HaiNV

Năm 2011 là một năm đầy ắp những kỷ niệm với người KGU, từ gặp gỡ Đầm Long, gặp gỡ các Khoa, các Khóa, các lớp, các nhóm bạn bè...Nhớ những khuôn mặt ai rạng ngời hạnh phúc được đón tiếp các Thầy, Cô. Nhớ mãi lần đầu tiên được gặp em HuyềnBT và nhiều anh chị em khác. Nhớ những lần gặp gỡ Bắc - Nam, tiễn đưa và chào đón đoàn Về nguồn trở về. Nhớ những người bạn chưa bao giờ gặp mặt (như em Vân - Meomun), mới chỉ biết nhau qua mạng KGU mà như đã thân thiết từ lâu...
Chào nhé, Năm Mới 2012! Lại mong chờ gặp gỡ Mùa Xuân và những cuộc hội ngộ mới. 

 

Năm Cũ qua rồi, dạ những bâng khuâng

Nhớ Đầm Long, La Thành...mình gặp mặt

Nhớ nụ cười thân thương và ánh mắt...

Nhớ một thời lưu luyến, mái trường xưa

 

Hà Nội hôm nay se lạnh tiễn đưa

Bao kỷ niệm một năm qua, nhớ mãi

Chân bước đi mà lòng còn ở lại

Sương giăng giăng bay, lặng lẽ đêm về...

 

Giao Thừa rồi, tiếng ai đó chợt nghe

Vui lên nhé, hãy đón chào Năm Mới!

Phía trước nữa là Mùa Xuân đang đợi

Mình hẹn về, hạnh phúc tay trong tay...

Hà Nội, 1. 1. 2012


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 01-01-2012 01:01






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
07/01/2012 17:35:10

Mong rằng hè tới anh Lý giữ lời hứa ra Hà Nội để các sỹ phu Bắc Hà được ngắm lại "dung nhan thời gian còn phải chào thua" của "người Ba Lan".



Từ: LyMX
04/01/2012 01:55:36

Ông Hải ơi, mình không có duyên với các sĩ phu Bắc Hà nên ít có dịp ra HN. Nhưng cố gắng hè tới ra ngoài đó gặp ông và bạn bè.



Từ: Meomun
03/01/2012 07:35:35

@Anh Khánh: Bàn của các anh hôm đó giống như bàn của các cụ bô lão trong Hội nghị Diên Hồng, bọn em chẳng dám lại gần, hic.


Hihi, nhưng mà nhờ anh Khánh cận thị nên mình có lưng ong, mà không phải là bao gạo, vui quá!



Từ: KhanhT
02/01/2012 22:36:30

 @MM “Sen trên đá” anh đồ chừng là Sen hoá đá đó MM ơi, chứ sen có mọc trên đá không nhỉ, chỉ có sen người ta vẽ trên đá… Còn anh có hỏi MM có đến không, người ngồi cạnh khi ấy (Trự) chỉ xa xa phía trên sảnh nhà, cận thị nên anh cũng chỉ thấy bóng ai đó in the blue flowers? thấy lưng mà “thắt đáy lưng ong” nhoè nhoè đằng xa, đang lúc “zô zô” nên nghĩ cuối giờ sẽ tìm đến, thế rồi tan tiệc mọi người líu ríu về...



Từ: LienTT
02/01/2012 17:37:07

Hu hu anh Hải ơi em muốn bí ẩn tý cho vui thôi mà. Em gửi qua mail cho anh 1 bức ảnh chụp hôm 31/12 hội KGU HCM gặp mặt không biết anh nhận được chưa? Em nghĩ có thể anh vui vui khi xem bức hình đó nên em gửi tặng anh.



Từ: HaiNV
02/01/2012 16:00:24

Cám ơn các anh chị, các bạn và các em đã vào thăm và còm động viên cho bài thơ rất nôm na đầu Năm Mới của HaiNV. Đúng là HaiNV đã định không làm thơ nữa do tự nhiên mất hết "cảm hứng", nhưng cũng đã thử lại cảm hứng từ lâu lâu rồi mà!


@Em Phong: Cám ơn phóng viên đầu năm đã vào "xông nhà" cho cái "chòi thơ" này, cám ơn phóng viên đã ra câu hỏi phỏng vấn và nhanh nhảu trả lời hộ người bị phỏng vấn trúng luôn!


