KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng một. 2012

Vất vả




Tác giả: PhongPT

Sỏi 11. Cổ tích Chàng và Nàng

 

Chàng hẹn gặp Nàng. Nàng rất hồi hộp. Chàng ngồi...đần thối ra. Nàng bối rối tâm tình về phương pháp phân tích quang phổ.

Chàng lại hẹn gặp nàng. Nàng lại hồi hộp. Chàng lại ngồi...ngẩn tò te. Nàng chủ động tâm tình về phương pháp phân tích sắc ký bản mỏng, sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, sắc khí khối phổ. Có chủ động cũng khác. Nàng nói rất trơn chu.

Sau vài cuộc hẹn, khi Nàng tâm tình hết một quyển giáo trình phân tích bằng các phương pháp hoá lý thì Chàng Cóc của chúng ta mở mồm.

Vất vả như bảo vệ công trình cuối năm, Chàng và Nàng ... nghiệm thu đề tài.

 

 

Ghi chú: Chàng Cóc không thuộc họ KGU, các Chàng họ KGU rất tuyệt diệu, thấy chị em tâm sự với nhau như vậy trên studentkgu web.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 01-01-2012 02:02






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HanhLM
05/01/2012 11:10:13

Đề tài khoa học nào cũng được nghiệm thu với kết quả xuất sắc như thế này thì hay quá.



Từ: ThongNV
01/01/2012 09:39:09

Kết quả nghiệm thu đề tài đã bù đắp cho sự vất vả của nàng.



Từ: PhongPT
01/01/2012 09:10:34

Chào chị Thoa,


Chị đúng là người yêu nghề hoá, khi chai lọ của chúng ta được cách điệu thì lòng ta bống thấy xốn xang. Em gửi email và hình minh hoạ cho chị rồi ạ.



Từ: ThoaNP
01/01/2012 07:51:26

Lần này thì mình thích tranh minh họa của Phong hơn câu chuyện (có lẽ do ảnh hưởng lời còm - "quả táo cắn dở" của Phong). Tranh này ai vẽ đấy, phải tác phẩm của Phong không, hay Phong trích từ nơi khác. Mình thực sự quan tâm vì muốn xin phép tác giả sử dụng minh họa cho bài giảng (xin phép sẵn, bao giờ phù hợp thì dùng).


Cám ơn Phong nhé.



Từ: PhongPT
01/01/2012 07:39:30

Báo cáo thành viên Hội đồng HaiNV, đề tài này có hình quả táo cắn dở anh ạ.


Năm mới PhongPT xin chúc mỗi nhà, mỗi người KGU một trái táo Moldavia thơm dòn và tròn trịa.



Từ: HaiNV
01/01/2012 05:37:55

Chúc Mừng Năm Mới em Phong! Chàng chẳng "đần" và nàng cũng làm đúng! Vì theo nguyên tắc "kẻ nói phải có người nghe". Nghe đâu chuyện "nói và nghe" phát sinh, phát triển theo từng giai đoạn: 1) Em nói - Anh nghe (như trường hợp Phong vừa kể); 2) Anh nói - Em nghe; 3) Chúng ta thay phiên nói - Con cái nghe; 4) Chúng ta cùng nói - Hàng xóm nghe... À mà em Phong ơi, kết quả "nghiệm thu đề tài" xếp loại thế nào?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s