@Anh Minh và anh Nghị: Năm mới, nhưng thấy các anh chị em nhà thơ KGU ta, như: HuyềnBT, LýTM (trong còm, em HoaNT đã nhắc đến, không biết em LýTM có hắt xì hơi không?), Mèomun, NgọcNT, HươngNT, ThảoĐP, ThuTT, 3Chai, ThanhLK + LươngNH, NghịPH, MinhCK, PhưNĐ, TườngTN, LýMX, TuấnĐK, CườngLV,TungĐX, CơDM..."im hơi lặng tiếng" quá, nên HaiNV đành phải "kêu lên khe khẽ" như vậy!


@Em HoaNT: Em lại quá khen anh rồi!  "Thơ thẩn" thế này anh làm rất nhanh, chỉ mất 15-20 phút thôi, nên không lo xảy ra TNGT hay mất an toàn cháy nổ gì đâu!


@Em Vân - MM: Hẹn em chắc chắn anh em mình gặp nhau trong năm 2012 tại HN hay tpHCM nhé!  


@Em LiênTT: Em "nói nửa chừng" ở đây, mọi người lại không hiểu đâu đấy! Chả là trong còm + ảnh cho bài "Gặp nhau cuối năm", em bảo là em có mang quà đặc biệt từ tpHCM ra cho anh, nên anh đã nhắn tin cám ơn em (trong profile của em) và nói là anh rất hồi hộp, không biết có ai gửi "hòm" ra cho anh không?  


@Ông bạn LýMX. Ông bạn sao toàn về tpHCM mà không ra HN để bọn mình còn "chiêm ngưỡng dung nhan" thế? Bọn mình không nhìn thấy nhau có lẽ đã trên dưới 30 năm rồi mà!  Sao ông không cho em Tâm của tôi tháp tùng về? Có phải trong tpHCM ông có "phòng nhì" ("cơ sở 2") không? Còn chuyện bóng đá ông tạm thắng 1-0, đừng vội chủ quan thỏa mãn nhé! NU POGODI! Tôi là người thích lội ngược dòng!



Từ: LyMX
02/01/2012 14:18:44

Ông Hải ơi, nếu tôi nhớ không nhầm thì ông thề không làm thơ nữa mà bây giờ ông lại "cho thơ ra". Hay năm mới ông vui quá quên mất lời thề. Nói thế chứ, nhân dịp năm mới chúc ông có nhiều bài thơ hay và giữ vững N1 về com. Ông hoạt động cách mạng nhiều thế mà vẫn thua tôi 1-0 vì tôi đã gặp được Mèo Mun còn ông vẫn nằm mơ, ha ha ha. Tôi nghĩ thế không công bằng nhưng "bóng đá" là môn đầy rẫy bất ngờ.



Từ: LienTT
02/01/2012 12:52:11

Ôi ôi không biết món quà của em có hợp lòng người không?



Từ: Meomun
02/01/2012 11:38:49

Thế là năm mới 2012 đã tới thật rồi. Hôm trước ở nhà a Châu, em đã có cơ hội gặp được chị Thạch Liên (hihi, ngoài thích người thì em thích cái tên chị ấy, Sen trên đá), chị Kim Thanh xinh đẹp (chẳng khác gì mấy so với ảnh ngày xưa bước đều đọc báo với anh Hoàng Lương trên đường phố Kis), anh Khánh (chỉ dám nhìn xa xa), anh Lý MX, chị Nhuận phu nhân của anh Bachai và rất nhiều anh chị khác. Mọi người thật trẻ trung, vui nhộn.


Em mong được gặp các anh chị ngoài HN, và đặc biệt là muốn gặp anh Hải, để có ví dụ sinh động như thế nào là sự tương phản (giữa MM và anh Hải Bột), hihihi.



Từ: HoaNT
02/01/2012 11:11:19

Anh Hải NV càng làm thơ lại càng lên tay, chúc mừng anh đầu năm xuất khẩu thành thơ hay quá. Làm thơ chắc phải ngẫm nghĩ lâu để không những gieo vần rồi ý thơ rồi phải đắm mình trong thơ và lúc nào cũng phải tập trung tư tưởng vào thơ nên em không dám bén mảng vào lĩnh vực này vì nếu không thì đi xe máy sẽ không an toàn mà các món ăn cùng nồi niêu nhà em sẽ cháy hết vì mải nghĩ làm thơ. Vì thế em chỉ dám đọc thơ của mọi người thôi cho nhanh. Mong đọc được nhiều thơ của mọi người nhiều hơn nữa, à mà dạo này em Lý đâu rồi không thấy trên đàn thơ.


Chúc mừng năm mới mọi người nhé:sức khỏe, vui, trẻ và có nhiều bài thơ hay để mọi người thưởng thức nhé.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s